Wednesday, May 25, 2011

Chút kỷ niệm!

Âu cũng là 1 chút kỷ niệm cho mấy tháng trời "gỏ" đầu trẻ ", picnic bế giảng hôm thứ bảy tuần rồi, cô giáo thì nhận được,


Còn các em  cũng  được cup và huy chương xôm tụ lắm riêng 2 anh Be, Bo thì hổng được gì hết vì nghỉ nhiều hơn học , ha...ha, thiệt là mất mặt cô giáo mẹ quá Be, Bo ơi.


Các con chơi ngoài trời trước khi làm lể.

Trong khi đó thì ba và thầy nướng thịt.

Nhập tiệc.

26 comments:

Diên Hoàng said...

Congrat chị BB :) nhìn thịt nướng hấp dẫn :)

Lana said...

Đi dạy trẻ vui ha mẹ Th.?
Bo hỏng được gì hết chứng tỏ mẹ Th. công bằng không có lobby cho con trai, hihi. :)

Mía said...

wow, thích cái bằng cô giáo và quầy thức ăn + cái mặt cưòi của anh Bo

Unknown said...

cái "chút kỷ niệm" ấy hoành tráng quá luôn, xứng đáng cho công lao bữa giờ hén chị :)

laclei said...

mình lại ganh tị chị BB nữa, con cái lớn nên có thời gian tham gia công việc thích thú như vậy
ganh tiếp tuy biết ganh tị không phải là đức tính tốt :-)

Mai/Diệu Sương said...

DS còn 2 tuần nữa mới xong. Dạy tiếng Việt vui lắm phải không Th? Mấy đứa học trò của DS nói tiếng Việt không chịu bỏ dấu Th ơi!
"Em bị má la" mà tối ngày cứ là "Em bi ma la" :)))

Mrs. Truong said...

Bế giảng gì mà NGON quá trờiiiii

nhtvl said...

Buồn lắm khi bíết Be Bo không tha thiết với lớp Tiếng Việt,nghỉ nhiều hơn học, mình người Việt phải biết tiếng Việt nhe các con .

BeBo said...

Anh B chuẩn bị chùi rửa cái lò từ chiều hôm trước để đem đi nướng thịt đó anh Hoàng, nhờ cái vụ nướng này mà thấy xôm hơn, thanks anh!

BeBo said...

Đi dạy vui , có nhiều diều ngộ nghĩnh và dễ thương lắm dì Lana, mẹ Th chỉ phát cho mấy bạn không được phần thưởng như Bo quà của cô Th thôi, cho mấy con cùng vui.

BeBo said...

Chị cũng thích cái bằng gỗ ấy, nhìn hay hay Mía hé.

BeBo said...

có hơi "hoành tráng" hé cậu Phú, chỉ là niềm vui thôi, chứ công thì không đáng lắm:)

BeBo said...

Ê hê, Mẹ Lei có chị Hai và em bé thì làm sao mà tham gia gì thêm được, lo dạy 2 nhóc đủ mệt rồi, à mà bé lớn chút kéo nhau mấy mẹ con đi cũng vui lắm, bên nhỏ có lớp Tiếng Việt không?

BeBo said...

Bên chị bế giảng trể hé, vì cuối năm mấy cô giáo phải lo cho trường của họ nên làm hơi sớm 1 chút đó chị DS, ui trời nghe tụi nhỏ đọc tiếng Việt mà cười đau bụng:)

BeBo said...

Trường Việt ngữ được cái ai cũng có tâm hồn ăn uống nên lễ lộc gì cũng bày ê hề thức ăn hết đó nàng Trương:)

BeBo said...

Ba Sáu ơi, hổng phải Be, Bo hông thiết tha với lớp Tiếng Việt đâu, tại mấy con bận túi bụi với trường học và Boy Scout đó chứ, không thứ bảy nào mấy con rãnh rỗi cả, tranh thủ dữ lắm đó.

Dã Quỳ said...

mấy lớp Việt Ngữ bên Nhà thờ thì cuối tuần này mới Bế Giảng lận chị ui! Mấy hôm nay tụi em cũng đang lu bu lo cho vụ Bế Giảng này đây nè. Em sắp .....xỉu rùi ..hì hì hì

Bên Cy-Fair làm xôm tụ thiệt héng! Chèng ui, cô giáo có bằng khen lun kìa mợi. Dzui quá chừng à!

HwangNguyen said...

Chúc mừng chị nhé!

lou said...

vui quá chị ha em thì 4/7 mới nghĩ hè lận nhìn bo kìa nhìn là muốn chạy vô nhéo cái má cái cho đỡ "ghét" he he

Tanya said...

cô giáo có cái tấm khen oai quá nhen. Mùa hè có dạy không chị?

Anonymous said...

Chúc mừng cô giáo nhe. Rồi mai mốt có dạy nữa không hả em ?

BeBo said...

Quỳ ơi lo nghỉ bớt mấy chuyện cộng đồng đi em, baby là trên hết, OK:)

BeBo said...

Cám ơn Hoàng:)

BeBo said...

Nghỉ hè rồi vẫn đi làm bình thường hả Lou, em ở tại SG?

BeBo said...

Vì mượn trường để dạy, nên hè không dạy được Thảo nhỏ ơi.

BeBo said...

Tháng 9, tựu trường mình sẽ dạy lại đó chị Mai, khi nào trường Mỹ mở cửa mình sẽ mượn trường của họ vào những sáng thứ 7:)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...