Saturday, July 6, 2013

San Jose - có hẹn, nên gặp!

Vừa thức, Th nhỏ gọi chỉ chổ đi ăn sáng trước khi lên đường. Quán này hôm trước Q đã email, em út đứa nào cũng nhiệt tình, mấy ngày ăn buffets nay ghé cho Bo ăn phở, thằng con khoái chí,

Đoạn đường sa mạc khô cằn, đâu đâu cũng xương rồng, chỉ có loài cây kiên cường này mới chịu đựng nổi miền đất cháy bỏng, hèn chi nó là biểu tượng của LV.
Qua lãnh địa của Cali.
 Ghost town - hèn gì tai nạn kìa, anh B chép miệng, chiếc xe lật ngửa, bốn bánh lên trời, kẹt xe dài dằn dặt phía trước.
Chạy được hơn 3 giờ thì đến Bakersfield.
 Dừng chân đi vệ sinh, lần đầu thấy cây xương rồng khổng lồ như vậy?!!
 
 Bóng mát hiếm hoi!
 Bo lúc nào cũng thích mấy sign loại này...
 Quạt gió bạt ngàn, Bo chu mỏ thổi, thích ơi là thích.


Lại chuyện gì mà trực thăng đảo lòng vòng trên đầu vậy ta?
 
Thì ra là cháy rừng, nó đi lấy nước chữa cháy, lại kẹt xe:):(.
Đường xa và lạ, nên rất hồi hộp vì không biết trước chuyện gì sẽ xảy ra!
 Qua thêm vùng sa mạc vàng rực, thấp thoáng dòng sông xanh và những hàng cọ hiện ra, mừng!!!
 Không ngờ lại có nông trại xanh um nơi đây, đúng là có nước là có sự sống,
Hai bên đường có nhiều bảng rao bán trái cây, 
 có cả vườn hồng,
và rồi chúng mình sắp tới nơi, chỉ vài phút nữa thôi,
 Nắng chiều vàng nhẹ, đã có nhiều cây xanh hơn, khí trời dịu mát hẳn.
Chạy tọt vô nhà là ngồi vô đàn liền, làm như nhà mình vậy đó,
 Em, ỏn ẻn cười, mắc cở, dễ thương quá đi.
 Nàng thì đang lu bu chuẩn bị bữa ăn,
 Hai chàng bắt đầu làm quen,
Ưu tiên cho Bo ăn trước, dì Th chu đáo quá đã chuẩn bị cho Bo đôi đũa đặc biệt, còn em ThAnh thì dạy cho anh Bo cách dùng,
 Công nhận đôi đũa này hay ghê, Bo đã sử dụng dễ dàng rồi nè, cô giáo Th Anh giỏi quá!
 Dì Th vừa vừa thấy Bo ăn giỏi hông?
Ba nàng Th hội ngộ!
 Sau 8, 9 tiếng đi đường, bữa tối thế này thì còn gì bằng nữa cơ chứ!
Mới chơi vui vẻ mà con?

6 comments:

Bảo Kim said...

Dzui quá làm em thèm đi SJ tiếp nè:)

Tanya said...

Nhớ lại bữa đó còn thấy vui....ăn nói cười mỏi miệng khan tiếng luôn

Mưa và Sương Mù said...

hihihi...em thích tấm hình người điệu đàng đứng dưới cây :-)
Bô dể thương ghê, có mà lúm đồng tiền.
Dzui hén chị :-)

Unknown said...

ủa, mới đi SJ nữa hả chị? kakaka, lâu quá chừng mí thấy post lên :))

Dã Quỳ said...

CHèng ủi, dzui quá chừng luôn, làm có đứa không đi được thèm muốn chết nè. Hu hu hu

Mà hỏi thiệt, có ai ôm với ăn giùm phần mẹ con Cún hông dzậy? ;) ;)

BeBo said...

Nhỏ Kim này phải phạt mới được đó nghe, chị về mệt rã rời nên post bài lên quá trể. Dư âm SJ còn dang díu hoài nè Th nhỏ, Th vừa vừa, Tí cô nương ơi, ời. Kể chuyện tụi mình cho nhỏ Quỳ thèm chơi, để nhỏ ấy cuốn gói ra đi ấy mờ,...he...he.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...