Wednesday, June 23, 2010

Thổi bong bóng!

Vì con cần phải luyện nói thường xuyên nên mẹ lấy hẹn với Speech Therapist để chuẩn bị cho chương trình luyện giọng cho Bo trong mấy tháng hè. Sau 2 giờ kiểm tra , Bo được giới thiệu đi bác sĩ để khám tai., vì phần lớn trẻ down- syndrome đều có vấn đề về tai.
Đến ngày hẹn, cả nhà cùng đi với Bo, nhưng đến nơi, chỉ có Ba là được vào với con mà thôi, thế là mẹ và anh Be, đành phải ngồi chờ ở ngoài,...1 giờ  trôi qua , bệnh nhân vào sau Bo đã ra về, vậy mà chẳng thấy con đâu, mẹ và Be nhấp nhõm đứng ngồi...hổng biết sao mà lâu dữ vậy. Thêm nửa giờ nữa vẫn biệt tăm hơi...mẹ lo lắng ... có chuyện gì xãy ra cho con chăng???
15' sau, cửa xịch mở...ba, con bước ra mệt mõi, bơ phờ.
Sao lâu vậy Ba? Mệt hông con? hơ...con nhỏ chuyên viên , móng tay dài thòn nhét miếng test vào lỗ tai thằng Bo hoài hổng được... anh nóng ruột ,...muốn dành làm hết sức,  hổng biết nó làm  bao lâu rồi, mà khi thì lấy mẫu quá nhỏ, lúc thì mẫu quá lớn...đến lần thứ ba mới được. Anh muốn nói với bà bác sĩ...nhưng thôi. Chuyên viên mấy ngành này mà sao cho phép để móng tay dài vậy hổng biết nữa....Bo giỏi lắm đó , nói gì cũng làm theo, mệt đừ luôn mà hổng có cự nự gì hết, tội con ghê vậy đó.
Rồi bà bác sĩ nói sao anh? Bo không pass lần này, vì mấy em down thường có màng nhỉ bị lõm vào, ít đàn hồi vì thế em nghe không rõ âm của tiếng nói. Bà sẽ chuyển Bo đến khám ở Bệnh viện chuyên khoa Tai, để họ dùng thiết bị cao cấp hơn chẩn đoán, và sẽ sử dụng phương pháp mới cho Bo.
Trước mắt, con dùng thuốc nhỏ mũi thường xuyên, cho thông và phải tập thổi bong bóng...Thổi bong bóng? Ừ, lúc mà dùng sức để thổi cho bong bóng phình lên thì màng nhỉ tai con cũng phình ra theo...làm như vậy nhiều lần giúp cho màng nhỉ đàn hồi tốt hơn...hay quá hé, phương pháp này được à nha, dễ ẹt vậy hả...hên quá con mình rất thích thổi bubble giờ tập thổi bong bóng (balloon), chắc cu nhỏ khoái lắm.
Người ta nghĩ ra phương pháp này hay quá hé.
Về mẹ ghé chợ mua bong bóng liền cho con nha Bo.
Được dịp cả nhà chơi với Bo luôn, vừa thổi, vừa vẽ, chỉ 1 chặp là đầy nhà bong bóng luôn.



28 comments:

Chôm Chôm said...

"Tập" kiểu này thì Bo khoái chí ha chị. :)

dtnvl said...

Chao ui!Bo của Má Sáu vẽ hay quá,vẽ người đủ hết các chi tiết,vẽ Mẹ,Ba,anh Be có cả tên,những hình ảnh trong phim nữa chứ...Vẽ,thổi bong bóng hăng say thích thú,mong con phát triển tốt thính giác và cả ngũ giác nhé!Má Sáu hôn con thật nhiều....

L2C said...

Chi, hoi cu nha em chua noi duoc cung ngay ngay thoi nen, thoi bong, thoi nuoc, roi liem luoi.

Em hieu ra la neu chau nghe khong chuan thi phat am cung khong chuan. Chi va em con nhieu viec phai lam nhi.

Chuc Bo som noi soi.

BeBo said...

@ Bo khoái chí , ngày nào cũng bày ra thổi , chị tức cười ghê đó Chôm.

@ Tập cách này , Bo thích vì muốn thổi nhiều bong bóng cho birthday đó má Sáu ơi.

@ Hồi nhỏ Bo thường được tập thể dục nhiều cho miệng , hàm và lưỡi hơn đó mẹ M, Bo tập hút ống hút cho lưỡi không bị thè ra như những trẻ down mình thường thấy.
Tụi mình còn việc làm dài dài hé em.

Unknown said...

Thương Bo quá, về VN thổi bong bóng với Hà Thi nhé :)

Anonymous said...

Bo bắt chước động tác (của người khác) rất lẹ và giống (chính xác)?

Diên Hoàng said...

Anh B. có tính giống tui :) Tui bực mình khi thấy mấy mụ Mỹ đen có móng tay giả dài thòng lòng ngồi gõ keyboard!!! Nhưng nhờ mấy mụ, mấy tiệm nail của bà con mình đắt khách. Mong cu Bo chóng hết bệnh.

Tanya said...

vừa lập luyện vừa được chơi thì còn gì bằng :)) ráng lên nhe Bo...hugs!

Dã Quỳ said...

Chèng ui, nhìn cái mặt toe toét của Bo mà thương quá nè chị ui!!! Thương ghê dzậy đó! Vừa thổi mà vừa chỉ vào tai, Bo biết là đang thổi để giúp chữa tai luôn kìa. hugsssssss & kisses !!!

Hun Bo chụt chụt cái nè!!!!

PS: Ừa, mà sao em cũng hổng thích mấy người làm trong bệnh viện hay vp bác sĩ mà để móng tay dài thoòng à nhen. Ngay cả trong vp của em, mấy người nào làm móng tay giả, để dài thoòng là bị "xách bị" về nhà, cắt ngắn móng rùi mới cho dzô làm á. :) :)

quyên said...

Nhìn cái tướng nó ngồi kia, gọn hơ. Ơi, em ghét mấy người y tá có móng tay dài thòn lắm. Hồi đi sanh thằng Nì, bà đó khám, chọc một phát...thôi khỏi nói luôn. hihihi.

Mẹ Chuột Mèo said...

Tập luyện kiểu này vui hén chị.

Mrs. Truong said...

Chị chị, em nhớ là nếu mình căng miệng lên để thổi wài mình sẽ bị sưng quai hàm hay bị bịnh gì gì đó mà em quên rồi? Dzậy nếu thổi bong bóng là tốt cho màng nhĩ mà lỡ ko tốt cho hàm rồi sao chị??

BeBo said...

@Cậu P chuẩn bị đi , chuyến tới Bo về là đến nhà cậu để chơi với 2 bạn Thi , Văn đó nha...hì..hì.

BeBo said...

@CNC: hình như trời sinh mấy bé Down như Bo có được những khả năng như anh viết là bắt chước rất tài anh nhỉ?

BeBo said...

Tanya & Mẹ Chuột ơi, có cách tập này phù hợp cho con nít hé...vừa tập vừa chơi, chị cũng nhẹ...

BeBo said...

@Anh B nóng tính lắm anh H ơi, làm con ảnh lâu, ảnh bực mình...cám ơn anh nha.:)

@Hôm nay vui đặc biệt dì Quỳ xuất hiện, mẹ chờ dì đó nha. Bo hiểu hết những dì BS nói đó dì Q ơi, Bo giỏi lắm.
@Quyên với Quỳ , y chang chị luôn, nhìn mấy cái móng tay dài thòng làm việc khểu khều là muốn nổi quạo hé...lại còn mất vệ sinh nữa chứ:(

BeBo said...

@ Nhỏ Trương thắc mắc có lý, để lần tới đi khám cho Bo chị hỏi mới được:)

tramkochen said...

Phương pháp tập luyện này hay quá chị ha, vừa tập vừa chơi, chúc Bo sớm hết bệnh

Sông said...

Nhìn cái điệu bộ khoái chí của Bo, thấy thương quá chị

Sông said...

Chị có về, cho em gặp nhóc này với :)

BeBo said...

@ Dùng cho con nít, nên người ta nghiên cứu cách nào dễ dụ mà có tác dụng hé Trâm, hay!

@ Bo thích cái gì là bày tỏ nhiệt tình luôn , vậy đó Sông...chưa biết khi nào tụi chị về lại VN đây.???

LU said...

ku nhóc phù tai thổi bong bóng trông mắc cười quá, đúng là trị bệnh kiểu này thì bọn nhóc thích lắm đây, tha hồ được nghịch.
Em cũng ghét cái vụ đi làm việc mà móng tay để dài sọc thế này đây. Vừa rách việc lại mất vệ sinh nữa. Ai để móng dài đưa đồ ăn thì em ngại xơi lém à. Họ ko biết là dưới lớp móng đó là hàng triệu con vi trùng đang ngoe nguẩy!

hanhdo said...

Ở Mỹ có nhiều phương pháp hay . Hy vọng không lâu nữa Bo sẽ nói giỏi . Ráng lên Bo nhé

BeBo said...

@ Tức cười nhỏ Lu "...hàng triệu con vi trùng đang ngoe nguẩy"...Bo khoái lắm đó dì Lu.

@ Dì M ơi, Bo ráng nói giỏi về VN nói chuyện với MQ, MA tha hồ hé!

Curly said...

Nhìn cái mặt ảnh thổi bóng mà thấy đáng yêu hết sức luôn vậy á!
CHị ơi lần sau mà mình quay lại đó, cái con nhỏ đó nó còn để móng tay thì mình cũng nên góp ý. Vì không chỉ cho con mình, mà còn cho những bé khác nữa đó chị. Móng tay dài quẹt 1 cái trày da, đau thì ít, mà em bé sợ, lần sau không dám đi thì mới là mệt.
Em có ý kiến là 1 ngày thổi vài cái thôi. Khi nào mỏi thì nghĩ. Hehe, chứ thổi đến nổi bị bệnh quai bị như chị Trương nói thì chắc cả nhà đầy bong bóng lun à :D

BeBo said...

OK, phải góp ý thôi, nếu còn gặp giống lần trước hé Curly, em về VN sang rồi à, nhõng nhẽo với má đã thèm chưa, he...he...

Anonymous said...

Cả nhà đều giỏi :x
Chúc anh Bo thật nhiều nghị lực.

BeBo said...

Khách quý, khách quý đến nhà, cám ơn Khai Tâm nha, mến!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...