Tuesday, September 21, 2010

Trung Thu 2009.

Gửi đến các bạn những hình ảnh của Ngày Hội Trung Thu (Fall Festival) 2009, được tổ chức ở Trung Tâm Việt Ngữ khu học chánh Cy-Fair nơi Be và Bo đang theo học.


Khách mời có cô đại diện Chương trình ESL, một số thầy cô giáo các trường, toàn thể phụ huynh và học sinh của Trường Việt Ngữ. Các em được phát lồng đèn, liên hoan bánh trung thu và văn nghệ.
Hôm đó, có cả phần thi Lồng đèn tự làm, đẹp và có ý nghĩa nữa.




21 comments:

quyên said...

Vui quá, Trung thu cũng có bận costumes nữa. Năm này có rước đèn không chị?

Moon said...

Cái lồng đèn màu vàng, bạn Gia nhà moon cũng có 1 cái đó mẹ Be Bo ơi, năm nay nhớ post hình lên nha

LU said...

Vui heng, tết này với lễ "xin kẹo" mỗi năm của trẻ con thì cái nào tưng bừng hơn vậy chị?

TM said...

nhìn ku Bo kìa, trời, thèm nựng được 1 cái

Swallow said...

em thích loại lồng đè mà Bo đang cầm trên tay lắm đó chị Thảo. Giờ lớn cũng chơi ké với con nè.

Lana said...

Chỉ biết mẹ Th. rất bận, vậy nên thấy hình Trung thu của các con vậy là vui rồi. Nhìn Bo hào hứng ghê, chắc cu cậu vui lắm.

Dã Quỳ said...

Năm nay trên đó có tổ chức gì hông chị ???

À, thứ Bảy này ở Bellaire có International Parade từ 9:00am - 2:00pm nha chị ui. Mấy mẹ con rảnh thì chạy xuống chơi nha.

BeBo said...

@ Dì Quyên, vì TT năm ngoái trể hơn năm nay, gần đến Halloween nên trường muốn mấy em bận custumes cho vui. Năm nay, tụi nhỏ không có rước đèn em ơi.

BeBo said...

@ Bạn Gia nhà dì Moon có lồng đèn màu vàng giống Bo hở, trường phát cho mỗi em 1 cái, Be màu đỏ, Bo màu vàng. Hai đứa năm nay không có hình TT dì Moon ơi. Dì thích bánh TT lắm sao mà có tên là Mooncakesg vậy hở, có thể nào bật mí chăng?

BeBo said...

@ Dì Mía ơi, sẽ có dịp cho Dì nựng Bo thôi, nhưng mà sợ lúc đó Dì tay bế, tay bồng, quên mất tiêu con rồi!!!

BeBo said...

@ Hai mẹ con xách đèn đi chơi hả, nhớ chụp hình cho mọi người xem Mẹ Bé Na ơi:)))

BeBo said...

Dì Lu nì, ngày Lễ Xin kẹo chắc chắn là đông vui, rộn rịp hơn TTVN chứ dì. Em có từng đi xin kẹo chưa Lu???

BeBo said...

@ Dì Lana bận lắm nên không có dẫn tụi nhỏ đến những nơi tổ chức TT được Lana à, chỉ post hình năm ngoái để nhớ thôi.

BeBo said...

@ Thứ Bảy này nhiều tiết mục lắm nên chị không dẫn Be, Bo đi Bellaire được Quỳ ơi.

HwangNguyen said...

Chà, vui thật. Thú vị nhất có lẽ là khoản tự làm lồng đèn. Sinh hoạt đa văn hóa quả là thú vị.

BeBo said...

@HwoangNguyen
Rất vui Cậu Hoang ơi, cậu có kỷ niệm gì nhớ nhứt trong mùa Trung thu không?

Anonymous said...

Nice brief and this enter helped me alot in my college assignement. Gratefulness you as your information.

HwangNguyen said...

Ây dà, kỷ niệm mùa trung thu đáng nhớ nhất hả chị? Có lẽ là chiếc trống ếch tự làm. :) Một chiếc trống làm từ hộp sữa bò - loại hộp sữa ông thọ có một mặt được căng bằng da ếch chính hiệu.

BeBo said...

@HwoangNguyen
Ui, em biết làm trống bằng da ếch nữa à, làm sao em căng cho thẳng được, rồi mình dùng dây thun nịt lại hay sao em? Vậy là em phải lột da con ếch à, tội nghiệp nó quá Hoàng ơi!!!

Anonymous said...

Nice brief and this enter helped me alot in my college assignement. Gratefulness you as your information.

BeBo said...

I'm glad when my post helped you in your assignement. My friend, please, let me know your name, thanks!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...