Friday, March 26, 2010

Cho Mẹ!

Vừa bước xuống xe bus chưa kịp vào nhà,  thấy Bo cười toe toét , tay móc sâu vào túi quần...con có gì vậy Bo ...kéo tay ra... " necklace cho mẹ", ba giành " cho ba hả", no, cho mẹ...necklace...girl...not boy, Bo nói từng chữ. Mình ngồi xuống, ôm chặt thằng bé vào lòng, cắn chặt môi, để khỏi bật khóc.
Bo choàng xâu chuổi trắng cho mẹ...vừa hôn con mình vừa hỏi, ở đâu con có necklace vậy Bo, teacher cho con hả...thằng nhỏ lập lại "teacher cho con"...rồi đòi mẹ take picture;
Bo muốn take cho mẹ nữa...Mẹ love you con, my son!

20 comments:

Unknown said...

Thương quá. Thương quá đỗi.

Anonymous said...

Thương quá chị ơi! Q

Polka Dots said...

Thương cu Bo ghê đó Mẹ Thảo ời.

BeBo said...

Cám ơn Cậu Phú, Dì Quyên, Dì Trang nhe!

Anonymous said...

Bo thương Mẹ quá, thiệt xúc động :hug

BeBo said...

Dì Hai dẫn mấy chị đi chơi mới về hả, Bo hugs Dì Hai với 2 chị nè!!!

Anonymous said...

Dì Hai đi dự buổi triển lãm tranh của 2 cô nương ...Phải chi ở gần dì chạy qua nựng & chơi với Bo .

doUyen said...

Thương ... thương ... quá bé Bo ui ... hạnh phúc thật hé Mười !!!

BeBo said...

@Dì Hai: Phải chi con ở gần chạy qua nhà Dì ăn ké, con thích đồ ăn VN, còn anh Be thích ăn dồ Mỹ.
@ Do Uyen: Có Be, Bo Mười rất hạnh phúc Uyên ơi...

dtnvl said...

BO giỏi quá chừng luôn ta.Má Sáu rất mừng vì con tiến bộ và ngoan ghê.Bà Ngoại,Má sáu và mọi người bên nầy thương nhớ con nhiều lắm.Con mau về Má Sáu sẽ hôn lên đôi má trắng hồng của con chục cái cho đã luôn..hi..hi...

BeBo said...

@Má Sáu ơi, Bo ngoan và tình cảm lắm, rất thích ôm hôn mẹ...và rất biết nịnh nữa đó. Be, Bo rất muốn về VN hoài hoài...nhưng mẹ không có tiền...hic...hic..nhớ Bà Ngoại và mọi người quá má Sáu ơi.

Chôm Chôm said...

Thương thương thương thương thương quá.

LU said...

Chị có thèng con đáng đồng tiền lắm chị à.

LU said...
This comment has been removed by the author.
BeBo said...

@Dì Chôm: thương thương thương thương ....thương dì Chôm luôn nè.!
@Lu: Thank you cưng!

Dã Quỳ said...

Bo tình cảm thì thôi lun à ! Lợi đây cho dì H. nựng chút coi Bo ui ....hugsssssssssssssss & kissessssssssssssssssss

BeBo said...

@Dì Hạ hết bệnh chưa nè???

Dã Quỳ said...

Dì H. khỏe rùi nên mới dám hugs & kisses Bo chứ. Hẹn sau Easter sẽ gặp lại 2 anh em Be , Bo nha.

Lana said...

Cảm động và dễ thương quá. Giọt nước mắt cũng là phần thưởng cho những cố gắng của mẹ Bo đấy.
Big hugs to hai mẹ con.

BeBo said...

Hổm rày có dì Lana ghé chơi thường xuyên mẹ Be Bo vui lắm lắm, hugs Dì và 2 chị nè!!!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...