Monday, January 18, 2010

Cún, Chuột đến nhà

Chiều nay, sau mấy lần hò hẹn, họ đã tìm đến nhau.

Được Gia đình Cún, Chuột đến thăm Mẹ và Be , Bo vui lắm.
Vào nhà là bọn nhóc xà lại với nhau ngay.
  Bo rủ Cún lên trampoline đọc sách.

Chuột trèo ngay lên xe Bob the builder



Be níu Bác Dân lên phòng để khoe hàng.



Be được dịp tâm sự...



Cả nhà chơi ở Game room



Ha, Be cao gần bằng Cô Quỳ rồi !!!


Bốn người đàn ông???



Chuột nấu món gì vậy chuột ơi?



Nè, Cún chơi đi


Bo ơi, tụi mình chơi xe nha



Vui với nhau gần 2 giờ đồng hồ..."Cún ơi, chuẩn bị về...", "No", hu...hu..cả 2 Cún và Bo gào lên 1 lượt. Thế là thêm 1 chút nữa...
Lăng xăng với tụi nhóc,  Mẹ và Cô Quỳ không có dịp tỉ tê...đợi khi khác vậy.
See you later!!!

14 comments:

Dã Quỳ said...

Chị ui, thiệt tình chị nhanh ghê nơi. Em loay hoay với 2 nhóc, bây giờ em mới leo lên NET đây nè.

Đúng thật là lăng xăng với tụi nhỏ xong cả hai bà mẹ hổng có dịp để tán dóc luôn hà. Hổng sao mà, hẹn dịp khác nhen chị !

Anh D. khen Be nhiều lắm đó. Để mai rảnh, em ngồi kể tiếp cho nghe nhen !!!

hugs Be & Bo nè !! Thương quá hà !!!

PS: Cún lên xe mà cứ nhắc: "Mẹ cho Cún đi chơi nhà anh nữa nha" ....Lúc nãy trước khi đi ngủ còn đòi mẹ mở máy chụp hình ra cho coi hình nữa nè ....hí hí hí

Dã Quỳ said...

Chết mồ, Cún đang ngủ, nghe mẹ gõ lóc cóc nên bò lồm cồm dậy nè. Thấy hình Bo & Cún ...rồi anh Be nữa ...Cún đang cười ngặt nghẽo đây nè ....Lại hông chịu đi ngủ tiếp ... Khổ ghê nơi !! (cứ đòi coi hình không hà)

PhungPat said...

Happy day for everyone! Xem hình mà em cũng thấy happy nữa, rất happy nha chị. Thương hết 4 đứa nha.

Unknown said...

Thật là một ngày vui, hôm qua Phú cũng có đi với anh Bình, cũng vui lắm

baDau said...

wow, wow, vui qua xa. Ganh ty qua di thoi. May nhoc choi vui qua.

chiBaDau

BeBo said...

Vậy thì mời bà con về nhà mình chơi hết 1 lần nè, đảm bảo vui hông vui hông lấy tiền,...hi...hi...

Anonymous said...

Chị với DQ tụ lại vui quá, tụi nhỏ dể thương ghê ...Phải chi em ở gần hén :)

BeBo said...

Hai ơi, phải chi cầu được, ước thấy hé.

Dã Quỳ said...

Hai ui à, hẹn hè này cái Q. dẫn 2 nhóc qua bển nè, chịu hông ? :))

PhungPat said...

Lau lau em thay minh them noi tieng Viet voi nguoi Viet "in person" qua. Cho em o em chi quen voi gia dinh cousin cua em la nguoi Viet thoi, ma em hong thich qua nha ben do choi nhieu nen cu ngam mieng hoai.

BeBo said...

Khi nào thèm thì gọi cho chị @ 281-955-5418.
Bảo đảm Tiếng Việt 100%.

Chôm Chôm said...

Nhìn hình tị nhỏ vui quá. Phải chi Chôm ở gần ha!

BeBo said...

Tuy xa mà gần đó Chôm!

Dã Quỳ said...

chị Chôm mà ở gần thì Chó Con nhà chị bị bắt cóc qua nha` em chơi với Cún, rồi bị bắt cóc qua nha` Be & Bo lun rùi ...hí hí hí

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...