Wednesday, June 30, 2010

Vào mùa,

Vườn nhà mình bắt đầu thu hoạch rồi nha, trước tiên là dưa leo, nào là dưa ngắn , dưa dài...mấy hôm nay đi chợ , người ta không thèm nhìn hàng dưa leo đâu nhé, vì dưa nhà của người ta ăn không kịp rồi mà, đến nổi mấy cô chú thỏ còn có phần nữa đó.
Còn 2 loại dưa này thì hổng có trồng mà tự dưng nó cũng bò lên giàn và cho trái luôn, hi..hi...trái bự màu xám xanh là cantaloupe ruột khi chín màu vàng cam, còn trái màu vàng thì giống như dưa hoàng kim của VN.
Kế đến, là bầu, đang cắt từ từ cho bà con nè, mấy ngày nay, ăn bầu liên tục, bữa thì xào trứng, bữa thì luộc, ngày mai sẽ nấu canh với tôm...
Và đám bạc hà này nữa, mình trồng năm ngoái, mùa lạnh chết mất tiêu, vậy mà năm nay lại trổi dậy xum xuê vầy đây,
Cuối cùng là sản phẩm của Be, thằng bé lượm được hạt bắp từ mấy mẫu học của Bo, đem gieo xuống đất , rồi ngày ngày tưới nước, theo dõi...Be cưng lắm, cây bắp lớn nhanh như thổi, giống hệt chủ của nó, thắm thoát đã trổ hoa và kết trái, thằng nhỏ mừng rơn, nói mẹ từ nay khỏi cần mua bắp nữa...he...he...

22 comments:

Mrs. Truong said...

Trời ơi, nhìn mắc ham quá xá. Vườn vừa mát mẻ vừa khỏi tốn tiền đi chợ, đã thiệt.

HwangNguyen said...

Ối giời ơi!
Cái vườn Việt Nam này...
Quá Tuyệt.
Dân Việt mình ở Canada, Pháp, Đức,... khó mà có được cái vườn như thế này.
Sướng thế!

Lana said...

Trời ơi, không gieo hạt mà nó tự bò lên giàn cho trái. Đất lành cây đậu Th. ui. Thích ghê. Nhìn cái vườn mê quá, không lẽ nói cái gì vườn nhà người ta mình cũng mê hết.
:)

hanhdo said...

Vườn nhà chị nhìn giống VN quá . Anh Chị thiệt giỏi .Be cũng thích trồng cây quá hé.

Đậu said...

wow, đã thiệt luôn chị ơi..Uớc gì đuợc ở gần để xin vài trái.

BeBo said...

@Trương, vườn nhà em không thấy ham, nhưng mà dễ thương giống chủ của nó vậy:)

BeBo said...

@HN ơi, bên này nhiều người có vườn giống nhà chị lắm em, còn nhiều hơn gấp mấy lần nữa kìa, có cả cây ăn quả nữa , y chang VN luôn thích lắm.

@ Lana: Mê thì nói mê chứ sao, trồng mà có kết quả thích lắm Lana.

BeBo said...

@ Dì Một ơi, Be muốn trồng nhiều bắp cho mẹ đi chợ khỏi mua, lần đầu tiên trồng cây thấy nó lớn rồi có bông, có trái Be thích lắm đó Dì Một.

@ Dì Đậu mà ở bên này, thì nhà dì cũng có 1 vườn rau, quả giống nhà BeBo thôi:)

Mẹ Chuột Mèo said...

Nhìn giàng bầu, cantaloupe thấy ham quá.

BeBo said...

Bên em lạnh , chắc không trồng được mấy loại này hé Mẹ Chuột?

Dã Quỳ said...

Chắc em mang rau lên nhà chị đổi bầu ăn quá hà ...hí hí hí ....Nhìn trái lủng lẳng đầy nhóc, khoái gì đâu luôn. Năm nay em hổng có trồng bầu, tại năm ngoái trồng có 1 cây mà ăn không kịp, cứ cắt đi năn nỉ mọi ng` ăn hoài nên bố Cún hông chịu trồng nữa.

Chị ăn đậu đũa hông ? Mai mốt em hái rồi xách qua cho hơ. Đổi lấy dưa leo nha ....hahahaha ..... Kỳ này phải mang đi "trao đổi tù binh" dzậy mới được ....hahahaha

PS: Chị ui, cây dưa honeydew nhà em cũng ra trái bự giống trái cantaloupe của chị rùi á!

BeBo said...

Mình trao đổi hoa màu đi lợi cả đôi bên mà hổng phí nữa, được đó Quỳ, năm tới mình chia phiên nhau ai trồng thứ gì hé, phải tụi mình ở gần hơn chút nữa thì tiện biết mấy hé cưng?!

Mẹ Peapod said...

hôm qua em để comment mà sao nó biến đâu rồi. Em nói là chờ bắp của Be lớn thì xin vài trái nướng mở hành ăn. :D

Nhìn vườn nhà chị em mê quá.

BeBo said...

Hổng được đâu Mẹ Peapod ơi, Be dặn chị trước rồi hổng cho mẹ hái nấu luôn, Be muốn để làm giống năm sau trồng tiếp...Trời, thằng bé này muốn biến vườn hoa nhà chị thành vườn bắp của nó hay sao đây??hic...

Mẹ Peapod said...

so cute á chị. Nó thông minh bạo, biết trồng lấy giống cho mùa sau. hahahah, giỏi ghê!

tramkochen said...

Mùa này nhà chị thu hoach được nhiều nha, năm ngoái em cũng trồng dưa leo mà trái k lớn và xanh tươi như nhà chị, năm nay k còn hứng trồng nữa, nhìn vườn nhà chị thấy đã quá, cây trái xanh tươi

BeBo said...

@ Mẹ PP:))

@ Mấy bữa nay trời mưa, đỡ tưới đó em, trồng vui, ham lắm...nhưng mà cũng hao nữa ..Trâm ơi:)

tramkochen said...

Chị Bebo ơi em quên hỏi chị, chị trồng dưa leo có bón phân gì k vậy năm ngoái em trồng trái ra ít mà còn bị vàng nữa chứ. Thanks chị

BeBo said...

Chị không có bón phân năm nay, nhưng năm ngoái chị có bón cho tất cả dưa leo, và bầu , cà, cùng 1 loại phân Miracle-Gro bón cho cà chua đó em. Tất cả đều cần nắng nhiều và tưới nước nhiều nữa đó em.

Anonymous said...

Nhìn vườn cây thích quá cô chú ơi.

BeBo said...

Năm ngoái trồng nhiều hơn năm nay đó nhỏ:)

BeBo said...

Năm ngoái trồng nhiều hơn năm nay đó nhỏ:)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...