Thursday, March 18, 2010

Valentine- Ngày đã qua.

Mấy bữa ấy trùng hợp tùm lum, Valentine, rơi vào mùng 1 Tết, rồi nhà có khách - 1 tên Mỹ bự- từ tiểu bang khác qua ở mấy ngày nữa, lu ta bu quá nên quên bẵng , hôm nay ngồi xem lại  ảnh thấy dễ thương, biết rằng đã qua nhưng mình cũng muốn post vào Blog để lưu giữ lại cho Be, Bo xem sau này.

Be, Bo chuẩn bị trước mấy ngày cho Valentine day.
Hai nhóc tự làm thiệp và viết thiệp tặng Ba, Mẹ, Thầy, Cô , Bác Tài xe bus, và bạn bè.
Ba dạy Bo viết.
Ba Mẹ vào trường dự Valentine party với Be và Bo.

Be&Bo với teachers.

19 comments:

Nga Do said...

Đến hôm nay Má Sáu mới có những hình ảnh Valentine cuả BE+BO, sao muộn vậy ta?
Ba dạy Bo viết thiệp tặng bạn ngày Valentine,Bo giỏi quá ta

Nga Do said...

Be tự làm thiệp tặng bạn hả con,hay quá xá luôn, 1xấp thiệp luôn,hoan hô Be
Bo muốn uống sửa Mẹ ơi!
Chao ôi! Bánh nhiều và ngon quá Ba ơi! Bo đói bụng rồi nè!

Tran Hau said...

Be giong Nha khoa hoc ghe .
Bo gioi nhungBa thi ... gia qua

BeBo said...

@Má Sáu:Valentine ngay mùng 1 tết, hai, ba thứ lu bu nên bữa nay mới nhớ. Be & Bo viết thiệp tặng bạn và cô giáo, bác tài lái xe bus và ba mẹ nữa, mõi tay quá Má Sáu ơi .
Không phải sữa, nước trái cây má Sáu ơi.

BeBo said...

@Anh Hậu: Lâu ngày quá Bác Hậu có khỏe không, cho Be, Bo xem hình em bé của Bác đi.

Unknown said...

Thật là dễ thương quá chị Thảo ơi.

Lana said...

Mẹ Be Bo ơi nói thế này không phải, nhưng thèm ghê cơ, ghen tị ghê cơ :)
Dễ thương quá. Bo dễ thương quá, Be dễ thương quá, không khí dễ thương, cả nhà dễ thương.

BeBo said...

@Phú: Cám ơn nha!
@Lana: Mình hiểu mà Lana...nhỏ đang chia sẻ cùng mình!

Anonymous said...

Cả nhà vui thật. Loves. Đậu

Dã Quỳ said...

nhắc đến thiệp viết tay. Cún thích thiệp SN của anh Be anh Bo lắm. Tại cũng là thiệp viết tay. Cún cứ mở ra, mở vô lẩm nhẩm đánh vần chữ được, chữ mất hoài nè. Hôm nọ, mẹ đã bỏ vào hộp (gia tài của Cún) cất rồi - vậy mà Cún cũng lôi ra được, rồi lại lẩm nhẩm đánh vần nữa. :) :)

thương hai anh Be / Bo quá nè ...hugsssssssssssssssss

BeBo said...

@Đậu: With loves!
@DQ: Anh Be thích tự làm thiệp cho Cún đó mà, khi nào thỏ con mở mắt và có lông đầy đủ Dì Thảo hú mẹ chở Cún, Chuột qua chơi nha...thương!!!

Anonymous said...

Ngày đầu năm cả nhà chị đều tươi vui, vậy năm nay phát tài & phát lộc đó nghen :)

BeBo said...

Mong được như em nói, 6 tháng qua tụi chị sống cầm chừng, vì công việc cứ dặm chân tại chổ...

Anonymous said...

Chị BeBo, thời buổi khó khăn này em hiểu :hug

BeBo said...

@Hai: Ôm 1 cái nè!!!!!

LU said...

chị ơi, thèng nhóc nhà chị có khiếu về graphic design đó, sau này hướng nghiệp cho nó thử xem sao nha. Bên Mỹ thì chị cũng biết là lương design đôi khi cao hơn lương kỹ sư nhiều lắm.

BeBo said...

@Lu: Tranh của Be rất là "detail", cô giáo và mọi người nhận xét như vậy, cả năm nay Be vẽ toàn là chi tiết của điện thoại, điện tính, camera...máy móc gì á Lu...chị sẽ chú ý nhiều để hướng nghiệp cho Be, thanks nhỏ nha!

LU said...

em thấy ku nhóc thích chi tiết và vẽ đường nét có khiếu theo dạng Graphic Design. Bé cũng có thể đi theo thêm nghành Industrial Design đó chị. Nghành này chuyên về vẽ thiết kế những vật dụng công nghiệp, máy móc, xe hơi, quần áo, etc...

BeBo said...

@Lu: chắc chắn chị sẽ trao đổi nhiều với em trong thời gian tới, mến!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...