Saturday, September 7, 2013

Khi xưa ta bé!

Thật bất ngờ và thú vị, vui nhiều nữa chứ khi anh P đăng hình lên face book, bức ảnh hơn 40 năm, không còn rõ nữa, nhưng mình vẫn nhận ra các nhân vật trong hình....dễ thương quá, bao nhiêu kỷ niệm chợt ùa về...với những gương mặt đáng yêu nơi mái nhà thân ái của bác Tám.

Gia đình của chị Ba, toàn là con trai, nên khi xuất hiện một bé con, là nó được cưng như trứng, cả nhà ai cũng nâng niu, chìu chuộng nó, nó sướng và thích mê tơi, hè là đến ở miết trong ngôi nhà ấy, để được anh, chị, bác tám trai chở vô vườn chơi, được tắm sông, được chơi trốn tìm nơi khoảng sân chất đầy những tỉn nước mắm, cũng như trong nhà kho của xưởng toàn là những thùng cây to tướng ủ nước mắm của 2 bác.
Có lẻ bắt đầu từ đó, nó đã mê khung cảnh yên bình của vườn cây hoa trái, của con sông với đầy những dề lục bình lững lờ trôi, xen lẫn những cánh hoa tim tím e ấp bình dị, với những khi nước ròng...bãi bùn tròi lên những chú thồi lồi nhảy nhót...
Giờ đây nơi ấy, cả hai người đáng kính đã từng yêu thương và người bạn thân tên Th của nó không còn nữa, vậy mà cái con bé ngày xưa đã quá vô tình 2 lần trở về nhưng cứ lần lựa để rồi bi giờ cảm thấy ray rức lương tâm...

4 comments:

Trăng Quê said...

Wow, lúc đó em mới biết bò.
Chị không thay đổi mấy.

BeBo said...

"Chị không thay đổi mấy."
Còm này thiên vị quá, dù sao cũng cảm ơn em!!!

Dã Quỳ said...

Chèng ui, lúc đó bố mẹ em còn chưa quen nhau nữa kìa ...hí hí hí ....

Mà nhìn khuôn mặt chị hồi đó và bây giờ vẫn một nét thôi nha.

Mỗi lần xem lại những hình ảnh cũ thì xúc động thiệt á chị ui.

PS: Chị ui, chuẩn bị Trung Thu đến đâu rồi ??

BeBo said...

Em là hậu sinh khả uýnh mà , he...he!!!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...