Friday, May 13, 2011

Tháng Năm, ngày 13, năm 2011.

*A, Bo biết nói rồi ba ơi, hồi nãy em nghe Bo nói câu gì dài ngoằng vậy anh?
Hình như Bo nói gì đó với ba, mình nghe không rõ, nhưng rõ ràng là Bo đã nói được nhiều hơn bình thường, mừng quá xá luôn...
Dậy, dậy Bo ... lẹ lên con, trể giờ, hông ăn sáng kịp Bo ơi.
Không lẻ mình mơ sao ta, hay là Bo đã nói gì đó hồi tối hôm qua, mình cố nhớ lại, ba vẫn còn ngủ, không hỏi được???
Cứ mong rằng không phải mơ, nhưng ...khó quá, mọi thứ vẫn như cũ và Bo vẫn thế....
Ôi, mơ ước của tui!!!
**Sáng nay mở Blog định viết sớm trước khi đi làm, nhưng Blogspot làm nư.
12815 Jubilee Park, BeBo blog, đứa con tinh thần tròn 2 tuổi, lứa tuổi bắt đầu tập nói đây và đứa bé đã nói rằng: 
Cám ơn nhiều lắm bạn bè gần xa đã thương tình lâu nay ghé chơi và ủng hộ hết lòng cho nó.
Thân chúc mọi người 1 cuối tuần như ý nhé. 
Lilypie Second Birthday tickers

Gửi đến các bạn những hoa, trái vườn nhà BeBo nè:












23 comments:

Chôm Chôm said...

Happy birthday to your blog. :)

Tanya said...

happy birthday! chúc blog có thêm nhiều bạn vui nhen.

Lana said...

Thương giấc mơ của mẹ Th. quá, cũng yêu cái vườn hoa trái thật nhiều.
Lana sẽ vẫn ghé thường xuyên.

Chúc mừng SN Blog BeBo.

tramkochen said...

Mừng sinh nhật blog 12815 Jubilee Park !

Sông said...

Cái vườn nhìn thích quá.
Thương người làm vườn :)

dtnvl said...

Chị và Thảo cùng nhau mơ về giấc mơ "BO NÓI CHUYỆN GỈOI" Thảo nhé.Chị còn mơ thấy vườn hoa đẹp và cây trái nhà ai xanh tươi quá..hi..hi....

lou said...

chi oi chi phai tin la giac mo se thanh hien thuc em thay bo may man lam khi co nguoi me nhu chi o vn nhung be nhu vay toi nghiep lam em thich cach anh chi dat ten cho be . chung ta co quyen hy vong ma chi chi oi sao em ghet cach mot so cha me khi co con o truong hop nay lai hay keu cac be bang cac ten rat phan cam nhu ngo , khung, cac be dau phai nhu vay dau em lai noi nhieu qua roi co gi noi sai mong chi thong cam rat men gia dinh nho cua dac biet thuong me bebo chi oi rang len nhe

BeBo said...

Cám ơn Chôm, Tanya & Trâm nhiều nha!

BeBo said...

Đối với bao người chuyện con cái đến tuổi phát triển tự nhiên là bình thường, sao đối với mình điều ấy lại là mơ ước ???
Cám ơn Lana đã đồng cảm với ước mơ ấy của mình.

BeBo said...

Vườn nhà chị mấy năm trước là chị làm, còn năm nay là 1 tay anh B chăm sóc đó Mía.

BeBo said...

Chị Nga lúc này sức khỏe ra sao?
Bo thương Má Sáu nhiều vì Má Sáu luôn nghĩ về con!

BeBo said...

Lou, em còn trẻ nhưng có những nghĩ suy và cảm thông rất "người", chị cám ơn nhỏ nhiều đã an ủi và động viên. Chị luôn tin tưởng vào sự cố gắng của Bo, của gia đình chị và tình cảm của bạn bè dành cho, Bo sẽ dần khá hơn trong 1 ngày không xa.

Swallow said...

cái vườn nhìn mê quá!
Cẩn thận! coi chừng em mê cả nữ chủ nhân cái vườn - chủ nhân blog này và mê một số thứ nữa.... hehe...
Yêu cả nhà Be Bo!

BeBo said...

Chị chỉ chụp những góc đẹp thôi Quyên ơi, hổng sao chủ nhân rất thích khi được người dễ thương như em mê, thân!!!

Mai/Diệu Sương said...

Chúc mừng blog BeBo được hai tuổi :)

BeBo said...

Cám ơn chị DS!

HwangNguyen said...

Sinh nhật mà hổng thấy bánh kem?
Vườn đẹp quá chị.

Dã Quỳ said...

Ủa, em nhớ hôm qua có viết linh tinh trong này mà "nó" biến đâu mất rùi ta ???? hic ...hic ...

Happy (belated) 2nd Birthday to Be/Bo's blog nè!

Giờ quay lại mê hoa trái nhà này quá luôn nè. Chắc leo rào dzô ăn trộm mấy trái cantalope quá mợi. Năm nay em hổng trồng dưa đó nữa. :) :)

Hoa Mãn Đình Hồng nhà chị năm nào cũng nở rực rỡ lun heng. Nhìn mê quá chừng à!

Cây Sứ Thái trước cổng nở hoa đã quá ta.

hugs cả nhà nhen!

BeBo said...

Năm nay nhà chị mãn đình hồng từ đằng trước ra dằng sau luôn đó Quỳ, còn cây cà thì tự nhiên nó mọc ra trái đầy cây luôn loại trái dài nữa chứ, năm ngoái chị trồng 1 cây nâng niu dữ lắm lại chỉ có vài trái nhỏ xíu.

BeBo said...

Xin khất bánh kem năm nay vì chị đang giảm cân HN ơi!

hanhdo said...

vườn nhà chị đẹp quá Anh Bình giỏi thiệt

BeBo said...

Chị sẽ nói anh B đọc còm này của Hạnh:)

BeBo said...
This comment has been removed by the author.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...