Thursday, August 22, 2013

Mong manh!

Đẹp thì cũng có đẹp thiệt nhưng mà canh chụp hình chán quá!
















6 comments:

Đỗ said...

Vậy là quá đẹp rồi. Công người chăm cây, đều đặn lâu lâu cây lại ra bông.

Dã Quỳ said...

Em này vốn dĩ mong manh vậy nên muốn canh ẻm nở để chụp từng khoảnh khắc thì hơi mệt á chị ui.

Mà công nhận, ẻm mỏng manh vậy mới đẹp á chị ha.

Unknown said...

chi oi, chi trong loai hoa nay bang dat gi (soil)? Ten hoa nay la gi? Bong thiet dep.

BeBo said...

Quỳnh này dễ trồng lắm anh Đ à, em có chăm sóc gì đâu.

BeBo said...

Ẻm mong manh, yếu ớt quá Quỳ ơi, chỉ có thể giữ lại bằng hình ảnh thôi, cám ơn cưng đã cho chị mấy nhánh.

BeBo said...

@ Lan Lu, đó là Ngọc Quỳnh đó em, chỉ cần cắm vài nhánh trong đất thường thôi, garden soil, để trong mát, không cần tưới thường xuyên, chỉ giữ cho đất hơi ẩm là được, khoảng 2 tuần sẽ đâm tược, nắng 60% là OK.Nói trước là loại này rất mau tàn, chỉ nở qua đêm thôi.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...