Thursday, January 13, 2011

Lạnh teo mình ăn lẫu.

Sẵn dịp ông bà bạn già ghé thăm, tụi mình bàn nhau mời ổng bả ở lại ăn cơm, trời đang trở lạnh khủng khiếp mấy ngày nay, ăn lẫu có lẻ là thượng sách. Hai ông bà này năm trước vẫn còn là láng giềng mới mình, kế bên luôn, nhà hai người không có con cái vậy mà có sân chơi cầu tuột, xích đu, cho Be, Bo và 2 đứa nhỏ nữa nhà phía bên kia chơi chung, mặc dù dọn đi nhưng họ vẫn thường xuyên thư từ, gửi thiệp cho Be, Bo vào những dịp Lễ, hoặc Sinh Nhựt, tình cảm dành cho 2 thằng nhỏ rất đong đầy, đã có lần tui viết về họ ở bài này đây.
Luôn tiện, anh B chạy qua mời luôn hai ông bà nhà xéo xéo, người mà hôm trước nửa đêm đã bưng chậu hoa trạng nguyên đặt trước cửa nhà, y như là Santa vậy.


Nhập tiệc, 4 người họ có vẻ khá lạ lùng với món lẫu của mình, họ ngồi yên nhìn anh B, lần lượt múc thức ăn cho từng người, sau một hồi bỏ mọi thứ vô nồi lẫu đã sôi chín. Còn mình thì chạy tới lui, lo cho đứa cháu nhỏ của ông bà và Be, Bo, cũng như thêm những thứ cần thiết cho khách.
Mọi người vừa ăn, vừa trò chuyện, xoay quanh về hàng xóm , láng giềng, ai cũng hài lòng về khu mình đang sống.
Không cần, nhà đẹp, đắt tiền, chỉ cần bà con lối xóm thân thiện, giúp đỡ lẫn nhau là vô giá.

21 comments:

Diên Hoàng said...

Wành Tráng wá sức!!!! Thèm! :)

Dã Quỳ said...

Chèng ui, biết dzậy chạy lên đó ăn ké là được rùi :) :) ....

Nhìn nguyên mâm mà chảy nước miếng lun à

Unknown said...

em tưởng chỉ là một cái lẩu đơn sơ thôi, ai dè, mèn ơi, nhà hàng còn không bằng nữa, thèm quá

PhungPat said...

4 người mà làm hết nguyên bàn này luôn hả chị?Nhà em 3 người chắc cũng phải làm 1 bàn vầy quá. Hôm nay -3F, lạnh thấu xương, bước ra ngoài không thở được luôn, hihih...Ah quên, air bơm bánh xe mà đóng băng, khó tin hen chị.

HwangNguyen said...

Thèm quá chị ơi!
"Không cần, nhà đẹp, đắt tiền, chỉ cần bà con lối xóm thân thiện, giúp đỡ lẫn nhau là vô giá." - Em cũng đồng quan điểm.

"Có nhà đẹp, đắt tiền, bà con lối xóm thân thiện, giúp đỡ lẫn nhau là vô giá." Không mâu thuẫn chị nhỉ?! :)
Quý anh chị cái tình cảm.

BeBo said...

Ủa, ăn lẫu thì cái nồi nước nhúng, dĩa thập cẩm, rồi dĩa rau, dĩa mì, mình nghĩ là tối thiểu phải có mà anh Hoàng và Phú???

BeBo said...

Buổi tối hôm kia, ổng bà ghé,mời cho ngày hôm qua, sáng chị với anh B mới đi chợ.
Bữa nào mình gom lại làm 1 bữa nữa nha, người Việt mình ăn lẫu quen rồi nên tự nhiên nhúng, xôm tụ hơn Quỳ hé.

BeBo said...

4 người khách, chủ nhà 2 nữa là 6, nhà em làm phân nửa là đủ, hi...hi.Đúng là chuyện khó tin mà có thiệt hé, nếu được vợ chồng chuyển về Houston đi Phụng ơi, lạnh gì thấy ghê.

BeBo said...

"Nhà đẹp, đắt tiền, bà con lối xóm thân thiện, giúp đỡ nhau là vô giá"- được vậy là nhứt rồi Hoàng ơi.

chịBaĐậu said...

Trời lạnh mà chị bày ra món này, em nhịn thèm không nổi.. Cuối tuần chắc phải làm thôi.

Mẹ Chuột Mèo said...

Hôm bửa trời tuyết ở ngoài nhà em cũng ăn lẫu, thấy nó sướng gì đâu hihi :)

Ủa, khách chị người Mỹ hả chị? Nếu là Vn chắc đã vừa ăn lẫu vưà dzô dzô mấy chai rồi há chị :)

TM said...

em thì vẫn thích hơn khi vừa có nhà đẹp đắt tiền, vừa có hàng xóm thân thiện, vừa được ăn lẩu mỗi tuần, hè hè. Làm nhớ cái lẩu nhà chị Lana nha:(

Tanya said...

em đang thèm ăn lẩu đây nè...mới vừa rủ bà Ngoại cuối tuần này ăn đây.

Hàng xóm như vậy thì còn gì bằng há chị, vui quá chừng :)

Anonymous said...

Nhìn nồi lẩu của em ngon quá. Trời lạnh đúng là ăn lẩu là thượng sách rồi - Chị thì thích :nhà đẹp đắt tiền, có gia đình hạnh phúc,có hàng xóm thân thiện, có bạn bè tốt bụng là nhất nhất trên đời rồi ( đòi hỏi nhiều quá em nhỉ (^_^)

BeBo said...

@Đậu & Tanya cuối tuần bày 1 mâm đi 2 nhỏ:)

BeBo said...

Khách là Mỹ, nên họ rất lạ với cách ăn lẫu của mình, vì là mấy người khá lớn tuổi nên họ uống rượu điềm đạm lắm Mẹ Chuột:)

BeBo said...

Mía ơi là Mía, chị cũng muốn, muốn lắm đó em ơi, nhưng mà chị thấy mình vừa lòng với hiện tại rồi í nhỏ.

TM said...

he he he, chọc chị í mà, dzì em chẳng cóa cái chi hết nên cái gì em cũng thix :))

BeBo said...

Em nghĩ chị Mai đã có hết những cái chị thích rồi chứ, đúng không nào???

Em said...

Nhin ngon qua chi oi, them oi la them

BeBo said...

Hi, Q trở lại mái nhà xưa chưa em, nhớ lắm đó?
Khi nào qua bên này , mình bày nhậu 1 bữa nha nhỏ:)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...