Sunday, June 20, 2010

Niên khóa 2009-2010.

Mới đó mà Be, Bo nghỉ hè được 18 ngày rồi, nhanh thật...loay hoay đi học lại cho coi.
Soạn lại mấy ngăn kéo cho tụi nó, cái gì để dành thì để dành còn bao nhiêu cho vào bao rác, chuẩn bị sẵn cho năm học mới, biết bao thứ cho Be, Bo nhét vào.
Tìm được 2 tấm hình này đây, năm nào cũng vậy , cũng đăng ký cho con chụp ảnh chung với lớp để giữ làm kỷ niệm.
Hình của lớp Be, thì thằng con bự nhứt, to lớn dềnh dàng,  ...chả bù cho Bo , thằng con có chút xíu nhỏ nhứt lớp, tội nghiệp con tui...


...chả bù cho Bo , thằng con có chút xíu nhỏ nhứt lớp, tội nghiệp con tui...


18 comments:

Chôm Chôm said...

Mấy hình này coi dễ thương quá ha chị.

Lana said...

Bo bỏ tay vô túi quần sao ấy nhỉ? nhìn yêu khủng khiếp. Có vẻ như cụ cậu lúc đó đang rất thích chụp hình :)

Diên Hoàng said...

Dưới đó nghỉ sớm quá, trên này còn 1 tuần nữa đó chị.

Sông said...

Giữ cái này, mỗi năm mỗi năm, thấy sự trưởng thành của con mình, hạnh phúc biết mấy chi ha

HwangNguyen said...

Chị là một bà mẹ thật tuyệt. Dõi theo từng bước trưởng thành của các con.

Anonymous said...

Bo nhỏ con nhất nhưng tự tin thần sầu luôn, trong khi tất cả xếp tay bên hong nghiêm văn chỉnh thì cu cậu ... lại còn đứng bắt chéo chân(?) nữa chứ, hình như cả thế giới này là của Be vậy, :)))

BeBo said...

@All: Các bạn xem hình thấy đúng là "Hiệp chúng quốc Hoa Kỳ " hé!

Tanya said...

mấy tấm hình dể thương. Em cũng có mấy tấm hình chụp chung với lớp, từ lớp 6-8...lên high school thì không có chụp nữa.

Dã Quỳ said...

Be bữa nay cao lớn hơn mẹ (hơn luôn dì DQ rùi mờ). Sang năm chắc cao lớn hơn ba B. luôn héng!

Hun chụt chụt 2 hoàng tử giùm em nhen chị ui! Dạo này nóng quá, em mệt lừ đừ luôn. Hứa với Cún sẽ chở đi lên nhà 2 anh chơi mà chưa đi luôn nè ..hic ..hic ....

Em nhớ trong phòng game, có 1 tấm bảng, có hình của tụi nhỏ theo từng lớp, dzui á chị ui!!!

BeBo said...

@ Dì Chôm, Dì Tanya & Dì Quỳ: Hình dễ thương, nên chị ráng giữ và treo 1 dọc trên game room (DQ nhớ dai hé). Tanya , mai mốt cho Annie xem, hồi nhỏ mẹ đi học, đẹp gái nhứt lớp nè.
Hè tụi nó ở nhà, Dì Quỳ rãnh cho Cún , Chuột ghé chơi.
Nói vậy, hôm nào chị chở Be, Bo xuống em nha Quỳ...chuẩn bị hồ tắm nha:)))

BeBo said...

Lana & CNC: Mình và anh B xem hình cũng có nhận xét giống 2 bạn đó...hy vọng nhiều ở Bo:)

BeBo said...

@ Sông & HN: Giữ cho mình và cho 2 đứa nhỏ đó tụi em.

quyên said...

Hai đứa bên em còn cả tháng nữa mới hết năm. :( Năm nào chụp hình cũng mua vậy rồi xếp xó, em lười nên cả 2 năm nay không bỏ album cho tụi nó.
Cu cậu đứng thọc tay vô túi ngầu xì quá!

BeBo said...

@Anh DH & Uyên: bên này nghỉ sớm thì tựu trường sớm 25/8 là đi học rồi.
Uyên, chị cũng mới soạn tủ lại đó chứ, 2 năm rồi chị cũng chưa treo lên, ai cũng cười dáng đứng của Bo.

Mẹ Chuột Mèo said...

Mai mốt Be Bo lớn lên coi lại mấy tấm hình này quí lắm đó chị. Hồi đó em học lớp 5, lớp 6 cũng có chụp kiểu vầy rồi mẹ em dọn dẹp sao quăng mất hết của em..làm em tiếc lắm. Ước gì có lại được.

BeBo said...

Chị sẽ ráng giữ, ráng giữ ...sợ rằng mình và tụi nhỏ sẽ rất tiếc như em bi giờ đó mẹ Chuột:)

hanhdo said...

Chị giữ kĩ những tấm hình này . Em đã bị mất rất nhiều hình cứ tiếc mãi.

BeBo said...

Phải giữ kỹ,...nên bi giờ chị để hình nhiều chỗ lắm , lỡ mất chổ này còn chổ khác đó Hạnh!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...