Sunday, August 17, 2014

Gulfport - MS.

  sáng thứ bảy nấn ná cho Be xem bảo tàng, dự tính đi chơi biển tưởng chừng tan như mây khói, nhưng sau khi xem xong 2 bảo tàng, trời khá quang đãng, chợt nghĩ sao mình không đi biển, đã đến tới đây rồi mà quay về thì uổng quá, thế là "hay là mình đi biển nha anh", tui nhẹ giọng ướm hỏi, không nghe trả lời, tui lặng im nhìn trời, mà trong bụng tiếc rẻ...
qua chiếc cầu dài nhứt NO, 23 miles,
qua cầu mất 25', công trình thật vĩ đại của con người, nối liền những bến bờ đất nước.
xe vẫn chạy, nhưng ....không phải quay về ....mà ngược lại....
Trời đẹp như mơ, .......



đến nơi, ông cháu quá phấn khởi vội thay đồ chạy ùm xuống tắm...


Biển thật vắng, thật tuyệt vời, tưởng chừng như biển chỉ dành riêng cho gia đình chúng tôi !!!













2 comments:

Đỗ said...

Be Bo mùa Hè này đi chơi dữ ha.

BeBo said...

chỉ có 4 ngày đi New Orlean thôi anh, còn lại đi lòng vòng các thành phố lân cận Houston.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...