Wednesday, March 3, 2010

Thân em vừa trắng, lại vừa tròn,

Bảy nổi ba chìm với nước non.
Lớn nhỏ mặc dù tay kẻ nặn,
Mà em vẫn giữ tấm lòng son.
                                                                 HXH


Tuy không hảo món chè này lắm, nhưng lâu rồi, 3 hay 4 năm gì thì phải, thấy nhớ...
Lỡ tay, ngâm đậu nhiều quá, ráng vo cho hết luôn. Tất cả 20 viên, chỉ có một mình thanh toán, chắc phải mất 5 ngày. Cái này đúng là tay làm, bụng chịu chớ trách chi ai.
Be, Bo dọc chơi thôi...còn Ba thì miễn bàn, ổng thấy món nào có bột là không thèm ngó tới...
Híc...híc.!!!

17 comments:

Anonymous said...

Gởi vài viên 'express' qua em đựoc không chị? Đang thèm nè chị ơi.

Đậu

Mrs. Truong said...

Một mình chị vật lộn với 20 viên chè á. Chết mất, ai là người bị bể bụng đây ta???? híhíhíh

Dã Quỳ said...

Chị ui, còn hông? Cho em qua ăn ké với nha. :)) ..... Hôm nọ em cũng ngồi nặn mấy chục viên mà quay qua quay lại, chưa nhón được viên nào là "tụi nó" có cánh bay mất vào bụng của mọi ng` rồi à ....hahahahaha

BeBo said...

@ Đậu ơi, gửi được chị gửi liền hì hì...
@ Nhỏ Trương: Cười người hôm trước hôm sao người cười hé nhỏ...hu,hu.
@ Nhỏ Quỳ: Còn cả chục nè cô nương, lẹ qua cứu bồ.

Polka Dots said...

Trời lạnh đang thèm chè này quá đi Thảo ơi. Chưa nấu chè trôi nước bao giờ :(

Tui said...

Me, too, tui hỏng ham món chè này :)

BeBo said...

PK: Chè có gừng nên trời lạnh ăn ấm bụng, mình lai rai mỗi khi lên net, có cách nấu bên Chôm Chôm đó PK.
Tui: 3 , 4 năm rồi mới ăn lại đó Tui.

Chôm Chôm said...

Tối qua em cũng mới nấu chè này để giỗ ông nội thằng Chó Con đó chị. :) Em cũng không hảo chè, nhất là chè có (bột) nếp. :)

BeBo said...

@ Chôm: Em giống anh Bình - mấy món ăn mà có bột, đậu anh không thích.

Anonymous said...

chời, hông ai ăn mà nấu 20 viên :) ...Thiệt phục chị quá .

ChịBaĐậu said...

À chị, nếu lỡ làm đậu xanh nhiều, chị có thể bỏ tủ đông, mai mốt lôi ra làm chè tiếp được đó chị.

BeBo said...

@Hai: 3 ngày rồi, còn 8 viên nữa ...hic..hic.
@ Đậu: chị quên chuyện bỏ tủ đông hé, giờ em nhắc mới nhớ.

Unknown said...

Chè này thì khoái lắm, nhưng Phú thì một và chỉ một viên mà thôi, đến viên thứ hai là muốn ná thở rồi.

BeBo said...

@Đậu & Hai: giờ mình bỏ chè tủ đông được hông 2 nhỏ??? hí ...hí.

BeBo said...

@ Phú: mình đang ná thở đây...hu.hu.

Anonymous said...

chè mấy ngày còn đông gì nửa chị :)...Ăn hông hết bỏ cho rồi, lần sau xin chừa nha .

BeBo said...

@Hai: Chị nói chơi thôi, chắc 3 năm nữa mới do again, ha...ha.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...