Tuesday, June 1, 2010

Mặt nạ


Tôi không được trời cho có làn da đẹp, mịn màng, trơn láng như bao người phụ nữ...da tôi cực kỳ mẫn cảm và rất ư là khó chịu vì vậy tôi rất ít dùng mỹ phẩm, chỉ dùng sữa rửa mặt và kem dưỡng da, lại nữa từ nhỏ đến lớn tôi ít quan tâm đến việc trang điểm nên cứ để vậy...cho nó tự nhiên, ...tự nhiên nổi đầy mụn...rồi tự nhiên lặn đi...giờ thì hậu quả là 1 làn da xấu xí, xù xì...trông phát ớn.

Tháng trước, chị anh B có đưa hộp mặt nạ này, dùng thử đi, bé N con chị đang xài...ầm ừ để đó ...hôm nay dọn dẹp lấy ra ngắm ngía, ngẫm nghĩ không biết nó có hợp với làn da ba trợn của mình không nữa, chưa dám xài nè...sợ hàng của TQ, nhưng xem kỹ của Nhật, an tâm 1 chút. Có nàng nào đã xài qua loại này chưa nhỉ, hay đang dùng loại nào, cho ý kiến dùm mình nha:))).Dù sao, chắc cũng phải quan tâm đến mình một chút đã hơn bốn bó rồi còn gì, chăm chút cho cái dung nhan mùa hạ của tui...giờ đã in dấu ấn của thời gian...hic...

22 comments:

Dã Quỳ said...

Thui chị xài trước đi rùi chỉ cho em lun. Chứ mấy vụ dưỡng da, chăm sóc da này thì em cũng bù trớt lun. Tệ còn hơn gì nữa á! :( :( ..Thê thảm nè, chị thấy da em càng ngày càng ý ẹ là biết em thê thảm cỡ nào rùi á:) :)

Anonymous said...

Hiệu Shiseido rất mắc tiền, nhưng chị phải đọc cho kỷ trước khi xài mới có hiệu quả ....Da của chị thuộc sensitive skin, nếu đúng như label trong mặt nạ thì mới xài nha .

Anonymous said...

Chị ơi
Gần đây mình có hay "lén" thăm nhà chị :), mình thích cách suy nghĩ, cách viết của chị, thích câu chuyện của mấy đứa nhỏ, chắc 1 phần cũng tại mình cũng có 2 thằng nhóc tuổi quậy tuổi phá mà. :)
Hôm nay xin mạn phép comment chút xíu về vụ mặt nạ này nhé.
- Trước tiên chị kiểm tra xem date sử dụng thế nào. Chị em mình nhiều khi mua không để ý mấy cái hạn sử dụng, date lại càng quan trọng đối với mỹ phẩm dưỡng da.
- Chị test trước bằng cách bôi 1 lớp lên mặt trong của khuỷu tay, da ở đây tương đối gần giống với da mặt, hay thường được dùng để thử độ sensitive của da mặt đối với 1 loại mỹ phẩm mới.
- Theo thiển ý của mình thì để da mặt đẹp, cần kết hợp ăn uống hợp lý, dưỡng bên ngoài (= các loại mặt nạ), và cả kiểm tra sức khỏe định kỳ (hormon có bị rối loạn, gan có tốt không v.v) trong 1 thời gian dài. Hầu như không thể có phép màu nào làm thay đổi da trong 1 ngày, 1 buổi, hay nhờ vào 1 gói đắp mặt nạ được đâu chị à. Tóm lại là nếu là mình thì mình sẽ không dùng gói mặt nạ này, vì mình có nguy cơ bị dị ứng, hoặc nếu không dị ứng thì 1 gói hay vài gói cũng chẳng thay đổi được gì nhiều.

Nếu có thể (= có thời gian, tiền bạc) chị nên gặp 1 bác sĩ da liễu, họ sẽ khám và làm 1 số test cần thiết. Dựa vào kết quả này họ mới recommend cho mình trị liệu thích hợp.
Mình chúc chị khi nào cũng nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Nghĩ cho cùng vẻ đẹp bên ngoài chỉ là phù du thôi phải không chị. :)

Thân, HD

BeBo said...

*Thì đó , hồi nãy nhìn mấy vết nám trên mặt em chị mới nhớ ra mình có hộp này đó Quỳ.

* Trên hộp toàn là chữ Nhật, tìm hoài hổng thấy 1 móng chữ Anh đó Hai, nhưng mà nghe bé N nói là mặt nạ rong biển.

BeBo said...

** Ăn uống và tinh thần là liều thuốc tốt nhứt cho da mặt của mình hé HD, cám ơn nhiều nha 1 cái còm quá là bổ ích cho mình luôn, rãnh ghé chơi thường nha, mến!

Mẹ Chuột Mèo said...

Không biết cái em dùng qua có giống cái này không vì cái của em là đồ gift của tụi Shiseido cho. Em cũng thuộc loại da sensitive vì da mỏng nên bôi gì lên mạnh là rác nên em dùng cái mask cũng rác và mặt nóng lên. Em đấp vài phút liền liền lấy xuống rửa mặt bằng nước lạnh vì chịu không nỗi.
Em cũng dùng nhiều loại skin care qua mà thấy Shiseido dùng tốt nhất đó chị. Em dùng cái line Elixir thấy good cho da lắm.

Dã Quỳ said...

hu hu hu ....

Chị ui, tại mấy ngày phơi nắng ngoài hồ bơi với tụi nhỏ rồi bị ăn nắng vậy đó. Lúc đầu thì da đỏ lừ như con tôm luộc, sau đó hết đỏ thì trở thành nám xì nám xịt như chị thấy em sáng nay dzậy đó. Thấy cái bản mặt em thê thảm, khủng hoảng ghê chưa? Cái da của em là tệ hại vậy đó. Phơi nắng 1 chặp là đen thui, nám xì vậy à ...hu hu hu ..... (mà bảo dùng mặt nạ, kem dưỡng da thì em lười lắm)

BeBo said...

@ Mẹ Chuột, da mẫn cảm khó chịu quá hé em, chị cũng thường bị khi dùng mỹ phẩm, từ trước giờ chỉ dùng Lancôme mà chỉ là rửa mặt và dưỡng da ban đêm rồi thôi, chị chưa xài Shiseido lần nào hết...chị sẽ thử ở khủyu tay như HD đã chỉ xem sao.

@Quỳ: không nhiều quá đâu em, chuyến tới đi chơi chịu khó đội nón rộng vành nha, và thoa kem chống nắng.

ChịBaĐậu said...

em cũng không có xài mặt nạ hay gì gì nên giờ xếp hàng ngồi lấy kinh nghiệm nhen chị.

LU said...

Chị đừng dùng mấy mỹ phẫm chi cho tốn tiền lại chưa chắc gì tốt. Để tự nhiên ko son phấn thì tốt rồi, vì sẽ giử cho mình lâu già. Mỗi ngày chị chỉ cần uống nước cam+bưởi+táo+carrote xây ra hòa chung với nhau thành 1 lít là ok. Kèm theo 1 ly sữa tươi non-fat cho xương sụn mình cứng cáp. Vì phụ nữ khi qua 30 thì chất xương ko còn sản xuất nữa mà từ từ mất đi làm cho xương mình yếu, và làm cho mình bị còng lưng lùn xuống. Nếu uống sữa thì sẽ tránh được tình trạng này. Mỗi ngày chị chỉ cần thoa kem chống nắng khoảng 75 SFP mua của Pháp là tốt nhất để tránh tia cực tím làm cho da nám và mau nhăn. Đừng để da trần khi trời quá nóng hay quá lạnh sẽ làm cho da ảnh hưởng dễ bị hư, chị thoa lên một lớp kem dưỡng nào giử cho độ mềm của da tốt và sau đó là kem chống nắng thì ok rồi. Mặt nạ thì trong tủ lạnh nhà chị có rất nhiều mà rẻ nữa. Có thể đắp nước cốt trái cây lúc chị xây ra cho lên mặt luôn vài giờ sau rửa đi là tiện nhất, nước carrote giúp săn da, dưa leo giúp khít lỗ chân lông và trắng da, chuối chín cũng làm trắng da, sữa tươi giúp mềm da, mật ong chúa cũng tốt cho làm mặt nạ với lòng trắng trứng cho người da dầu, lòng đỏ trứng kèm mật ong cho người da khô. Nếu chị muốn sang nữa thì mua botox đắp lên mặt mỗi đêm bảo đảm mất tiêu vết nhăn đó.

LU said...

carrot not carrote --> wrong spelling ;))

BeBo said...

Ê nè Đậu ơi, học của Lu nè, nhỏ ấy viết hay quá...từ nay chị sẽ xay mỗi ngày nước trái cây để uống nè, còn siêng nữa sẽ đắp mặt nạ bằng dưa leo vì nhà chị hiện giờ dưa leo bắt đầu có nhiều trái rồi nha...ờ còn cái vụ botox là gì vậy Lu, 1 loại mặt nạ? cái vụ này hay à nha nhưng mà chắc mắc lắm hả em???

LU said...

Botox là một loại lấy từ con trùng đất có chất giúp làm sống lại các tế bào đã chết của mình đó chị. Lúc nó mới ra thì các bác sĩ chích vào da để căng nó lên mất đi nếp nhăn. Lúc đó thuốc còn mắc nên một mũi tiêm cho 6 tháng là 3 đến 400 dollars. Nhưng ít ai chịu tiêm xuống dưới da lắm vì ngại. Sau này các hãng mỹ phẫm chế ra thành chất thoa lên mặt như dưỡng da có màu hồng hồng. Mỗi một hộp là 10 ống chích chứa khoảng 3.0ml. Giá bán theo em thấy trên web thì khoảng 190 dollars cho mỗi hộp. Một ống thuốc như thế có thể dùng làm 4 lần, có nghĩa là thoa thẳng lên mặt được 1 tuần lễ rồi ngưng lại vài ngày cho da thở. Nó hay cực kỳ khi chị thoa vào đuôi mắt, nếp nhăn bên mép khi cười, vết nhăn trên trán. Nó kéo cho da thẳng căng lại. Em thấy có nhiều bà chị trong công ti xài chừng 2 hộp là khen good.
Tên của trang web là www.biojouvance.com.
Thông thường gọi phone order thì nó nói rõ hơn: 800.272.1716.
Tên của hãng mỹ phẫm là Bio Jouvance.
Tên của loại thuốc botox này là Bio-Choice BTL, Transdermal Delivery System.

Mẹ Peapod said...

em cũng là dân không biết xài mỹ phẩm, giống chị nè.

BeBo said...

@Lu, chờ có tiền kha khá, chị làm gan mua Botox xài , hay quá, da mặt mà thẳng thớm ai mà hổng thích hé em, thanh cù nhìu nha!

@ Mẹ Peapod ơi, da mặt em đẹp nên hổng cần xài mỹ phẩm đâu:)

quyên said...

Em không xài mỹ phẩm nhiều nên không biết. Mà tới hè rồi, phải đi dang nắng nhiều, chị đắp mặt na da dễ bị hư, nám làm sao?

BeBo said...

@Bộ đắp mặt nạ ra nắng dễ bị nám hả Quyên?

quyen said...

Tại em nghĩ khi đắp mặt nạ làm tẩy đi hết những vảy, những chất dơ làm da mặt mình mỏng đi mà đi ra nắng thì dễ bị ăn nắng, bắt nắng. Mặt em tàn nhang nhiều nên mùa nóng thường hay bị thâm đen lại. Ghê lắm.

Curly said...

Chị ghé vô trang này thử nghen:

www.earthalkemie.com

bà này có bằng B.A. in biology và 1 cái bằng master nữa. Em nói vậy cho chị yên tâm.

Da của em cũng không có đẹp, vì hồi nhỏ không chăm sóc. Bây giờ thì em chỉ xài đồ organic or natural thôi. Và nó có hiệu quả thiệt đó. Em thích mua của những người mà họ dành thời gian ra tim 2hieu63 và nghiên cứu sản phẩm của mình trước khi bán. Và em thích ủng hộ những người phụ nữ làm kinh doanh mô hình nhỏ như thế này. Em xài mỹ phẩm của bà này là 3,4 tháng rồi và phải nói là rất tuyệt vời. Tính ra thì chất lượng ngang bằng với hàng department store nhưng giá thì chỉ cao hơn drug store 1 chút hà.

Ngoài ra thì còn 1 trang nữa là www.gardenofwisdom.com
Trang này cũng hết xảy luôn. Nhưng vì sản phẩm nhiều lắm nên có thể hơi rối rắm một chút.

Một lý do nữa là những nhãn hàng như channel, sheishido, hay thậm chí cover girl, loreal, khi chị nhìn vào ingredient list chị sẽ thấy là nó toàn là hầm bà làng xá cấu không á. Nếu chị google ingredients của nó thì chị sẽ biết sợ là thế nào. Toàn là chất gây ung thu, chất hại da, chất độc không đó. Cho nên da chị sensitive mà xài vô nữa thì ko nổi mụn em mới sợ. :D

Giờ em có 1 công thức mặt nạ này, chị làm thử đắp xong cho em biết kết quả nha.

_nửa trái chuối chín (organic càng tốt).
_1 tablespoon oat (hoặc organic oat càng tốt)
_1 table spoon raw honey. Nếu không có chị xài honey thường cũng được. Nếu chị bị dị ứng thì đừng xài honey nha.
_1 tablespoon sữa tươi.

Đầu tiên chị cho oat vô mấy blender xay 1 chút cho nó nhuyễn thành hạt, sau đó cho chuối và sữa vô xay chừng 2-3s cho nó thành 1 hỗn hợp. Rồi trộn với honey. Sau đó đắp massage lên mặt rồi đễ khoảng 20~30 phút. Rửa mặt bằng nước mát nha.

Chuối có tác dụng dưỡng ẩm, làm mềm da. Honey có tác dụng tẩy độc (nhưng rất yếu) và làm dịu mụn hay irritation. Oat thì có tác dụng tẩy tế bào chết (exfoliate), sữa có tác dụng tẩy tế bào chết, làm sáng da và giữ ẩm.

Happy masking :)

Curly said...

Cho em nói thêm là hông phải em mất gốc mà chêm tiếng anh vô đâu. Hai thứ tiếng em đều rất dở. Vì có chữ em không biết dùng từ như thế nào nên em đành như vậy. Em nói thiệt đó. Không có chảnh chọe đâu đừng ghét em nha.

BeBo said...

Hết xảy nha 2 cái còm ăn tiền hé, chị cám ơn cưng nhiều nha, chị sẽ từ từ tham khảo mấy web em cho và làm cái mặt nạ nữa, mình xài loại oat bột luôn được hông em?
Chị cũng như em thôi cố gắng tối đa xài tiếng Việt, nhưng chữ nào mình bí quá thì chêm chút đỉnh tiếng Anh, chắc hổng sao hé.
Mến, Curly!!!

Curly said...

Dạ, xài oat bột còn khỏe hơn nữa. Em nói thiệt chứ hồi nào giờ em có biết oat là chi, ngoài việc nghe nói mấy ông bà già hay ăn vì nó giảm cholesterol thôi, hehe. Khi em mua oat trong wholefood thì nó là từng miếng dẹp dẹp nên em phải xay ra đó mà. Nếu chị có bột thì coi như khỏe 1 bước. Chị smash nhuyễn chuối cũng được luôn đó. Mà nếu không thì chị xài bơ á, đang mùa bơ nè nên nó rẻ hơn. :) Bơ cũng dưỡng ẩm lắm luôn á.
Em cám ơn chị chứ, hehe. Dạ em sẽ 21 sau tháng 7 này nè, hehe. Hồi đó thì trông chờ để đi quậy, nhưng giờ thì hết quậy được goài, hehe.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...