Monday, July 8, 2013

SJ - ngày thứ 2.

Gia đình đã có 1 đêm ngon giấc vì cả ngày đi đường thấm mệt, sáng dậy mọi người tươi tỉnh tung tăng đi ăn sáng, luôn tiện anh Q &Th đưa đi cho biết khu mua sắm của người Việt.
 ThAnh nhanh nhảu chọn món ăn,
 Trong khi chờ đợi,
 Dĩa cơm tấm của Bo nè, hấp dẫn chưa!?
 
 Dì Th cho 2 đứa những đồng xu để thảy xuống hồ.
 Dì còn mua pháo cho mấy đứa nhỏ đập chơi,
Khu mua sắm khá rộng và sang trọng.
Ăn sáng xong, dạo 1 chút, đưa mấy đứa nhỏ về nhà, Th lớn, Th nhỏ rủ nhau đi chợ chuẩn bị cho buổi chiều chiến đấu.
Tối ấy có thêm mấy anh chị bạn của gia đình Th & Q, còn lại là nhóm bạn blogs, gặp được gia đình em H, lâu nay nghe đồn về em nay mới diện kiến, 2 vợ chồng bé bé, sinh ra 2 đứa bé cũng chút xíu luôn, giống như gia đình xì trum vậy đó, hi...hi!
Sân vườn anh Q chăm sóc thật tuyệt, rộng rãi, thoáng mát, tha hồ cho bọn nhỏ đùa giỡn, 
 bông hoa, cây ăn quả, dây leo được kết hợp hài hòa đẹp mắt.
mê dàn chanh dây này quá!

 Nhộn nhịp, nói cười, nấu nướng, bày dọn, người 1 tay.
Món bắp chiên độc đáo của chủ nhà, chiên bao nhiêu, hết bấy nhiêu, hì..hì.
Cho con nít ăn trước, đám này góp phần lộn xộn nhứt, nhưng vui nhứt.
 phiên người lớn lai rai,
Hết ngoài sân, đến trong nhà,
Hơi ngà ngà rùi, nên mở màn karaoke, 
  chủ nhà xuất chiêu, không ngờ bà chủ hát hay quá, chơi 1 lúc 2, 3 bài luôn.
Hình như tới gần nửa đêm, mới tan hàng, nói cười khan tiếng, đúng là hổng mệt hổng cho dìa...
Một buổi tối khó quên, 1 đêm gặp gỡ bạn bè từ bấy lâu nay chỉ trò chuyện qua hình dung giờ mới thật sự tay bắt mặt mừng, không ngờ vui hơn mình tưởng.

11 comments:

Mưa và Sương Mù said...

hihihi...g/đ xì trum. Mai mốt em gặp lại, em "đổi tên" nhà nó nhen chị :-)
dzui dể sợ, sáng dậy, em bị khan tiếng luôn đó chị.

Unknown said...

ờ, đổi i chị Bee, tui ... xì cho mấy phát xong bỏ của chạy lấy ngừ lun, kakaka.

À, con T nhỏ này "gúm" thiệt hen chị, nhìn mặt mũi hiền lành dzị mà cầm pháo chơi đốt đồ hà rầm lun, thấy ghê :))

Bảo Kim said...

Chị Thảo đặt tên g/đ xì trum cho nhà bà Hiền coi bộ được á:))
@chị Bee cẩn thẩn coi chừng bị xì đó nha haha

Tanya said...

nhìn lại hình thấy vui quá luôn.

Hát hay hông bằng hay hát mà chị, chơi một lược 2-3 bài chứ không thì bị bạn Hiền xì trum giành rồi sao...hahaha....

Chôm Chôm said...

Chị Thảo không hổ danh là "đại sứ blog". Đi tới đâu cũng có bạn. :)

Ava said...

Vui quá xá xà xa :)

ChịBaĐậu said...

wow, wow, wow, thiệt là quá sá vui. đi chơi một chuyến đã đời hén chị Thảo. Nhìn hình thôi là đã thấy thèm rồi.. Em mê đi chơi kiểu này lắm.

BeBo said...

Ừ, vậy hén "gia đình xì trum" đúng danh rùi mấy nhỏ đồng ý hết phải chưa Bee, Tanya, BKim. Nhỏ H phải chịu thua thôi, nhưng xì trum dễ thương mà, nhớ hồi nhỏ anh em chị mê đọc truyện này lắm, mấy anh chàng tí, cùng khoái Tí cô nương.
BKim dễ đi SJ mà, làm 1 chuyến nữa đi.

BeBo said...

Lần này chị đi gặp được hết mấy nhỏ vui dễ sợ Chôm ơi, Đậu ơi. Đậu mà thèm gì, dân chơi không sợ mưa rơi mà, em chịu đi thì chỉ 1 mùa hè thôi là gặp đủ hết chứ gì, chị thích đi cả đại gia đình như em nhưng không có điều kiện.

BeBo said...

Ava, chị còn chưa gặp nhỏ, hãy đợi đấy, hi...hi!

Dã Quỳ said...

Dzui thiệt luôn. Đã quá. Hèn chi mấy hôm đó có người quên tui, hông gọi FaceTime cho tui diện kiến mọi người gì hết trọi á. Hic Hic Hic

Á há, gia đình xì trùm xuất hiện rùa heng. Khà khà khà.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...