Monday, June 28, 2010

Hè 2009- Alamo & Believe it or not!

 
Ngày thứ ba của chuyến đi chơi ở San Antonio, ghé thăm Alamo, di tích lịch sử của Texas, Be muốn xem, nên trên đường về ba ghé qua,
trong lúc Ba và Bo ngồi nghỉ mệt, mẹ và Be đi loanh quanh, Be phát hiện được cái museum này, thằng nhỏ mừng rơn, đứng nhìn một hồi, rồi chạy lại xin mẹ cho vào xem.
 Bảo tàng có 3 tầng, lên càng cao, càng ma quái...vì âm thanh và những hình ảnh chuyển động dưới ánh đèn tranh tối, tranh sáng.
Click to play this Smilebox slideshow: Believe it or not!
Hết rồi mẹ ơi, năm sau mình đi nữa nghe mẹ? Ứ...ừ ...thôi về lẹ để Ba và Bo chờ con. Bye , San Antonio, see you.......

6 comments:

Dã Quỳ said...

Năm nay đi nữa hông chị ơi? Em đang định đầu tháng 8, mẹ em xuống đây rồi em dẫn luôn đám nhỏ nhà em đi chơi với bà Ngoại lun nè! Có cu Thuận nên dẫn theo luôn.

BeBo said...

Chưa biết năm nay đi nữa không em ơi, có gì hú nhau nha.

Mẹ Chuột Mèo said...

Tiếc quá, vài năm trước em có đi tới đây mà không có vô coi, chi đi chung quang ở ngoài.

BeBo said...

Chị cũng không nghĩ nó hay và hấp dẫn như vậy đó mẹ Chuột, nó đâu có nằm trong lịch đi chơi đâu, tình cờ Be phát hiện.

Mẹ Chuột Mèo said...

Ở San Antonio có cái river walk đẹp lắm chị có đi không? Đi vào buổi tối thấy nhộn nhịp, vui.

BeBo said...

Có em, river walk đẹp hé em, chị đi lần đó vào mùa giáng sinh giăng đèn đẹp lắm em ơi.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...