Wednesday, March 24, 2010

Showcase 2010.

Trên 500 projects của học sinh Tiểu, Chuyển tiếp và Trung học toàn Quận được trưng bày thuyết trình,
Be (Nhân) đang cùng cô giáo sắp xếp dụng cụ cho Telegraph
Showcase của mình.

Giới thiệu và giải thích về Bubble code, và trình tự hoạt động của Telegraph
cho mọi người đến xem...với phong thái hí hởn, vui tươi và thân thiện.



Khách xem viết comments,
theo ước tính lượt người đến xem và còm cho Be nằm trong số nhiều nhứt của toàn dự án.
Trong vòng 90', khoảng 30 lượt người xem, có 21 commends.


Những dự án khác...
bé gái đang chơi cờ rất xuất sắc này bịnh teo cơ, phải ngồi xe lăn.


Be có 1 buổi tối thú vị, hài lòng (lúc mới setup có chút trục trặc nhỏ), nhưng sau đó rất thành công.
Ra về còn hẹn sẽ trở lại Trung tâm Trưng bày này lần tới...mình vui vì thấy Be rất tự tin.
Thằng nhỏ ngủ thật ngon.

18 comments:

Unknown said...

Ôi Be giỏi quá, tự tin chắc chắn sẽ giúp Be thành công trong tương lai. Thương quá.

ChịBaĐậu said...

wow, chị ơi, Be giỏi quá chị. Hâm mộ thằng nhỏ thiệt. Ngô đi ngủ rồi nên không cho nó coi được, ngày mai em sẽ cho Ngô coi cái clip này. Bảo đảm Ngô sẽ trầm trồ dữ lắm đó. Phải chi Ngô được ở gần Be hén, để học hỏi thêm. Thumb up cho Be nhen. Congratulation.

BeBo said...

@Phú: Còn nhỏ mà thằng bé thể hiện tính tự tin và độc lập rất rõ nét đó Phú.
@Đậu: rất ngạc nhiên không những bạn trai mà mấy bạn gái cũng rất thích xem show của Be đó Đậu...chắc chắn Ngô sẽ mê liền nhứt là lúc áp tai vào cái lon để nghe tiếng tíc tắc...tíc tắc.
Cám ơn Đậu & Phú nha.

Anonymous said...

tương lai sẽ có nhà phát minh Mỹ gốc Việt rồi , chúc mừng anh chị có Be tài giỏi .

Diên Hoàng said...

Wow, cái màu xanh da trời :) Chị BeBo muốn xanh nữa thì mua 1 cái Circular Polarized filter. Bê hiếu học, giỏi quá.

Swallow said...

Em thấy một tâm tình thật ấm áp khi chị dõi theo từng chút tùng chút một những hoạt động quanh con, rồi còn kết thúc bằng câu: "...mình vui vì thấy Be rất tự tin".

BeBo said...

@Hai: mong cái đà này Be phát triển tốt trong tương lai Hai hé.
@Anh Hoàng: Tui rất thích màu xanh da trời, cái Circular Polarized filter rồi làm sao hả anh???
@B Quyên: Chị nghĩ mấy bà mẹ bạn bè trên Blog đều giống chị về điểm này hé em
Cám ơn Hai, anh Hoàng và B Quyên.

quyên said...

Uả, tối qua em 'mở hàng' bỏ thêm cái comment thứ 22 cho Be mà nó biến đâu mất tiêu rồi?
Khen Be giỏi quá và thuyết trình tự nhiên. Nì nhà em cũng học lớp ba nè chị.

BeBo said...

Vậy hả Quyên, dạo này blogspot hay mad bất tử quá,vậy là Nì nhập bọn chung với Be , Ngô và Cu Việt được rồi...thanks nhỏ nha!

Dã Quỳ said...

Chúc mừng Be & gia đình anh chị luôn nè.

Còn nhớ hôm nọ, lần ghé thăm Be Bo lần đầu tiên, Be đã mang đồ án Telegraph này ra khoe bác D. đó. Thương gì đâu luôn.

hugsssssssssssssss ....and kissesssssssssssss nha

BeBo said...

@ Dì Quỳ mau hết bịnh chở Cún, Chuột đến với con, Bo và mấy con thỏ, rồi con cho Dì xem telegraph của con luôn...mong!

dtnvl said...

BE giỏi quá ta:vừa là nhà khoa học tài ba,là họa sĩ tuyệt vời, là nhà điêu khắc tí hon,còn giúp Mẹ nhiều việc nữa chứ,hoan hô BE...cố gắng lên con nhé!Má Sáu thương Be+Bo nhiều...nhiều....

dtnvl said...

Bình Thảo đều giỏi:Bình làm gì cũng được,Thảo chu đáo việc nhà,nuôi thú, chăm cây cảnh rất tốt.BE+BO lớn ngoan nhờ được hết rồi,cả nhà đều giỏi hé!Nhà giờ có 9 baby dễ thương,Mẹ Thảo kiếm thêm 1 baby nữa đi là chẳn chục cho vui cửa vui nhà hé! hi.. hi...Hổm rày chị còm cho cưng không được,hôm nay còm được mừng quá nói chuyện lung tung cho vui hé....

BeBo said...

Chị Nga ơi, không dám kiếm thêm baby nữa đâu, Be , Bo và thỏ là đủ vui và đủ cực rồi, chị khỏe không? Cả nhà thương hết gia dình mình ở VN...Loves!
Ủa, sao còm hổng được vậy chị? Rãnh vô viết nhiều nhiều cho vui, đở nhớ nha., chị Nga.

LU said...

Mạnh dạn đầu tư cho ku nhóc đi chị. Em cũng có năng khiếu từ bé như ku nhà chị, nhưng em tự biết em chưa đủ sức để thành "tài năng", em chỉ là năng khiếu vặt vãnh chơi thôi. Con trai của chị em nghĩ tương lai sẽ làm được đó. Động viên cháu theo đuổi đến cùng heng.

BeBo said...

@Lu: OK, mạnh dạn heng...dì Lu bi giờ là big xếp rồi ...năng khiếu vặt vãnh gì hở?

nhtvl said...

Cho tui hỏi nhà Bác Học tí hon một câu nhe : Lúc setup có một trục trặc nhỏ là gì ? Cách khắc phục thế nào ? Thanks. À cho Chi Chi hỏi cái chai nước trong hệ thống dùng để làm gì ?

BeBo said...

@ Ba Sáu ơi, lúc set up con nối pin nó không có nổi bọt lên, sau đó còn lau rỉ sét 1 hồi thì nó "work", con mừng lắm.
Chai nước chị Chi hỏi là dấm đó chị Chi ơi, love you Ba Sáu và chị Chi, Be.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...