Wednesday, July 31, 2013

Red Rock Canyon - LV.

Chỉ cách khách sạn tui ở có 30', nên dại gì mà không đi cho biết, mấy chổ này là hổng có Bo, cho nên cũng hổng có Ba luôn, chỉ có mẹ và Be hăm hở thôi.

















Đi xong chuyến này về tui đổi tên thành Mail Liên rùi, hic....hu...hic...

4 comments:

Carpe Diem said...

nhin chi va gd di vong quanh west coast ma them. ;)

Dã Quỳ said...

Nhà này đi hoài mà chưa dzìa lại xứ cao bồi nhen! ...hì hì hì ...

Chỗ này nhìn cảnh giống đang coi phim giả tưởng về sao Hỏa quá nha chị! Hay họ dùng cảnh ở đây để quay phim ta ??

Anh Be đi mấy chỗ kiểu này thì lại vui thích nè há (mà ban ngày thì nóng chết ng` lun hả chị!)

Bảo Kim said...

Chị và Be đi chổ này vào mùa hè chắc nóng lắm hả?

BeBo said...

Chị rảo lòng vòng bên em để ngắm cảnh xong rùi lại search thử xem mấy chổ đó vé bao nhiêu đó Tuấn, thích quá chừng luôn.

Mấy dãy núi đỏ rực như mình lọt vào hỏa diệm sơn vậy đó Quỳ & Kim nóng kinh khủng, đến khi về nhà da chị lọt hết trơn, lần đầu tiên chị bị đi nắng lột da như vậy đó, ghê thật.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...