Friday, April 1, 2011

Đề tài muôn thuở!

Lại bánh mì, hi...hi.
Lần này mình cho máy nhồi bột, bỏ đó đi làm tứ tung công chuyện, ừ , đúng rồi, hôm ấy cả nhà đi dự "Showcase" của Be chứ, xong- chạy về bột nở tràn lan luôn, hổng dè sau khi nhào nắn lại, đem nướng bằng oven, cũng khá quá, Be, Bo thức chờ ăn bánh luôn nè, vì có phần nhồi bột của 2 đứa mà.
Người đẹp Tanya cuộn bột lại rồi cắt đẹp đẻ, đàng hoàng, còn mình cắt hổng đứt nên túm lại giống như bánh bao.

Giờ thì mình khỏe rồi và rất tự tin khi làm bánh mì nha, cứ cho máy nhồi đi rồi mình tha hồ nắn lại theo ý
muốn, thêm , bớt hay làm theo công thức ưa thích, chẳng hạn như ổ bánh mì sữa và mấy cái cupbread này đây là học bên nhà chị Hoàng MaiCô Dím đó, rất là ưng ý luôn.


22 comments:

hanhdo said...

Bánh ngon quá , máy mắc tiền không Chị

LU said...

Tình hình bánh của chị làm nhìn ngon mắt quá, hình chụp ngày càng lên tay, đi mần quảng cáo thức ăn là chuẩn nhe ;))

laclei said...

bánh nhìn quá hấp dẫn luôn, bóng rạnh

để qua nhà Tanya lấy recipe rồi hôm nào làm thử xem

Dã Quỳ said...

Em chạy qua ăn ké được rồi ha :) :) ...hí hí hí

Tanya said...

sắp mở lò bánh mì rồi hả chị :)) hihi...có máy nhồi bột bảo đảm ngon lành. Nhìn 2 anh nhóc ăn bánh khoái chí đã quá há.

chị làm nhân khác cũng được như là thịt gà xào, ham and cheese, hotdog buns...cái nào cũng ngon.

PhungPat said...

Chịu hông nổi, sao mà chị giỏi quá!

HwangNguyen said...

Trông thấy bánh ngon quá đi, bánh Mì là một trong món em nghiền đó chị, chị làm được bao nhiêu món từ bánh Mì rồi?

BeBo said...

À, máy chị mua cộng thuế luôn #$150 đó Hạnh. Nếu ở nhà ít ăn thì cưng không cần phải mua máy làm bánh mỳ, mà nên mua máy đánh trứng loại mạnh có thể nhồi bột luôn, có gì chị email nói rõ hơn nha:)

BeBo said...

Chị rất là mê mấy hình em chụp , hình nào cũng đẹp và độc chiêu hết, còn chị thì máy dõm bữa đẹp, bữa xấu hổng chừng Lu ơi, ha...ha có thể mở tiệm bán bánh mì cho 2 khách nhí Be,Bo hé dì:)

BeBo said...

Dì Quỳ nói hổng thích bánh mì mà ăn ké gì?
Nhưng mà chị sẽ gắng làm bánh thiệt ngon dụ nhỏ mới được, khà..khà:)

BeBo said...

Ừ, chạy lẹ qua Tanya đi, hay qua chị HMai á, ai cũng là bậc thầy bánh mì đó Lei.
Nhưng mà Lei cũng là cao thủ mà, hôm nào share công thức nha?

BeBo said...

Chuyến này sẽ mở lò bánh mì lấy tên BeBo rồi réo dì Thảo nhỏ hướng dẫn, he..he.
Bánh thiệt ngon đó em, thanks nhỏ nhiều:)

BeBo said...

Máy làm chứ có phải chị đâu mà giỏi hở Phụng ui:)

BeBo said...

khoảng 5 thứ bánh mì rồi đó Hoàng:)

tramkochen said...

Bánh mì chị làm ruột bên trong thấy mềm mại quá chị nhỉ.

BeBo said...

Mấy lần sau này chị làm thành công lắm đó Trâm, em có khỏe không?

Anonymous said...

Chị đảm đang quá. Việc công, việc tư, việc nặn bánh mỳ. Anh Bình sướng quớ, được thưởng thức đủ thứ món.

Nhà Mén said...

Nhìn bánh mỳ ghiền quá, chủ nhà cho em 1 cái với :D

BeBo said...

Chị mới lọ mọ vô bếp với các loại bánh tráng kể từ ngày làm quen với các bạn trên blog thôi HPLT ơi.
Còn phải học rất nhiều từ em nữa đó:)

BeBo said...

Nè, tặng cả ổ luôn cho Mén vừa gặm vừa học bài nghe chưa?

Bobo said...

Nhà em lúc này cũng làm bánh mì liên tục.Hi hi, tự làm bánh mì vui hén chị, mà vì vui nên ăn cũng ngon nữa.

BeBo said...

Cho mấy đứa nhỏ góp phần lộn xộn càng vui hé em:)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...