Saturday, June 5, 2010

Tặng hoa!

Tặng cho hết thảy các bạn nào yêu thích hoa như mình .
Trước tiên là những đóa Lily nở rộ vào 2 tuần trước giờ đã tàn rồi, nhưng mà Chôm Chôm thích thì tặng cho nàng đó;


Kế đến là những bông hoa dại này trước sân nhà cũng vừa mới tàn tuần rồi, hình như là Đậu thích , tặng Đậu luôn;
Hoa dại/ Wildflowers


Còn Tanya thì rất ư là mê những đóa hoa màu tím đúng không nào, vậy thì dành cho Tanya 2 cô nàng Dahlias này, đang khoe sắc đầy vườn nhà chị.



Cô bạn Lana thì có sở thích hơi lạ 1 chút là hoa màu trắng và hoa xương rồng, 2 hôm nay cái nàng gai góc này bỗng nhú lên 2 đóa nho nhỏ , đo đỏ này trông thật ngộ nghĩnh đây- tặng cho Lana,

Dahlia

Hoa Xương rồng

Ngoài ra còn thêm mấy em cũng khá mỹ miều đang e ấp nở, ai thích thì cứ tự nhiên "xí" phần nha...

      Copper Roses   
   
                                                                         Huệ tây / Gladiolus

Hoa dưa leo

Mãn đình hồng/ Hollyhocks

Hoa sứ Thái

Thược dược/Dahlia

25 comments:

L2C said...

Ow, em ngưỡng mộ dinh cơ của mẹ Bebo lắm. Em thích hoa mãn đình hồng ạ.

Em đang ấp ủ kế hoạch sang thăm đất Mỹ vì ngắm ảnh của mẹ Bebo đấy.

Lana said...

Ui ui... hạnh phúc quá Lana đang luống cuống cả lên không biết viết gì đây nè.
Hoa màu trắng và hoa xương rồng. Hướng thiện, và nghị lực - có vẻ chẳng ăn nhập với nhau, thế mà mẹ BeBo nhớ. Còn được tặng luôn cả hai thứ nữa, mà lại là hoa ngay vườn mới thích làm sao chứ. Có ai hạnh phúc như tui không! Cảm ơn mẹ BeBo nhiều lắm lắm.
Chắc sẽ đi quanh nhà và hát lớn lên đây... :)

HwangNguyen said...

Beautiful!
Thank so much Chị Thảo!

Chôm Chôm said...

Hờiiiiiiiii, có mấy bông này mà cắm là hết sẩy đây! :D

FYI, em thích tất cả các loại hoa chứ không phải là lilly. :D Thanks chị. :D

Anonymous said...

Chị Th., em khoái mấy bông thược dược của chị đó ...Nhà em chỉ có màu tím với đỏ thôi à .

BeBo said...

@L2C, em thu xếp sao qua chị vào mùa xuân hay hạ mới ngắm hoa tha hồ ...còn mùa đông thì vườn nhà chị thê thảm lắm.

@ Lana được tặng có 2 đóa hoa mà vui đến thế kia à...ờ mà cứ chạy quanh nhà mà hát lớn lên cho nó trẻ trung yêu đời hé.

@ Vậy là HN cũng thích hoa!

@ Cho Chôm hết tha hồ mà cắm hoa, chị tiếc là mình hổng biết cắm, chỉ cắt vào rồi dồn hết 1 bình...nhưng ngắm tới ngắm lui cũng thấy đẹp, chắc tại hoa nhà mình trồng hay sao á .

BeBo said...

@Thank you nhỏ Hai , chị ráng nhớ mãi tên Việt của Dahlia , giờ em nhắc thì ra đó là hoa thược dược.

Lana said...

Mẹ BeBo ơi, không đơn giản là được tặng hoa mà là được nhớ mình thích thứ hoa gì, hạnh phúc thiệt chứ.
Dì Lana tham lam, tới vườn nhà BeBo, dì Lana còn thích hoa hồng màu cam yêu vô cùng kia, và mấy khóm Dahlia đủ màu nữa.
Còn hoa Lyli màu vàng chanh là thứ hoa mẹ Lana thích nhất. Những dịp tặng hoa cho bà Lana luôn tìm mua đúng thứ hoa này đó.
Yêu mảnh vườn của Th. ghê cơ.

dtnvl said...

Ngắm hoa thấy tâm hồn mình thư thái lạ,thật an bình như hòa mình với hoa lá cỏ cây,mọi ưu phiền tan biến mất,vườn Thảo có nhiều hoa xinh quá và chị mừng vì Thảo có những người bạn thật dễ thương luôn quan tâm và chia sẽ với cưng,chúc vui mãi nhé!!!!!

BeBo said...

@ Lana, chọc nhỏ đó ...mình cũng vậy vui lắm khi có ai đó nhớ tới tên mình thôi, ồ mẹ bạn thích Lily màu vàng chanh à...hoa này dễ trồng lắm, mình chỉ trồng 1 lần năm sau nó nhảy thêm nhiều lắm đó Lana.

@Thiên nhiên đúng là liều thuốc nhiệm mầu hé chị Nga, em xa gia đình mình quá nên có được bạn chia sẻ buồn vui , quí lắm chị ơi!

doUyen said...

CON THÍCH HOA DẠI NHẤT, NHÌN ĐẸP LẮM LẮM ...

BeBo said...

Hoa dại là dễ trồng nhứt đó Uyên, cứ rãi hột tưới nước là nó lên đầy vườn luôn.

Sông said...

Bon chen theo:)
em cũng mê hoa dại

BeBo said...

Vậy thì tặng cho em luôn, tưởng gì chứ hoa dại thì thoải mái...hì..hì.

LU said...

Chủ nhà cho Nu xin một nhánh hoa ni-lông đê ;))

BeBo said...

À há, Lu nhà mình thích hoa ni -lông cơ mà...chị chỉ có vài chậu ni-lon thôi còn toàn hoa thật hông em ơi...

LU said...

Chị có tay làm vườn đấy! em có chị bạn trong công ti cũng thích trồng hoa ở sân nhà cho đẹp, nhưng chị ấy than lả trồng vài hôm trời lạnh nó teo hết, tàn luôn ko ra hoa nữa.

BeBo said...

Có lẻ vậy, mình thương nó chừng nào thì nó ra nhiều hoa chừng đó chị có cảm giác như thế đó Lu.

Tanya said...

sướng quá sướng em được tặng hoa...hihihi...thank you 2 hoa tím của chị nghen...thích lắm :))
khoái cái vườn đầy hoa của chị quá :))

BeBo said...

*Thank you mẹ Chuột nghe.

* Tụi mình mà xúm lại chắc ở đâu cũng có hoa hé Tanya..hi..hi.

hanhdo said...

Vườn nhà chị đẹp quá . Em không viết blog , nhưng thích xem blog của chi để được vui lây.

BeBo said...

Chị thì rất thích và vui khi có nhiều anh , chị em mình xem blog của chị, thương mấy đứa nhỏ nhiều.

quyên said...

vWow, chị trồng được nhiều bông quá. Mấy cái bông thược dược đủ màu làm em nhớ tới cái nhà cũ ở VN, ba em cũng trồng đủ màu vậy.

BeBo said...

Nhà em ở Đà lạt chắc là đẹp lắm vì trồng được nhiều hoa Quyên nhỉ?

quyên said...

Nó chỉ là căn nhà gỗ cũ sơ sài với nhiều loại bông mọc lổm chổm đằng trước. Nhưng là tổ ấm của anh em em nên lúc nào nó cũng đẹp chị ơi!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...