Monday, March 15, 2010

Chủ Nhật

Ba làm chuồng thỏ, Bo theo phụ Ba,
 lấy viết chì cho Ba, lấy thuốc hút cho Ba.
Thank you Bo!
Thank you Ba!

Mẹ nướng thịt, quay heo theo cách của nhỏ Trương nè,
da thiệt dòn, ngon ơi,
Thank you Mrs.Trương!
 

Chiều Ba đi đón khách, mẹ cho Be, Bo lái xe chơi.
Be giúp Mẹ take care Bo,
 thank you Be!

13 comments:

Dã Quỳ said...

Chèng ui, nhìn chuồng thỏ đẹp quá kìa. Kỳ này, gia đình thỏ Be Bo hông sợ mưa / nắng nữa rồi héng. anh B. ngầu thiệt nha. Super !!!

Tay nghề nấu bếp của mẹ Be Bo càng ngày càng điêu luyện kìa ta ui. Nhìn thịt quay nóng giòn hấp dẫn quá (mà chưa ăn được, ghét quá đi thui).

Nhìn tướng Bo lái xe ngon lành chưa kìa. Hai anh em dzui quá há. Cún cũng đòi mua xe kiểu này hoài mà em còn chưa dám mua cho Cún tập lái đó chị ui. :) :) :)

Khách đến nhà, ở lại bao lâu lận chị ui ????

BeBo said...

@Quỳ: chuồng thỏ hôm trước nhỏ nay có nhiều con quá anh B nối thêm cho rộng ra thoải mái, chỉ được mùa nắng thôi lạnh quá cũng phải đem gia đình nó vô nhà.
Buổi chiều mát, hai anh em chạy lòng vòng vui lắm, chị mua xe này cách đây 6 năm rồi đó Quỳ lúc đó Be 4 tuổi lái xe sau vườn chở em Bo dễ thương lắm, cũng trạc Cún và Chuột bây giờ , mua cho Cún được đó Quỳ.

PhungPat said...

Chị quay heo chuyên nghiệp ghê ah. Chị, em muốn mập lắm đó chứ, mơ ước của em là mập lên chút để vai không lòi xương vậy mới đẹp nhưng mà cả đời em chưa bao giờ làm được điều kỳ diệu đó hết. Chàng thì sung sướng khi biết em có ăn suốt ngày thì cũng không thể mập được.

Anh Bình tiếp khách ở nhà hay có đi đâu chơi nữa không chị? Khu nhà chị đẹp lắm ah.

BeBo said...

@Phụng: Trước khi "chống lầy" chị cũng ốm nhom hà, sau đó chắc có hơi của chàng và nhứt là sau khi sinh Be bắt đầu phát phì luôn, em mập thêm chút nữa, vai không lò xương mặc áo cưới đẹp hơn.
Khách của AB thuộc dạng "business" nên qua giao dịch với đối tác chứ không có đi chơi, đi suốt ít ở nhà, nên chị cũng không bận rộn lắm.

dtnvl said...

Bo giỏi quá,biết phụ Ba đóng chuồng thỏ thật khéo.đẹp quá.Chắc Bo cưng thỏ lắm hé.

Unknown said...

Be, Bo dễ thương quá. Đàn ông quá

Swallow said...

Nhìn hình và nghe miêu tả, thấy một ngày ấm áp quá chừng!

Em rất thích nhìn những con thỏ , có mấy lần muốn mua về nuôi mà cứ sợ không biết cách chăm sẽ làm nó chết.

BeBo said...

@Má Sáu: Ba làm gì, Bo thích làm theo, còn thỏ thì anh Be mê hơn Bo, Má Sáu ơi.
@Phú: tụi nhỏ ngày càng hiểu chuyện hơn đó Phú.
@Bảo Quyên: Nuôi thỏ khá cực đó Quyên, nhứt là lúc nó còn nhỏ, nhưng nhìn cưng quá quên mệt luôn.

Anonymous said...

Chị thiệt sướng vì trong nhà có 3 người handyman :)

PhungPat said...

Hạnh phúc nha chị. 1 gia đình quá đầm ấm mà, em thèm ah.

Lana said...

Coi và đọc, thấy một ngày thật vui và đầm ấm mẹ Be Bo à. Nhìn anh em Be Bo vui quá. Chắc chúng cũng thích những ngày thế này lắm lắm.

Em said...

chị, thỏ này nuôi lớn có thịt không ;D

Em thích lên trên này nhìn đồ ăn ghê, mỗi lần nhìn thèm lắm muốn ăn, nhưng bình thường ở ngoài thì cả tuần nay lại không ăn được cơm, toàn ăn trái cây và rau củ không à , ước gì thèm gì có nấy ăn liền cho đỡ.

BeBo said...

@Hai: Sướng thì cũng có sướng, nhưng mà dọn dẹp cũng phờ luôn.
@Phụng & White Linen: Chúc 2 em Thèm gì được đó.
WL: không "thịt" thỏ đâu em, tội nghiệp lắm
@Lana: Ước gì những ngày đầm ấm này luôn hiện hữu trong ngôi nhà của mọi người chúng ta!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...