Saturday, February 19, 2011

Liên hoan Tết!

Trường Việt Ngữ tổ chức Tết muộn nên thu hút rất đông khách tham dự, để góp phần nhộn nhịp lớp Mẫu giáo A của cô Thảo tham gia duy nhứt 1 màn mà thôi, nhưng đúng là rất ư là lộn xộn, vui nhộn, nhưng không kém phần dễ thương.
Cô trò tập dợt được 5 lần, giờ chót nhờ được 2 ông bà và 2 ba, mẹ lên giúp, thế là màn trình diễn bắt đầu, kính mời bà con, cô bác xem tiết mục: Bé Chúc Tết - sáng tác của nhạc sĩ Sông Trà, trình bài nhóm học sinh Mẫu giáo A.


quên nữa, khi các bạn đến nhà tập thì bạn Bo đóng vai ông, bà lì xì cho mấy cháu, ( Bo hổng chịu làm mấy cháu?) nên tới ngày diễn bạn Bo hổng lên sân khấu mà được tự do chạy chơi lòng vòng, cho tới giờ nhập tiệc, còn anh Be được phân công chụp hình, quay phim cho mẹ, vì ba bận chạy bàn, tiếp khách.



Cám ơn rất nhiều lòng nhiệt thành của ba, mẹ các em, liên tiếp 5 cái thứ bảy chở con đến nhà cô để tập hát, không quên động viên tinh thần cô trò bằng những những món ăn chơi - hôm thì donuts, chips -bữa thì cookies, chick- fil- a và nước uống. Các con vừa tập hát, vừa chơi thoải mái đồ chơi với bạn Bo..., chán thì chạy ra vườn chơi xích đu, trampoline và cả với mấy chú thỏ nữa, cho nên đến thứ bảy là hông em nào vắng mặt hết.
Đến hôm trình diễn thì mỗi người 1 tay, chú thì lo thâu âm, cô thì lo gói quà, ông bà thì dặn dò cháu phải nhớ cúi đầu chào, ai cũng lo lắng chu đáo lắm, thiệt là dễ thương. Sau này, có dịp hồi tưởng lại, chắc chắn mình sẽ nhớ hoài những kỷ niệm như vầy cho mà xem.

30 comments:

Chôm Chôm said...

Mấy em nhỏ mặc áo dài coi dễ thương quá!

Lana said...

Dễ thương quá. Cô Thảo thế này chỉ một năm là trẻ ra tới còn 30 tuổi. nghe 'cô giáo Thảo' yêu ghê Th. ui.

Nguyen Thi Quynh Tram said...

mấy bé hát dễ thương quá chị ui!

BeBo said...

Bo, Be áo dài ngắn củn hết trơn nên cho các bạn mượn hổng có mặc dì Chôm ui, ừ hén con nít mặc áo dài lúc nào cũng thấy dễ thương:)

BeBo said...

Ha, ha hổng cần trẻ lại 30 tuổi Lana ơi, 40 cũng được, 1 năm mà trẻ ra 5 tuổi là mình sẽ tiếp tục dạy dài dài ...

BeBo said...

Chị cứ xem tới , xem lui video clip này hoài đó QTram:)

Bobo said...

Hông chịu, đề nghị chị Thảo up hình nào thấy nguyên áo dài á, chớ thấy có chút xíu em ngắm hổng đã :D

BeBo said...

BoBo chị gửi hình cho em rồi đó, tha hồ ngắm đi cưng:)

Mẹ Peapod said...

trời ơi, thương quá thương quá. Có một con bé lai phải không? Nhìn mấy đứa thấy thương ghê, muốn trở lại làm con nít quá hà.

CapriR said...

Ma^'y nho? de^~ thuo+ng qua'. Coi hi`nh nho+' la.i muo+`i na(m truo+'c, em cu~ng da.y tie^'ng Vie^.t nhu+ng cho ca'c em lo+'n ho+n.

BeBo said...

Yes, có 1 bé lai, ba bé chụp hình cho 2 mẹ con nhiều lắm mới gửi cho chị được tấm hình đẹp quá chị mới bỏ thêm lên đó Trang.
Anh ta thích buổi liên hoan Tết này lắm.

BeBo said...

Cap, dạy mấy đứa nhỏ xíu, có nhiều cái dễ thương kinh khủng, và ba mẹ cũng giúp mình nhiều nữa đó.

Dã Quỳ said...

Dzui quá à ơi.

Dzậy là cuối cùng anh Be bỏ trại, ở nhà ăn Tết chung với mọi người heng.

Tiếc là bữa đó em hổng chạy lên trển ăn ké được nè.

BeBo said...

Trưởng nhóm của Be mới gửi hình Trại tuần rồi, chị hổng cho Be coi, sợ thằng nhỏ tiếc đó dì Quỳ ơi, khỏe không ???

HwangNguyen said...

Chà, cô giáo và học trò liên hoan vui thế.
Hình trên header là vườn của nhà chị T hả? Tuyệt vời! Ông anh họ em ở bên Australia lần nào về VN cũng cố mang sang bên đó mấy cây trái bên nhà.

BeBo said...

Ờ, mấy cây trái đó là của vườn nhà chị, hì...hì...nhưng nhà ở VN chứ không phải Mỹ, Hoàng ơi:)

Polka Dots said...

Thao, anh Binh va hai nhoc khoe khong? Thao di lam roi chac ban ron nhieu?

Hom nao nha co Internet T se ta'm chuyen ben Uc cho Thao nghe ha! Chuc T va gia dinh vui khoe.

Anonymous said...

Chị đang háo hức nhìn cái áo dài mà sao nó có chút xíu hà (^_^). Tập cho mấy bé này công phu quá em nhỉ, chị thấy hình như lúc diễn em ở dưới nhắc tuồng phải phải không ? Uổng ghê, Bo không chịu làm em bé chứ không chị thích nhìn Bo diễn nhất

BeBo said...

Úi, úi...xí...xí định đi ngủ nhưng liếc sơ thấy có người đẹp xuất hiện nên d...ội d...àng vào đọc nè, ừ, cả nhà vẫn khỏe, nhưng hơi mệt nhỏ ơi, hứa đó nghe, kể chuyện thiệt nhiều nghe chưa Tr:)

BeBo said...

He, he chị Mai thật tinh ý, dạ em lo quá nên ở dưới nhắc tuồng. Khi mà mấy bạn tới nhà tập thì Bo cứ bày đồ chơi, phim ảnh lôi kéo, chứ không chịu ngồi múa, không thì đóng vai ông bà , nhưng khi các bạn về hết thì mở nhạc lên múa hát theo rấthay và đúng điệu đó chị Mai. Bo rất thích nhảy múa theo nhạc, nhưng là mấy bài trên show TV hay video Mỹ đó Dì Mai ơi.

Mai/Diệu Sương said...

Mấy đứa nhỏ mặc áo dài quá ư là dễ thương. Ui! Vui quá là vui!

BeBo said...

Mấy bữa tập chưa có mặc áo dài nhìn hổng ra hồn, bữa diễn lên đồ đàng hoàng trông cũng hông tệ á dì Sương:)

Lana said...

Th. thay cái theme nhà tre dễ thương quá.
Mấy bữa nay mẹ BeBo bận gì à? thấy im im??

BeBo said...

Khá lutabu Lana à, tối nay sẽ post bài mới, nhớ mọi người lắm rồi, thanks nhỏ:))))

Nguyen Thi Quynh Tram said...

Chị ui, chị đâu rùi mấy bữa nay k thấy chị. Nhớ!

BeBo said...

Internet của chị đang đổi đường truyền, tuần tới tụi mình sẽ tái ngộ nha Trâm:)

HwangNguyen said...

Chị T, Happy Women's day.

BeBo said...

Chị cám ơn Hoàng nha:)

Anonymous said...

I absolutely love your blog and find most of your post's to be just what I'm looking for.
Would you offer guest writers to write content for you?
I wouldn't mind composing a post or elaborating on some of the subjects you write concerning here. Again, awesome weblog!

Feel free to visit my web-site ... cellulite treatment

học đàn guitar cơ bản said...

dễ thương quá

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...