Tuesday, May 3, 2011

Tắm sông, tắm hồ.

Thích quá, thích quá đi thôi , chuyến cắm trại kỳ này của Bo có swimming. Trước đó định hổng tham dự lần này, vì anh Be bận đi camp, nhưng xem email thấy địa điểm lý tưởng quá, nên sáng đó mẹ chạy vội vào gửi lớp cho 2 phụ huynh trông dùm, để tranh thủ đi với Ba và Bo cho kịp giờ tắm.

Trại cách nhà 75', gần đến cảnh thật đẹp, ngoằn ngòe, lên xuống, đồi cỏ nhấp nhô, thoáng thấy bóng dòng sông là cũng vừa tới nơi. Bạn bè Bo đã đi từ chiều hôm trước. Wolf Creek Park được bao bọc bởi 1 trong những hồ lớn nhứt Texas, tầm nhìn ngút ngàn, chỉ thấy 1 vệt đen thật xa phía chân trời.
Bo đến trể, các bạn đã kéo nhau chơi bóng rổ, dựng lều xong, cả nhà thơ thẩn dạo.


Giờ địa lý, Bo tìm xem Vietnam ở đâu nào?

2 bạn này đang kiếm chổ tắm đây,

Ăn trưa xong, giờ mong đợi đã đến, bãi tắm cách trại không xa lắm, nhưng đi bộ thì hơi bị mõi, nên cả bọn chất lên xe chạy đến nơi, vì còn phải dành sức để bơi lội nữa chứ.

Wow, được tắm hồ thiên nhiên này to gấp trăm lần hồ bơi luôn, thích ơi là thích nhé,  chuẩn bị sẵn sàng chưa?


Á, lạnh quá má ơi, ai bước chân xuống nước cũng la lạnh, nhưng khi đã ngụp 1 lần là cảm thấy bình thường lại. Cứ tưởng sẽ lội xuống bùn, nhưng nào dè, chân bước lên lớp cát dày mịn trơn , thiệt êm, sướng quá, nước trong xanh, sạch sẽ, mát rượi. Thích hơn tắm biển nhiều vì nước ngọt nha, lại cát êm, không có sò ốc gì hết, tuyệt vời hơn cả tưởng tượng luôn.
Tắm hoài, tắm mãi, tắm nữa, thiệt lâu, hổng đứa nào chịu lên. Tội nghiệp 1 bạn của Bo đã khóc hu, hu khi ba của bạn ấy kêu lên để đi về sớm bận công chuyện, còn Bo thì mẹ năn nỉ bồng lên vì sợ Bo lạnh nè, nhưng chỉ nghỉ hiệp 1 thôi nghe. Hết lạnh, xuống tắm nữa, nói vậy Bo mới chịu lên.



Bo đọc: No Dogs but Yes Bo.
Đói bụng rồi.

Chim chóc ở đây dạn dĩ và thân thiện lắm chui hẳn vào xe chơi.

Mình thả vào lều rồi xúm nhau xem nha,
Chơi đã rồi, tội con chim quá, thôi mình thả nó đi các bạn hé.

Câu cá xem có con nào chịu cắn câu hông, Bo ơi.


Dính nè, nhưng mà hổng phải ba.




Tối rồi , chúc mừng Birthday bạn xong mình về Bo nha.
Một mình Bo viết gần nửa tấm thiệp tặng bạn có birthday ngày hôm ấy, viết nhỏ nhỏ chừa chổ cho bạn khác viết với con.

Phải chi có anh Be đi với mình hé Bo, chắc anh Be khoái lắm, cái vụ tắm sông, tắm hồ này đó, thật thoải mái làm mình nhớ cảnh quê nhà ở VN ghê.

20 comments:

Dã Quỳ said...

Vui quá xá chừng luôn. Nhìn hình không là mê rồi á.

Chỗ này tụi em cũng đã từng cắm trại ở đó rồi. Mà vào khoảng tháng 7 là tắm đã ...mà câu cá cũng phê lun.

Thấy Bo vui quá xá chừng lun à, thích nha con! hugs & kisses cái nè!

Mẹ Th. lạnh hơn Bo thì có ...hí hí hí

Mía said...

No Dogs but Yes Bo, haha.
Cưng ko chịu được.
Hồ nước ngọt càng ra xa càng khó nổi đó chị, nước càng ngọt càng có cảm giác nặng.
Ở quê em có một cái hồ nước ngọt, nhỏ thôi, gọi là hồ Maxim ( nhìn từ trên cao giống hình trái tim), nước trong hồ là do nước mưa tích tụ lại, một màu xanh thẳm, xanh đậm luôn, do rong đóng rất nhiều bên dưới, nước ngọt vô cùng,lần đó cả đám đi chơi, có 2 đứa xem chết,em cũng xém chìm nghỉm luôn :D

Nghĩ lại còn sợ, mà nhớ cái hồ đó.

Bobo said...

Bo sướng hén, được vui chơi tưng bừng.Con chim lông màu xanh đẹp quá hén chị, em cứ thấy cái gì màu xanh là mê tít luôn à :)
Em cũng thích sông nước lắm, đang tính hè này cho Kiwi về miền Tây lội sông, tát đìa bắt cá nè .

BeBo said...

Định rủ Quỳ tháng 7 trở lại hồ chơi, chợt nhớ lúc ấy bầu chậm chạp rồi nên thôi, hi...hi!!!!

BeBo said...

Ừ hé, nước mặn sẽ nổi mình lên, Mía nhắc chị mới nhớ, nhưng tắm nước biển rít rít khó chịu quá em ơi.
Bo nói làm chị và anh B cười thằng bé quá.
Em bơi giỏi hông, mà sợ dữ vậy???

BeBo said...

Bo thích lắm, hè là đi đâu cũng có tắm nước hết, mới mát dì Bo ơi.
Con chim màu đẹp lắm, xe mình đậu bay vô chơi tỉnh bơ, tụi nhỏ muốn đem về nuôi, nhưng thả cho nó tự do thích hơn.
Ở miền Tây em có bà con không Thuyên?

ChịBaĐậu said...

wow, wow, wow, cái hồ nhìn mê tơi á. Mà chị ơi, Bo có cái đồng tiền kim cười duyên ghê á.

Lana said...

Nhìn không thấy bãi cái thoải tưởng nước sâu, hóa ra chỉ ngang người, mà nước hồ tự nhiên, thích quá ha.

Bo cứ chụp hình là cười toét (cố tình), nhìn yêu quá.

BeBo said...

Cái hồ hết sảy luôn hổng chê vào đâu được Đậu ơi. Bo có đồng điếu nhỏ xíu, còn Be thì được 1 đồng tiền đó dì Đậu:)

BeBo said...

Lúc mới nhìn mình hổng đoán được mực nước tới đâu, thấy có làm vòng rào giới hạn xung quanh, nhưng đi ra ngoài thiệt xa nước cũng không sâu thêm bao nhiêu, nên cho con nít tắm rất an toàn đó dì Lana.
Bo rất thích chụp hình, giờ thì mỗi lần khoái chí là cười hết cở luôn.

BBR said...

Đọc câu "No Dogs but Yes Bo" buồn cười quá! he..he.... Bo cũng vui tính phết! Con chim xanh màu đẹp lạ thật, em chưa thấy bao giờ, ở chỗ em toàn chim xanh lá cây thôi. Em bơi cũng được nên rất thích bơi chỗ rộng rộng như biển, toàn bơi ra vạch cấm, nhưng ngại bơi nước lạnh chị ạ, chóng mệt và dễ bị chuột rút. :)

HwangNguyen said...

Hấp dẫn và thú vị quá. :)
Hình trên header đẹp quá, coi hình lại muốn đi Miền tây.

BeBo said...

Con nít thỉnh thoảng nói những câu tếu lâm em nhỉ, ý là Bo biết nói ít, nếu bé nói được nhiều chắc có nhiều câu thú vị hơn. TT nói huyên thuyên cả ngày có ra câu cú gì chưa em?
Lần đầu tiên chị tắm nước lạnh như thế, hồ cạn nên không có bơi nhiều, an toàn cho trẻ con.

BeBo said...

Hôm giỗ Ông Ngoại anh chị em kéo về, anh chị đã chụp cảnh trước nhà đó HN.

laclei said...

Bo lúc nào cũng có nụ cười rất hạnh phúc và thoả mãn lắm

Thích giàn hoa ven hàn rào nhà ngoại Bo, hoa gì mà đẹp quá vậy mẹ BB?

quyên said...

Vui quá Bo ơi! Chuyến cắm trại này đâu phải là chuyến chị hỏi vừa rồi phải không chị? Được spend time với bạn, với ba, Bo hẳn là vui lắm. Thấy cái mặt hí hửng của nó là biết rồi.

BeBo said...

Hoa Hoàng Anh đó Lei!

BeBo said...

Chuyến Cắm trại này do Boy Scouts tổ chức , còn kỳ trại tới dành cho trẻ Down sẽ vào tháng 7 đó dì Quyên:)

Bobo said...

Bi giờ ở miền Tây nhà em vẫn còn bà con, nhưng ít qua lại nên không có thân.Ông bà nội em là người miền Tây chính cống đó, trên CMND của em nguyên quán là Cần Thơ :)
Em cho Wi đi theo tour thôi, mấy tour chuyên tổ chức cho Tây balo đó chị.Sáng đi chiều về à.Nhưng cũng vui lắm.

Bobo said...

Bi giờ ở miền Tây nhà em vẫn còn bà con, nhưng ít qua lại nên không có thân.Ông bà nội em là người miền Tây chính cống đó, trên CMND của em nguyên quán là Cần Thơ :)
Em cho Wi đi theo tour thôi, mấy tour chuyên tổ chức cho Tây balo đó chị.Sáng đi chiều về à.Nhưng cũng vui lắm.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...