Saturday, August 31, 2013

Nồng nàn!

Chàng luôn dành cho mẹ tình cảm nồng nàn nhứt, cách chàng thể hiện rất vô tư, hồn nhiên, vô cùng đáng yêu, mẹ chàng là người hạnh phúc nhứt trần gian. Cám ơn chàng minhon của mẹ.

8 comments:

bạn mình said...

Dễ thương quá chị.

(Hỏi nhỏ chị chút xíu nè: chị nhớ lại coi có minhon gái nào đang đứng sau chị hong?)

lou said...

chen oi cute ghe nha bo ,vui chut em cung co y nghi giong anh Bm😊

BeBo said...

Ha, ha...anh BM này có lý, thằng Bo mới bi lớn mà rất thích chơi với con gái đó anh, tối ngày cứ Bo's girlfriend nghe muốn nóng lạnh lun!

BeBo said...

Hổng có lou & anh BM ơi, chỉ có gái mẹ này thôi...hi...hi!
Bo mấy lần trước đi tắm thấy mấy chị mặc bikini lượn tới lui, ông nhỏ đưa tay lên miệng thổi hoài mà hổng kêu nữa kìa...ghê hông???

Kien Con said...

Biểu hiện của con trai...dễ thương quá à

Mưa và Sương Mù said...

dể thương quá há chị...nhớ B có má lún đồng tiền :-)

Dã Quỳ said...

anh Bo galant kiểu này thì gái nào cũng mê, huống chi là gái mẹ héng! ;) :)

BeBo said...

Thanks dì KC nha!
Be, Bo đứa nào cũng có đồng tiền và đồng điếu hết vậy mà ba, mẹ vẫn chưa "giàu" dì Bee ơi.
Ông nhỏ mới bi lớn mà dzậy đó, dì Quỳ ơi!!!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...