Tuesday, March 9, 2010

Scouts Camping

Trại của Boy Scouts , tổ chức xa nhà 1giờ 30 phút lái xe. Mấy ngày trời ui ui, cuối tuần ổng thương, ổng cho nắng ấm chan hòa, gió mát rười rượi, rất thích hợp cho camping .Rừng cây rộng lắm, rất hoang vu, có 2 hồ câu cá, có sân chơi bóng, có đủ tiện nghi sinh hoạt trại...gần 200 lều lớn nhỏ rải rác, mỗi đội mỗi sắc màu, tạo nên 1 bức tranh thật sinh động, vui mắt.


 Tiếng cười nói gọi nhau í ới, tiếng hát hò và ...tiếng gió đan quyện vào nhau, tốp này gặp tốp kia tay bắt mặt mừng rồi túa ra len lõi khuất mất trong rừng rậm.
Tụi nhỏ thích nhứt là được ngồi trên những chiếc bè nhỏ bơi ra giữa hồ xem cá sấu và rùa nổi lên, trẻ con thì thú vị, nhưng người lớn phải chống bè, ông nào ông nấy mệt phờ cả ra, tội nghiệp lắm!




Đi bè xong, tụi nhỏ được hướng dẫn dùng dụng cụ để cắt dọn những bụi cây cho gọn ghẽ, luôn tiện kéo những cành cây khô này về gom đống ở Trại của mình, chuẩn bị cho lữa trại buổi tối.






Tụi nhỏ còn dẫn nhau từng đoàn len lõi trong rừng để tìm hiểu thiên nhiên và cũng để chơi tìm mật mã.


Lội bộ suốt ngày, cả nhà mệt ơi là mệt, tối ngủ rất ngon, sáng ra chân nhắc lên không nổi nhưng mà vui và thư thái lắm.

15 comments:

chiBaĐậu said...

Vui quá xá vui chị? Mùa sping em cũng hay cho tụi nhỏ đi camping.

Diên Hoàng said...

Bravo chị BeBo, con trai nên cho đi Hướng Đạo, vất ra ngoài thiên nhiên cho nó dạn dĩ.

Polka Dots said...

Đã quá Thảo. Hình Bo ngồi võng dễ thương quá đi. Mình cũng có suy nghĩ giống Diên Hòang, con trai nên cho đi Hướng Đạo cho lanh lợi khéo léo. Có điều Việt đi một thời gian rồi chán, chắc phải khuyến khích V đi lại thôi.

Sẵn khoe một cái, cuối tuần rồi mò mẫm search trên internet mới biết ông ngọai mình từng làm Hội trưởng Hội Hướng đạo Việt Nam năm 1953. Wow! Bây giờ chúng cho Hướng đạo sinh họat lại tại Việt Nam rồi phải không ta?

chiBaĐâu said...

PD:
Hình như VN có hướng đạo rồi đó chị PD. Con trai của Hương đi đó chị, nhớ không?

Anonymous said...

con gái em cũng đi hướng đạo mà có dạn dĩ chút nào đâu ...Đi camping với tụi nhỏ mệt mà vui .

BeBo said...

@Đậu: mùa này bắt đầu camping hay dã ngoại là hết xãy hé Đậu.
@ Anh Diên Hoàng & Polka Dots: Yeah!,Hướng Đạo là nhứt mình mê lắm, mê còn hơn Be, sẽ cho Be theo hoài tới lớn, PD ơi, khuyến khích Việt đi lại đi,hay là nói Ông Ngoại kể chuyện cho Việt nghe,mình thần tượng những người như Ông lắm.
@ Nhỏ Hai: con gái mà...từ từ em ơi.

BeBo said...

@PD: Mình xem lại là Ông Ngoại của PD chứ không phải Ông Ngoại của Việt...vậy chắc ông già lắm rồi hở PD?

Chôm Chôm said...

Nhìn mấy đứa nhỏ dễ thương quá!

Bo dễ cưng nhất!

Polka Dots said...

Ông ngọai mình mất lâu lắm rồi.

To Đậu: Ừ chị nhớ rồi, nhưng vẫn bán tín bán nghi.

Unknown said...

Vui quá hén chị, cả nhà cùng đi

BeBo said...

@Chôm: Đúng rồi Bo dễ cưng nhứt hé Dì Chôm!
@Phú: Cả nhà đi hết lâu rồi mới có dịp đó Phú.

dtnvl said...

Bo nhỏ nhất và dễ thương nhất,càng nhìn càng thương thêm,làm sao con đi kịp anh chị?Mẹ còn mõi nhừ chân,chắc là Ba phải theo cõng suốt phải không?Đi chơi vui quá, chị Chi thích lắm,cho chị Chi đi với nhe! Má Sáu thương Be+Bo nhiều.....

BeBo said...

@Má Sáu: Bo & Be cứ kêu Ba đem mấy bạn ở VN qua chơi với con đó, Be & Bo love you Má Sáu nhiều nhiều luôn!

Dã Quỳ said...

Chèng ui, dzui quá hà. Coi Bo ôm mớ quả thông mà như đang giữ kho tàng kìa ..hí hí hí .... Cả nhà đi cắm trại chung luôn thì vui nhất, hạnh phúc nhất chị rồi đó nha.

hugsssssssssssssssss Be & Bo nhìu nhìu giùm em nhen chị

BeBo said...

@DQ: Vài năm nữa thôi, Cún nhà Quỳ sẽ tha hồ đi trại mệt nghỉ luôn...hi...hi

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...