Thursday, October 11, 2012

Chuyện tháng Chín.

* Khoe quà bạn tặng ở Việt Nam, ( giờ mới soạn hình lại thấy đẹp và ngon quá xá).
Mấy bộ này mình bận vừa và soang lắm nè. Em nói, em mua cho chị từ 2 năm trước lận đó.


 Nhâm nhi tới tuần rồi mới hết, quà mang từ HN vô lận, lần đầu tiên mới biết ăn, ngon nhắm.
Nàng hổng quên phần cho Bo.
 Còn bịch này vẫn còn để dành trong tủ lạnh. Sẽ dùng cho nồi bún riêu sắp tới.
 Thấy khoái mấy đôi đũa ở quán bác Đỗ, thế là trước khi đi mình được mấy chục đôi luôn, đem về, thấy đẹp quá chưa khai trương. M thiệt là hiểu ý, giỏi.
Áo đẹp, của người đẹp tặng.
Cám ơn  Bảo Quyên, Lana, Kiến Con, Mía và Moon nhiều nhiều nha.
** Cuối năm cấp 1, trường cấp 2 có mời học sinh mới chuẩn bị vào dự buổi nói chuyện tổng quát và xem có 1 phần của trường thôi, lần ghi danh chính thức, học sinh mới được dịp tham quan hết trường, ôi chao là rộng, mém đi lạc luôn.
Gators day ở trường mới của Be. 

 Gặp bạn, mừng quá hé Be!

  Lên lớp này mỗi đứa có 1 tủ riêng có khóa, Be đang tập mở tủ.
Bo cũng giành tủ cho mình.
Ngày đầu tiên đi học, năm học 2012-2013.
Làm thiệp tặng SN Ba.

* Sinh nhật Be năm nay trùng đúng ngày Labor Day, ngày này 13 năm trước cũng là Labor Day - có 1 thằng bé nghoe nghoe cất tiếng khóc chào đời. Con có 1 ngày sinh dễ nhớ, giống mẹ.
Không làm gì rùm beng hết, Be chỉ muốn cả nhà đi ăn đâu đó.

Khi biết được SN Be, chị chạy bàn bưng ra 1 cái bánh tượng trưng cấp tốc;


 Ngạc nhiên vì sự trùng hợp bất ngờ, mảnh giấy trong bánh dòng chữ có tên Be, chính tay con mở ra nè:
Ý tưởng chụp lại hình hóa đơn của Be để làm kỷ niệm.
* * Thường thì chuyện gì mình quên bẵng đi hoặc không chờ đợi thì nó tới, giống như chuyện mấy nàng gà xúm nhau sản xuất trứng, giờ thì đến lượt mấy nhánh thanh long, hổng có thì thôi đến chừng ngủ đêm sáng dậy phát hiện 1 lần 6 cái nụ.


 


Thêm vài đêm nữa thì những nụ này ngày càng dài và lớn ra thấy rõ.


Rồi vào một đêm gió mát trăng thanh, canh me ...dễ thương quá xá.





*** Hai nàng này thì cũng đua đòi với Florida cho ra được mấy trái đỡ ghiền.


 

**** Việt ngữ Cy-Fair có kế hoạch luân phiên, năm này tổ chức Trung Thu thì năm tới Thanksgiving. Năm rồi TT chơi lớn rồi nên năm nay chỉ ăn pizza và phát lồng đèn thôi.

 Chỉ có Bo là chơi TT hết mình chiếm lĩnh sân khấu hông chịu nhường micro cho thầy hiệu trưởng.

15 comments:

Chôm Chôm said...

Thích nhất là chuyện Bo chiếm sân khấu. :)

Dã Quỳ said...

gom hết dzô 1 tháng dzậy đó há chị !

A ....Thanh Long bữa nay ra trái đầy hết rồi há. Thanh Long nhà em ăn hết sạch trọi rùi ..:) :)

Nhìn mấy trái ổi muốn chạy lên ăn trộm quá hà ...hi hi hi ...

Nhìn anh Bo chạy lên ôm microphone lun mà dzui quá xá à .....hí hí hí ...

hugs cả nhà giùm em cái nha! Bận rộn quá, hết thấy mặt mũi nhau lun à ...hu hu hu

Lana said...

Tháng chín thật nhiều thứ để mẹ Th. nhâm nhi cảm xúc nha.
Trời ôi coi cái clip ông con Bo mà mình trình diễn trên sân khấu thật hết biết, hihi.

Trăng Quê said...

Cho xin trái ổi đê ê ê ê ê........

Kien Con said...

Tháng Chín đã đời thiệt nhen... em đăng ký 1 tô bún riêu.

Bảo Kim said...

Cho em xin trái ổi đi, Bo vui quá :)

Đỗ said...

Công nhận anh Bo quậy ác luôn, vui quá. và dĩa trái cây làm bánh sinh nhật thiệt dễ thương.
Thanh long còn nhỏ đã ra bông vậy, để trồng làm hoa kiểng đẹp quá.

dtnvl said...

Tháng 9 lu bu nhiều việc nhưng Mẹ Thảo cũng có buổi tiệc SN đơn gỉan nhưng ấm cúng cho BE nè! Đĩa trái cây SN độc đáo quá Thảo hé! Hoa thanh long Thảo trồng nỡ dễ thương quá. Ui chao! BO của Má Sáu thật đáng yêu, ai dạy con nhảy, hát vậy? Nhìn Bo giống như ca sĩ tuổi "teen"đang biểu diển vậy đó,mạnh dạn và họat náo muốn tung sân khấu luôn,quá xá hay khiến Má sáu cũng vui lây luôn, BO phát triển tốt quá,vậy là mừng quá rồi hé Thảo!

BeBo said...

Dì Chôm,dì Quỳ,dì Lana, dì Kim, bác Đỗ, má Sáu ui,Bo tới hôm nay mỗi lần vô trường là lên sân khấu gắn micro hát, mấy đứa nhỏ xúm quanh Bo la : sing, sing... vào giờ giải lao hổng đứa nào chịu ăn cho lẹ để vào lớp nên bị rầy quá chừng.
Hổng cho thì thằng nhỏ buồn hiu, hết biết luôn.

BeBo said...

DQuy, Trăng, Bảo Kim cho mỗi người trái ổi nè, thêm chén muối hột dầm ớt nữa chịu chưa?

BeBo said...

Tháng 9 bận rộn với nhiều thứ nên tới bi chừ mới viết lại, sấu và mơ có mình Thảo nhâm nhi mỗi tối xem TV, vừa ăn, vừa nhớ Lana.
Chưa đủ gia vị nên chưa nấu bún riêu KC ơi, bửa có thứ này , thì thiếu thứ kia, hi...hi, chỉ có tôm khô là sẵn sàng thôi.

BeBo said...

Thanh Long giờ trái chín đỏ rực rồi đó dì Quỳ, bác Đỗ, má Sáu trông dễ thương lắm. Nhưng trái nhỏ thua của em đó Quỳ, chưa hái, không biết ruột màu gì đây?

BeBo said...

Bác Đỗ & Má Sáu,Be vậy đó, hổng đòi hỏi gì hết, thằng con hiện rất ngoan.
Bánh SN đơn giản, dễ thương hé, Be rất vui và thích lắm.

Ngọc Tròn said...

Đang thấy căng thẳng muốn nát óc mà vô blog của mẹ Bebo là thấy niềm dui hân hoan khắp nơi ^^

BeBo said...

Vô đây thư giản đi nhỏ, tội nghiệp hông, đã bớt căng chưa nè, dì Ngọc?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...