Friday, August 23, 2013

Thơ mộng.

Khi anh B bắt đầu làm ngôi nhà này cho một người bạn, cũng là lúc Bo ỉ eo đòi làm treehouse, vì lúc đó Ba 

dẫn Bo vào làm khu rừng này nên ý tưởng muốn có treehouse càng được nung nấu hơn. 




Nhà làm xong thấy thích dễ sợ.














6 comments:

Lana said...

Đặc biệt quá. Nhà mình hay nhà người bạn đây mẹ Th?

PhungPat said...

Ở đây k trồng trọt chăn nuôi được đâu há chị, trồng cái gì là nai nó ăn cái đó, chỉ nuôi bò thì được.

lou said...

nha thi dep qua , nhung ma troi toi nha nay o trong rung cung hoi ghe ghe chi hen :)

Kien Con said...

Giống trong truyện cổ tích quá chị.... giữa khu rừng già bỗng xuất hiện 1 căn nhà ấm cúng....

demigarcon said...

Nhà của người bạn hay của mình vậy chị? Đẹp thiệt đó, anh Bình khéo tay hết sức nha.

BeBo said...

Nhà anh Bình làm cho người bạn đó Lana, Hoa.
Mình rất thích nhà này, thơ mộng và dễ thương nữa, nhưng hơi buồn so với những người ưa sôi nổi, náo nhiệt.
Buổi tối hơi sợ thật, hôm đó chủ nhà tổ chức Birthday con , ở chơi tới tối mới thấy hoang vắng quá đó Lou.
Phụng, Đúng rồi, chổ này có rất nhiều nai, heo rừng...và không thiếu rắn độc, hôm trước anh B đập 1 con, nghe kể thấy ghê quá.
Nhìn ngôi nhà, nhớ câu chuyện cổ tích công chúa ngủ trong rừng, bạch tuyết bảy chú lùn, hay là cô bé choàng khăn đỏ hé KC?!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...