Friday, August 2, 2013

Sử quân tử.

Sử quân tử, nghe cái tên cứ tưởng nó như cây tùng, cây bách , cao lớn, hiên ngang...có ngờ đâu ...
em chỉ là 1 loài dây leo, nhưng sức sống của em thì rất mảnh liệt, không cần đất thật màu mở, em chỉ cần đủ 2 yếu tố chính, nắng và nước thì chỉ  2 tháng là em sẽ cho hoa - cái đáng nói của em là ở đó, hoa của em kết thành chùm đẹp lạ lùng ở những lúc ngẩng đầu kiêu sa, lại càng quyến rủ hơn những khi em thẹn thùng cúi mặt.


Loại thường này hoa đơn, cánh lớn.
còn đây là sử quân tử Thái, hoa kép, cánh nhỏ, cho hoa dầy đặc.

Đêm về, cả hai đều tỏa hương thơm ngát cả khu vườn.
lúc mới là nụ em có màu trắng sữa, hoa mới nở sẽ chuyển dần sang hồng
và đỏ khi đã mãn khai vào chiều tối.


9 comments:

Bảo Kim said...

Hoa đẹp quá chị.

KatKat said...

chị ơi cho em hỏi ... nếu muốn trồng loại này thì mua hoặc tìm giống ở đâu vậy chi?

K

Dã Quỳ said...

Mê quá đi thôi người ơi. Chả bù cho cây nhà em mới chỉ loe ngoe có vài bông hà. Hic Hic

Dã Quỳ said...

Quành lại nói tiếp: chắc lần sau nhờ chị này trồng giùm luôn quá. Hic Hic

BeBo said...

Thanks Kim.

@ K, mình mua ở nursery của Houston loại thường, còn loại kép của Thái thì mình order online hình như từ Florida gửi sang thì phải.

@ừ, chị trồng dùm cho , cứ tha hồ đến nhà chị mà ngắm Quỳ hé, hi,,,hi...

Dã Quỳ said...

Từ rày là nhờ chị trồng hết trọi, em lên nhà ngắm ké thui heng.

imagine said...

đẹp ghê đẹp ghê, làm em nhớ tuổi thơ ngày ngày chạy nhảy dưới vòm cổng rợp bóng hoa Sử Quân Tử thơm ngát này. :)

BeBo said...

Lâu quá mới gặp lại em, khỏe không Imagine ?

Unknown said...

Hoa nay ten tieng My la gi vay chi?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...