Sunday, March 14, 2010

Thứ Bảy

Tuần sau, mấy nhóc nghỉ Spring break, nên sáng nay đi Library để ôm sách về, sẵn mẹ nhờ Ba chở lên tiệm nail mấy đứa cháu cho chè bưỡi mẹ mới nấu luôn.

Đi tiệm nail trước, đến nơi Bo cứ đòi Ba chở đi Library lẹ lẹ, Bo mê library hơn cả Be nữa.

Chọn xong sách & phim thì Bo cũng đòi "check out" lẹ về nhà xem

Tuần lể, Be Bo ở nhà, cũng là tuần lể khách- bạn anh B từ VN sang, chắc là bận túi bụi đây.

17 comments:

Dã Quỳ said...

Dzậy là tuần sau Be Bo được ở nhà cả ngày với mẹ héng. Dzui quá ta ui. Nếu tuần sau rảnh thì mẹ con nhà Cún sẽ chạy lên chơi với anh Be, Bo và mấy con thỏ con nhen. Úi, mà nhà anh Be, Bo có khách thì bận túi bụi rùi. Nhưng hổng gì, có gì Cún gọi đ/t trước há !

Cún mới có nhiêu đây tuổi, chưa bết đọc mà cũng mê sách lắm nè anh Be, Bo ui. Tuần nào cũng đòi mẹ cho đi mượn sách về đọc (mà mẹ đọc cho Cún nghe, chứ Cún nào có biết đọc như anh Be, Bo đâu à).

hugsssssssssssssssssssssssss

Chôm Chôm said...

Nhìn hình 2 anh em ngồi khểnh ra đọc sách thiệt là dễ thương. :D

BeBo said...

@DQ: Đến nhà chị chơi đi, khách đến chủ yếu đi lòng vòng với anh B, có gì gọi cho chị.
@Chôm: 2 anh em mê sách lắm đó Chôm.

Anonymous said...

Chị BeBo, chị tính đãi khách món gì thì bây giờ ghi xuống trước ...Mai rảnh mua đồ chuẩn bị sẳn, tới lúc đó không sợ bị túi bụi :)

2 anh chàng đọc sách thấy thương quá ...Nhất là anh Bo giỏi quá, biết tự check out .

BeBo said...

@Hai: Nhỏ Hai nhắc chị mới nhớ, lu bu hồi sang tới giờ với mấy thằng con...hug 1 cái nè.

Polka Dots said...

Mê thư viện ở Mỹ. Tới đó và thấy tiền đóng thuế cho nhà nước đáng đồng tiền bát gạo.

BeBo said...

@PD: Vào thư viện của mấy trường Đại học kìa đi bộ mệt xĩu luôn, kiếm sách nào cũng có sướng gì đâu hé nhỏ.

BeBo said...

@Dì Hai ơi, Bo tuần nào cũng đi hết cho nên Bo rành 6 câu đó Dì.

PhungPat said...

Khách ở VN cũng biết lựa mùa qua Mỹ hén chị. Vừa đỡ lạnh thôi chứ qua ngay mùa đông chắc muốn về liền quá. Chúc chị 1 tuần ....lu bu hén.hihih....

nhtvl said...

Be thích đọc sách danh nhân khoa học, Bo lại thích puppy dễ thương, Ba Sáu thích cả hai,chắc Be thích làm nhà khoa học ngành viễn thông nhỉ ? Be nghiên cứu Graham Bell nhiều lắm phải không, cái dự án khoa học "tíc tíc" đén dâu rồi ?Ba Sáu thích dự án này lắm, Be nên tiêp tục thực hiện và nghiên cứu thêm nhe,hồi nhỏ Ba Sáu cũng làm nhưng bỏ dở dang,tiếc quá,bây giờ Be cố gắng làm cho thành công nhe. Bo thích Puppy tình cảm quá nhỉ? Bo lớn lên làm gì ? Nhà động vật học hay làm thi sỉ?

BeBo said...

@Phụng: Mùa này đi Mỹ tuyệt hé, chị chúc em ú lên 10 lbs, cho thiệt đẹp để làm cô dâu.

BeBo said...

@Ba Sáu: Nghỉ Xuân xong Be sẽ dự buổi thuyết trình về phát minh điện tín của Be đó Ba Sáu cho toàn Quận xem lận đó. Còn Bo thì thích xem phim cartoon và chơi xây dựng.

nhtvl said...

Be giỏi quá !

nhtvl said...

xây dựng và kiến trúc cũng là ngành dành cho người lãng mạn, mong Bo lớn lên là một kiến trúc sư lỗi lạc.

BeBo said...

Thanks Ba SÁu.

Unknown said...

Thư viện đã hén.

BeBo said...

@Phú: Qua đây đi, mình dẫn cho đi...thư viện...hì...hì.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...