Sunday, September 26, 2010

Bo's Speech therapy evaluation.

Sau khi kiểm tra lần cuối ở bệnh viện chuyên khoa Tai, kết quả là tai của Bo bình thường, mẹ rất ngạc nhiên với kết quả này vì lần khám ở phòng mạch bác sĩ trước đó chưa đầy 1 tháng, thì được báo là màng nhỉ của con không đàn hồi tốt (thường gặp ở trẻ hội chứng Down), con phải nhỏ thuốc và tập thổi bong bóng quá xá luôn.
 Nhưng dù sao cũng rất mừng cho con, không gặp trở ngại về thính giác. Thế là mẹ nhanh chóng hẹn gặp chuyên viên luyện nói cho con, phải đợi 1 tháng mới tới lượt cho con đến kiểm tra, trước khi vào chương trình luyện phát âm thường xuyên của trung tâm.
Hai tiếng đồng hồ bị cô chuyên viên quần thảo, con vẫn vui cười thật tươi về cuối con có hơi xao lãng 1 xíu, nhưng vẫn còn ngoan lắm đó con trai.
Và đây chỉ 1 đoạn phim nhỏ mở đầu bài kiểm tra của con:



35 comments:

Tanya said...

anh Bo giỏi quá...ráng lên nhe con...thương nhiều :)

quyên said...

Thương thằng nhỏ quá. Cái khúc nó chỉ mẹ nó tóc dài, còn nói yes, sir thấy thương quá chừng. Bo giỏi lắm con ơi!

L2C said...

Bo giỏi quá, cô rất tự hào về Bo

Lana said...

Bo rất giỏi và rất dễ thương. Coi cái clip thì tư duy và khả năng nghe của Bo hoàn toàn bình thường mẹ Th ha. Mong là con sẽ tiến bộ thật nhiều trong luyện nói nữa.
Hugs mẹ Th. thật nhiều.

Mai/Diệu Sương said...

Thầy Bo giỏi lắm BeBo, DS thấy Bo rất dạn dĩ, khả năng nghe hiểu rất khá. Ráng siêng luyện giọng thì được thôi.

Anonymous said...

Sự tập trung trong giao tiếp và trả lời câu hỏi nhanh nhạy của Bo thật tuyệt!
Chúc 2 mẹ con nhiều nghị lực!

Bởi những cố gắng thường mang lại nhiều hạnh phúc hơn! :)

PhungPat said...

Chị ơi, em mừng là Bo không có vấn đề gì hết. Em đang làm tình nguyện ở bệnh viên nên mấy đứa trẻ giống Bo đến bệnh viện kiểm tra cũng hơi nhiều, em đi dịch cho ba mẹ của bé nghe kể nhiều bé hầu như không nói được và không nghe được chị àh. Hoan hô Bo của cô Phụng nha. Chúc con vượt qua hết các kỳ test.

BeBo said...

@Tanya
Bo cũng thương dì Th nhỏ và em Annie nữa, hugs:)

BeBo said...

@quy�n
Cô giáo ngồi trước mặt tóc dài thòn vậy mà Bo quay sang chỉ mẹ, dễ thương quá hé dì Q, còn cái vụ "Yes, Sir" là ở nhà quen nói với ba rồi, gặp cô cũng "yes, sir" luôn mắc cười quá.

BeBo said...

@L2C
Bạn Bo đang thi đua với bạn Minh đó dì L ơi!

BeBo said...

@Lana
Đúng đó dì Lana, con chỉ khó khăn về phát âm và trả lời những câu hỏi bắt buộc phải nói thôi đó dì:)

BeBo said...

@Mai/Dieu Suong
Dì Sương, Bo dạn và "friendly" lắm đó dì, Bo nói rất nhiều nhưng không rõ ràng Dì à, rất khó nghe.

BeBo said...

@Chu Nam Cuong
Rất cám ơn những lời động viên của Bác, 2 mẹ con rất cần những khuyến khích này, Bo rất nhạy bén, trở ngại duy nhứt của bé là phát âm thôi đó anh.

BeBo said...

@Phung Tran
Phải đó dì Phụng, mấy cháu bệnh giống Bo nhiều đứa thật là tệ,tội nghiệp lắm, gia đình chị rất là mai mắn hé Phụng.
Con đang cố gắng học nói đây dì P ơi, để chừng dì có em bé con còn dạy em nữa chứ:)))

BBR said...

Em thấy Bo rất nhanh nhẹn, bo chỉ gặp khó khăn khi diễn tả bằng lời thôi, hy vọng Bo sẽ tiến bộ nhanh chóng. Khi trả lời về hình vuông, Bo còn chỉ cả hai hình bằng một tay cơ đấy, giỏi quá! Nhìn Bo thấy cả sự yêu thương kiên trì chăm con của chị trong đấy nữa. :)

TM said...

Bo giỏi quá Bo ơi. Cố lên nữa Bo nhé. Cô phải noi gương Bo mới được

PhungPat said...

Bo của dì Phụng giỏi thiệt nha. Dì Phụng đang cố gắng học để làm bác sĩ trị bệnh cho các bạn giống Bo nè. Từ ngày dì Phụng đi làm tình nguyện ở chuyện khoa này tự nhiên thấy yêu cái nghề này ghê lắm, nhìn ánh mắt mấy bạn giống Bo tự nhiên Dì Phụng hết muốn học làm Dược Sĩ luôn. Mai mốt mà Dì Phụng học được làm bác sĩ rồi Bo làm phụ tá bác sĩ nha, hihihi...

Chị, mỗi nhà mỗi cảnh, quan trọng là mình biết thu vén cho gọn gàng để lúc nào cũng thấy hạnh phúc hén chị. Em phục chi lắm. Tiếp xúc, thông cảm, hiểu được nỗi lòng của cha mẹ, chơi với các bé, em thấy thấy nghị lực của chị thật đáng kính phục. Cố lên nhé chị.

Anonymous said...

Vậy là mừng quá rồi . Bo giỏi lắm , ráng lên nha con , về VN nói chuyên cho Bà Ngoại va mấy Dì Cậu nghe nha. thương con nhiều lắm . Dì Một

Mai/Diệu Sương said...

@BeBo
Thầy Bo sẽ dạy cho mình được đức tính nhẫn nại đó BeBo. Ở chùa DS hay đi, DS có dạy tụi nhỏ tiếng Việt, tụi nó đọc dấu trật lất hết hà, cà, cá, cả, ca... không phân biệt được âm, nhưng nhờ vậy mình học cách lắng nghe nhiều hơn... Chúc Thầy Bo của DS mỗi ngày một tiến.

Mến,
DS

BeBo said...

@BBR
Mẹ TT, chị thấy mấy bà mẹ tụi mình chơi với nhau qua Blog ai cũng hết mực thương yêu và lo lắng cho con từng chút một, chỉ là mỗi người có mỗi cách thể hiện khác nhau thôi em nhỉ:)

BeBo said...

@Dì Mía noi gương Bo chuyện gì cơ? Dì đang cố học đàn mà phải không?

@ Dì Phụng đang theo học BS chuyên ngành về Down- Syndrome hở, vậy thì hay quá, Bo sắp có sư phụ rồi, hoan hô dì Phụng của Be, Bo nè, ít người chịu theo lắm đó nghe, sau này về VN mình mở BV và trường học cho mấy em luôn Phụng hé, chị ủng hộ em hết mình luôn P ơi.

BeBo said...

@ Dì Một ơi, Bo còn phải tập luyện nhiều lắm mới có thể nói được, hy vọng mọi chuyện đều êm xuôi, Bo về VN chơi và mọi người hiểu Bo dễ dàng hơn.

@ Đúng đó chị DS, em thấy tính tình mình bớt nóng nãy từ khi có Bo.

Chôm Chôm said...

Bo thiệt là giỏi đó nha. Con lí lắc lanh lẹ làm ai cũng phải cười. :D

dtnvl said...

Bo của Má Sáu quá dễ thương,mọi cử chỉ đều đem lại cho Má Sáu nhiều cảm xúc.Thương quá khi Bo luôn cố gắng đem lại sự hài lòng cho mọi người,Má Sáu hôn con hòai luôn cho đã hé!!!!!!!!

BeBo said...

@Ch�m Ch�m, dì thấy Bo lí lắc giống em Chó Con không nào, nhìn mặt em ấy lém phải biết luôn:)

BeBo said...

@dtnvlBo luôn mong Má Sáu khỏe mạnh, đến khi Bo về VN, má Sáu nấu đồ ăn ngon cho Bo nha, Bo thích đồ ăn VN lắm đó, we love you:)))

Sun-beam said...

Bo giỏi quá!
Chúc Bo ngày càng tiến bộ nha!
À mà xem clip thấy mẹ Th có vẻ xinh và gọn hơn, chúc mừng mẹ Th nữa nha
:))

BeBo said...

@Sun-beam
He, he, Mẹ Bờm ơi, không phải chị đâu em ơi, đó là cô phiên dịch, chị vẫn còn tròn quay, chứ không được xinh và gọn gàng thế đâu, hic..., chị đang quay phim mà em.

Sun-beam said...

Ối, chả trách em thấy có đoạn Bo quay ra sau, hóa ra là quay sang mẹ há.
Em cũng thấy hơi khang khác mấy ảnh trước, nhưng nghĩ chắc chị chăm chỉ tập luyện nên xuống nhanh vậy, đang định hỏi bí kíp, haha.

HwangNguyen said...

Thấy Bo học chăm chỉ ghê.

ChịBaĐậu said...

Bo ơi con giỏi quá. Dì rất tự hào về con. Thumb up cho Bo nhen.

Moon said...

Anh chàng chịu ngồi 2 tiếng là hay lắm rồi đó chị, các chàng cỡ này chỉ ngồi chừng 30 min là quậy tưng lên à.
Mà chàng Bo cũng mang kính rồi ta ơi, nhìn thấy cưng cưng quá, nhất là đoạn ảnh quay ra sau, :)

Giỏi lắm con trai!

BeBo said...

@ Hoang Nguyen, Bo vào lớp hay đi kiểm tra này nọ đều chăm và rất ngoan, nhưng ở nhà với mẹ thì chỉ học khi nào hứng thôi em ơi.

@ Dì Ba ơi, hổm rày dì làm gì, mà lặn lâu vậy hở, mong đọc bài của dì đó nha.

@ Có lẻ mấy cô giáo có cách hay sao đó mà Bo rất giỏi , ở nhà ngồi học 1 chút là ẹo rồi dì Moon ơi.
Bo bắt đầu mang kiếng từ khi lên 5 đó em.

Dã Quỳ said...

dì Quỳ chạy qua hugsssssss & kisses Bo cái nhen! Shương quá mợi!!!!!!

BeBo said...

Dì Quỳ giữ gìn sức khỏe, Be, Bo thương dì, hugs!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...