Sunday, July 28, 2013

Trở lại để "cúng" tiếp!

Từ năm mươi mấy rớt từ từ sáu mấy...bảy mấy....để rồi cái độp chăm lẻ mấy, úi trời nóng kinh dị luôn khi qua những vùng sa mạc bốc khói. Thằng em say sưa ngủ, nó rất giỏi trong suốt chặng đường dài chưa 1 lần tỏ ra khó chịu mè nheo, chỉ thỉnh thoảng đôi lúc quá chán thì đòi "go home" thôi.

 thấp thoáng bóng "casino" là biết sắp đến nơi, 
 Eo ôi, cái "ride" này trông khiếp đãm quá, vậy mà cũng có người dám leo lên???!!!

Hôm trước tiếp viên khách sạn mời viếng thăm cái Diamond resort gì đó quãng cáo rùm beng, nhưng tới nơi tệ ơi là tệ lọt thỏm trong khu phố hổng một bóng cây, mái thì thấp lè tè, mấy phòng cao cấp có luôn nhà bếp, nhưng đi chơi mà đâu phải ở nhà đâu mà lo nấu nướng, hy vọng hồ bơi sẽ khá hơn, nào dè lại càng thất vọng hơn, nó nằm tuốt trên sân thượng nắng chang chang.
Nên khi đến khách sạn này hơi bị hồi hộp, mặc dù đã xem  hình trên website, coi bộ không tệ hé,
Bo nhanh nhẹn đi kiểm tra mọi thứ...
và nhìn qua cửa sổ, a....big swimming pool, thay đồ đi tắm thôi,
Thích ơi là thích!!!!!!!!!được tắm với anh Be,
 với ba,
 với mẹ nữa,
 mấy tiếng đồng hồ luôn,
chân dài với Bo, tặng cho chú DH nè, chú thấy có dài bằng chân dài Paris hông?
chân ngắn của mẹ, ha...ha.

Phút thư giản của Be,
Cha con hắn hăm hở đi ăn,
Dạo 1 vòng trước đã, thiệt là đói ăn cho nhà hàng lỗ luôn,
cho mẹ điệu, xí xọn 1 tí,
lâu lâu có dịp,














giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi,
 mời ba xơi,

 mời mẹ xơi,
mời anh xơi,
 ta cùng ăn, ta cùng ăn, ....no quá là no !!!!
khuya lắc rồi ngủ đi con,
dụ cho con ngủ, để ba lén đi "cúng".

11 comments:

Bảo Kim said...

Em đã leo lên cái ride đó 1 lần rồi đó chị, chời ơi hối hận vô cùng vì nghe lời xúi dại đi theo lủ em họ, đến lúc nó ngừng ta nói mừng như chết đi sống lại, em nhắm mắt từ lúc nó bắt đầu run:)) đã gần 10 năm rồi mà giờ mổi lần đi ngang qua còn hải hùng, cho vàng bạc kim cương em cũng không dám leo lên lần thứ hai, em cũng đi luôn cái ride ở Newyork Newyork hotel và cái cao nhất trên chót vót hotel Stratosphere luôn, sao lúc đó hăng ghê vừa tốn tiền vừa sợ bỏ bu hehe

BeBo said...

Chời, thiệt hả Kim, hông ngờ tui quen biết với "dân chơi, hông sợ mưa rơi", kiểu này nhứt định chị phải 1 lần chiêm ngưỡng "thứ thiệt" này mới được, chị hổng dám nhìn nó lun đó Kim ơi, hic....

Đỗ said...

Cả nhà đi chơi vui quá. Chúc kì nghỉ Hè của Be Bo thật dài và thú vị.

Ava said...

Em sō mấy cái ride lắm, đứng nhìn thui mà còn teo huống Hồ chi leo lên đó :)
Vậy là ghé lại Vegas để tìm lại tiền gas huh chị hihihi
Nhìn cái pool thích quá.

Bảo Kim said...

haha chị gặp dân chơi không sợ mưa rơi :) chiêm ngưỡng xong bỏ chạy mất dép luôn haha chị biết không em vô Disneyland là phải đi mấy cái ride nào sợ kinh dị thì em leo lên, nhưng vài năm gần đây hết đi rồi.

Unknown said...

khách sạn này có mấy cái pool đã hén. Mà sao chụp "chưn ngắn" ít dzậy? Em là em phái ngắm chưn ngắn hơn chưn dài á (ngắm chưn ngắn thì mí dám mặc quần ngắn, chớ lỡ ngắm chưn dài là phải mặc quần dài miếc lun, hahaha)

lou said...

chân chi cung dai ma dau co ngan :) em thich tam chi mac dam dai ngoi ke anh B .

Bảo Kim said...

@bà Hiền xì trum muốn coi chân ngắn hả:) hôm nào đẹp trời tui sẻ đi vòng vòng khu tui ở chụp hình mấy em chân ngắn cho bà coi, tui sẻ đi hết 27 cái pools chổ tui ở bảo đãm sẻ rất nhiều chân haha

BeBo said...

Hiền xì trum & BKim, 2 đứa em tuổi con gì dzậy hả???

BeBo said...

***Thanks bác Đỗ!

***Chị cũng vậy đó Ava, hổng dám nhìn luôn , nói gì leo lên, chị đi cái monkey tuột lên, tuột xuống có chút xíu với Bo mà còn run nữa nè.
Mấy cái pools này nước nóng, nước lạnh, spa có đủ hết á!

BeBo said...

*** Nhờ Be chụp cho mấy tắm làm kỷ niệm "chân ngắn" í mà xì trum.

*** Chị có mét mí hà Lou ơi, nghìn năm 1 thưở mới có hình 2 người đó nhỏ ơi, thanks cưng!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...