Monday, July 22, 2013

Chiều 22/6, những nơi đã đến!

Rời Coronado Beach, T chở cả bầy tới SD Harbor, 1 thắng cảnh khác và cũng là nơi có di tích lịch sử mà Be rất thích,
SD Harbor,Waterfront.
Tuna Harbor Park features 4 war memorials:
  • National Salute to Bob Hope and the Military, 
  • About the Sculptures: The bronze figures are sculpted in military uniforms authentic to the various eras of Bob’s career from World War II through the Korean War, Vietnam War, Cold War, and the first Persian Gulf War. The fifteen military bronze figures were designed and fabricated by the Daub Firman Hendrickson Group and the Steven Whyte Studio.
** USS San Diego (CL-53) Memorial,
  • Battle of Leyte Gulf Memorial
  • Large Sailor Kissing Nurse Statue
"Unconditional Surrender" is based on a famous 1945 Life magazine photograph taken by Alfred Eisenstaedt in New York's Times Square when the end of World War II was announced.
 ké với bức tượng nổi tiếng,


Hai đứa nhỏ cùng vào xem, đây là dịp cho tụi nó gần gũi nhau hơn,
Đã quá 1 giờ trưa, vậy mà vẫn chưa cảm giác nóng bức, gió biển nhẹ nhẹ , man mát, mơn man, tản bộ dọc theo bờ vịnh, thả tầm nhìn xa...xa...thật thanh bình, thư thái, nơi đây ai cũng thảnh thơi, hình như họ đã trút bỏ hết bao lo lắng, muộn phiền, quên hết mọi vướng bận, đa đoan, để mà đến chốn bình yên này tìm lại chính mình.

Quán cà phê bên đường với những chậu hoa,
Coronado Bridge,
Seaport Village, 
Khu giải trí, ăn uống, nghỉ ngơi, và thư giản,...
 chổ này hay ghê, ai cũng thích hết, nhứt là 2 đứa nhỏ này...mõi chân quá mà phải hông?

 Dì Q chỉ gì kìa Bo ơi? à thì ra 2 ba mang đồ ăn ra, há...há....

 Ngộ nghỉnh bởi dì Q!
Người nghệ sĩ này biễu diễn suốt từ lúc chúng tôi đến, ông chơi liên tục những từ êm ái du dương đến hoảng loạn, điên cuồng đều rất có hồn chứ không tầm thường chút nào. 
Ông này để anh B chất thử hòn đá cho thăng bằng, anh B bó tay, chịu!!!
 Bo quyên tiền cho .....ba....anh Nì ơi, please.... hi...hi.!!!
Thêm màn này nữa,
cảnh sắc thật thu hút, mình còn muốn đi thêm chút nữa, nhưng tụi nhỏ mệt rồi, đành phải dìa thôi, còn ghé thăm 2 bậc tiền bối nữa chứ.
Vừa đến trước sân, ấn tượng ngay,
 Phòng khách bày trí đơn giản, nhẹ nhàng, nhưng trông hay, hay lạ!!!
góc nhỏ này đã mê mẫn được Bo, và luôn cả mẹ, dễ thương quá,
 và....sách, đâu đâu cũng đầy sách , nhưng đều thẳng tắp, tinh tươm...
Dì Q thì hái giúp Bo, còn chú T thì lấy bọc cho Bo đựng!
 Ra về, tiếc là không gặp được Cô, chỉ có Chú và Út, mong rằng 1 ngày không xa gia đình mình sẽ đón đại gia đình Cô Chú sang chơi.

2 comments:

Dã Quỳ said...

1 ngày mà đi loanh quanh được toàn cảnh đẹp kiểu này thì quá hạnh phúc luôn. Thích quá.

Em "ghi sổ" lại, Mai mốt ghé SD thì sẽ kiếm thổ địa và tìm đến những chỗ này heng.

Q ơi, cho gửi lời thăm Trần Lão Gia và phu nhân nhen.

BeBo said...

Chị tiếc là chỉ đi chơi có 1 ngày, Q nói còn nhiều chổ đẹp và hay nữa đó Quỳ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...