Tuesday, May 10, 2011

It's Saturday & My Mother, The Coach!

 Mỗi năm trường của Be, Bo đều chọn 1 khối lớp biễu diễn văn nghệ, để Chúc Mừng Các Bà Mẹ và Cám ơn Các Thầy Cô.

It's Saturday & My Mother, The Coach!
Là chủ đề chính của đêm diễn khối lớp 2. Ngoài ra còn có Toon Time, The Boogie Woogie Piano Teachin' Man, The Chore Song, and Slumber Party Tonight của từng lớp.
Không có gì liên hoan tới chuyện học hành hết, tất cả đều là những sinh hoạt vui chơi của ngày thứ Bảy cuối tuần tuyệt vời, khá xa lạ đối với cách giáo dục của Việt Nam hé.
Trước giờ biễu diễn.

It's Saturday, ngủ cho đã luôn, he...he. Ăn mặc loạn xạ, rất tự nhiên vì ở nhà sáng thứ bảy mà...




Dậy chơi, hát hò, nhảy múa, tứ tung luôn.






Chơi các loại game và xem phim ưa thích nữa nè.

Xong rồi dọn dẹp nha.

Lớp bạn Bo trình bày : My Mother, The Coach.
Các bạn mặc trang phục của các môn thể thao mình thích .


Mẹ bò ra chụp hình, quay phim đến hết thẻ nhớ luôn mà còn tiếc hùi hụi. Good Job, Hooray!!!!!!!!!!!


17 comments:

TM said...

dễ thương hết sức, Bo nhiệt tình quá luôn

PhungPat said...

Good job, mẹ Thảo của Bo!

HwangNguyen said...

Good job, right!

Ổ Kiến said...

Bo dễ thương quá chị T ơi

Đậu said...

Bo is so cute.. Rất dạn dĩ và gần gũi lắm.

Dã Quỳ said...

Shương quá chừng lun à! Nhìn tụi nhỏ nhảy múa đủ kiểu dzui quá đi thui. Bo kìa, dễ shương gi` đâu lun á. Mà anh chàng cũng khoái chí quá chừng kìa nhen!

hugs Bo cái coai!!!

lou said...

bo cute quá ha chị ,chị ơi cho bo tham gia nhiều hoạt như vậy đi em thấy bo có vẽ thích lắm chị ơi em có xem hình chụp chị khi đi xem triễn lãm xe cỗ mặt chị hiền hiền giống cô giáo em quá chừng mến chị nhiều lắm mẹ bebo ơi

BeBo said...

Blogspot xí ghét làm mất tiêu của mình hết mấy comments sau và còm trả lời của mình nữa.
Hai ngày nay muốn vào nhà các bạn để còm nhưng nào có được đâu.

BeBo said...

Xem Bo say sưa nhảy tung tăng chị mê mệt luôn đó Mía.

BeBo said...

Good Job, Bo và các bạn chứ hổng phải mẹ Thảo dì Phụng ơi, he..he.

BeBo said...

Mẹ Kiến, có dịp sang tụi chị chơi, cho mấy đứa nhỏ làm quen hé em, mấy đứa con em chị nhìn mà thấy mê luôn đó chứ.

BeBo said...

Ừ, Bo dạn lắm dì Ba ơi, lại thích nhảy múa nữa nên trúng gu của thằng con rồi.

BeBo said...

Trường làm buổi này chị thấy hay Quỳ hé, cho bọn trẻ tự do, thoải mái rất là tự nhiên.
Lúc đầu Bo chưa hưng phấn lắm, càng về sau càng tăng tốc độ hơn, thiệt vui hết biết.

BeBo said...

Thanks, cậu Hoàng!

Lou said...

bo cute quá ha chị ,chị ơi cho bo tham gia nhiều hoạt như vậy đi em thấy bo có vẽ thích lắm chị ơi em có xem hình chụp chị khi đi xem triễn lãm xe cỗ mặt chị hiền hiền giống cô giáo em quá chừng mến chị nhiều lắm mẹ bebo ơi

Da Quy said...

Lượm lại cái còm của dì Quỳ lưu trong email nè:

Shương quá chừng lun à! Nhìn tụi nhỏ nhảy múa đủ kiểu dzui quá đi thui. Bo kìa, dễ shương gi` đâu lun á. Mà anh chàng cũng khoái chí quá chừng kìa nhen!

hugs Bo cái coai!!!

BeBo said...

Chị đang tìm lớp cho Bo học múa, hát đó Lou, úi chà chị giống cô giáo của em à, thích quá, em đang ở VN hả?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...