Thursday, July 25, 2013

Tắm & ở nhà với Chó!

Mới tới mà đã tả xung hữu đột rồi nè, dì Ch và bác M sợ Bo chưa?!!!

Chó Con đón chó Bo bằng 1 buổi picnic tại hồ bơi, Be, Bo chỉ chờ có bấy nhiêu, vừa thấy nước là tụi nó nhanh chóng cởi đồ nhảy ùm xuống ngay,
 Đứa nào cũng giành mình "Win" hết,
Trong lúc tụi nhỏ tắm thì tụi lớn...
 Đói chưa lên ăn, kêu réo 1 hồi tụi nó mới chịu lên, món kim chi đúng tủ anh B, Bo, Be thích thịt nướng, còn mình thì đạo bắp.
Chó con ăn lẹ nhảy xuống tắm tiếp, còn chọc quê Bo nữa...
Bo cũng hổng vừa gì...
Đi đến nhà nào mà thấy, là nhảy tọt lên đàn ngay làm như ta đây là nhạc sĩ hông bằng.
Hai thằng chó chơi với nhau,
Lại ăn, từ lâu mình và anh B mong có ngày được thưởng thức tài của nàng, tối nay đã toại nguyện 1 chút, với món nem nướng, chạo tôm cùng 1 rổ đầy đủ các loại rau, có cả chuối chát  và lá chua, mình cũng hông biết lá của cây gì luôn, nhưng mà rất đúng điệu.

7 comments:

Diên Hoàng said...

hahaha thanks chị BB, nhờ chị mới thấy được dung nhan nàng Ch. :)

Unknown said...

ủa, e đâu có thấy con chó nào đâu chị :)). Em là em không có cho B nhà em ăn đồ của mấy ngừ này nấu đâu, mắc công dzìa nhà cái khẩu vị "bị" nâng cấp đòi hỏi này kia, mệt lém :)

Dã Quỳ said...

Vui quá là vui luôn heng. Anh Bo với Chó Con hợp nhau heng.

Chèng ui, khi nào mẹ con nhà Cún mới được thưởng thức tài của "anh" Chôm đây ta?

Thích cái giàn ngay góc hồ bơi quá đi thôi à! Hổng lẽ "bắt" bố Cún thuê người thì làm 1 cái hay sao đây chời ?? ..he he he ....

Hu hu hu ...lại thèm đi CA nữa rồi nè!!

Bảo Kim said...

Đọc tựa đề em tưỡng chị mới mua chó:) @DQ ơi còn không đi qua Cali mau.
@Bà Hiền xì trum: nếu nói vậy là bà không nên cho ông B xì trum ăn ở nhà bà Thảo nhỏ đó nha hehe.

Unknown said...

@Kim : Thì đó, bài học "xương máu" cũng từ nhà đó mà ra chớ đâu :))

Bảo Kim said...

@Hiền :vậy không chịu về bỏ bùa vô thức ăn mà bà nấu đi, thì ông B sẻ không thích thức ăn của ai cả trừ bà, tui bỏ bùa vô thức ăn cho chồng tui cho nên ăn ở đâu ãnh củng không thích bằng dzợ nấu:))

BeBo said...

Hổng có chi anh H.

@ Xì trum học hỏi kinh nghiệm của Kim kìa, công nhận Kim giỏi nha, chắc chị phải tho giáo em quá.

@ Quỳ nè, 2 đứa coi vậy chứ cũng sực nhau đó "chó" mà, nhưng con nít chơi 1 hồi là quên ngay.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...