Monday, July 15, 2013

Santa Ana, CA.

 có nhiều điểm bán trái cây dọc đường từ SJ về Santa Ana,

 tưởng rẻ, nào dè mắc hơn ở chợ.
Nhưng mà  trái cây tươi ngon làm sao có thể cầm lòng được chứ, thế là ba cha con lựa mỗi thứ vài lbs, nhâm nhi đường dài.
Có những con đường với những hàng phượng tím, những bức tường đầy hoa, cùng với những hoa văn, điều mà rất khác với Houston, làm tui thích thú.



gọi nhau trước từ lúc khởi hành, rồi hẹn hò, thế là mình lại gặp nhau, nơi thành phố của em.
Hôm ấy có cả Bi nữa nè, con gọi món ăn mà ai trông thấy cũng muốn thử, còn mẹ Bi thì càng ngày càng đẹp hơn ta ơi.
Mình biết  nhỏ NL rất bận, vậy mà cũng tranh thủ ăn cơm với nhau, quí ghê vậy đó, chỉ vài câu thăm hỏi, thế cũng đủ vui rồi, biết làm sao hơn, tụi mình ráng giữ liên lạc với nhau hoài nha nhỏ, cám ơn cưng đã đãi gia đình và bạn chị một bữa trưa ngon lành, L hé.
Chia tay mẹ con L, tụi mình ghé qua Phước-Lộc-Thọ, không như mình hình dung, khá thất vọng về nơi này, có lẻ vì mình từ Houston qua chăng?
\
Qua hôm sau, cháu anh B dẫn đến KM ăn phở, S lúc này phát tướng trông phong độ hơn xưa,
trong khi chờ đợi người đẹp, bạn bè tui chuyến này toàn những người đẹp, nên anh B đi hổng nghe than vãn chút nào.
Nàng này, tưởng là  không gặp được rồi chứ, vì trước lúc đi và cho đến khi ở LV được 2 ngày rồi mà vẫn chưa liên lạc được, giờ cuối nàng cho mình bất ngờ đầy thú vị, vì chẳng những nàng đến mà còn có cả phu quân.
Chị em nói chuyên qua lại  bao lâu nay mới gặp nhau nên không cảm thấy xa lạ chút nào, chuyện trò thật rôm rã, nhưng ai cũng có những bận rộn riêng nên chưa đầy 1 giờ gặp nhau, phải đường ai nấy đi... chỉ tiếc là không gặp được chó con.

16 comments:

Dã Quỳ said...

Gia đình của đại sứ blog này hạnh phúc thật, gặp đủ mọi người luôn à.

Hồi 3 năm trước, em gặp mẹ con của Chị đẹp trong tấm hình cuối, nhưng lại chưa có dịp diện kiến phu quân của nàng đẹp này nữa á.

Hugs hết mọi người nè.

Ps: dzui vì hôm đó em có nói chuyện được vài câu với Chị NL ha.

quyên said...

Bua gio chi di hoai, di hoai, ma chua toi cho em nua. :)

Sông said...

Chị Chôm có cho chị ăn chôm chôm hông? :)

Mưa và Sương Mù said...

đúng đó chị à, Houston thì nhất rồi !!!

Unknown said...

"dân" Houston chảnh quá nha, dám chê Phước Lộc Thọ cà, haha :))

Kien Con said...

Phước Lộc Thọ....nhỏ hơn chợ An Đông, đánh 1 vòng là xong.
Phở ngon chị.
Mấy tấm ảnh chụp trên đường đi đẹp quá chị hen.
Nhà chị là nhứt rồi...đi quá chừng luôn. Thich.

Chôm Chôm said...

Tui cũng chê PLT đây nè. Gì đâu mà nhỏ xíu, xấu xí, dơ dáy, boring muốn chit luôn! :)

Unknown said...

ủa, sao kỳ dzị chị Chôm? Ai cũng chê hết mà sao em hay bị hỏi là biết PLT không, giống như nó là "kỳ quan thế giới" á. em mà nói chưa biết là họ phẩy tay nói em quê mùa, ha ha

Mưa và Sương Mù said...

ờ, họ nói xì trum dzậy là đúng gồi còn la lớn cái gì...hahaha (cầm dép dọt lẹ)

Mưa và Sương Mù said...

em cũng đồng ý dzới chị Chôm. Nó nhỏ xíu, có bữa đông ơi là đông, dơ thí mồ :-(

Unknown said...

Chị Bee cầm dép mà để quên lại cái ... quần nè, há há há

Bảo Kim said...

Em cũng chê PLT bằng chứng là em OC gần 20 năm nhưng đi PLT đúng 4 lần bởi vì bị đi, có bà con của bà ngoại bên VN qua chơi nên phải làm tài xế vì trong gia đình chẳng ai chịu đi PLT hết:))

Bảo Kim said...

@bà Hiền xì trum làm tui cười muốn bể bụng nè.

BeBo said...

Hê, hê bà con làm tui cười quên ăn mì nè...đúng là nên đi 1 lần cho biết , thế thôi:)
Q ơi, gần tới rùi nhỏ ơi, chỉ còn vài chục miles nữa thui, chuẩn bị cơm chiều là vừa, hi...hi!!!

BeBo said...

Sông, Chôm nói để về VN ăn chôm chôm ngon hơn, chuẩn bị tinh thần đi chuyến tới chị sẽ cho em bất ngờ:)))

BeBo said...

Quỳ nè, làm 1 chuyến vào năm tới đi nhỏ, vui bự luôn, ha..ha....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...