Thursday, July 18, 2013

Legoland - CA.

Đã qua 10 ngày rong ruỗi, chưa đến điểm vui chơi nào của trẻ con (ngoài trừ vài tiếng ở Circus-CC), Be& Bo chờ đợi, háo hức cho điểm đến đầy hứa hẹn này.

Cách Los gần 2 giờ, nên thức sớm hơn thường lệ để lên đường. Tới Irvine cảnh quan khác hẳn, đường sá rộng rãi hơn, nhiều cây xanh, hoa được trồng thẳng tắp 2 bên đường và lằn ranh trông rất đẹp mắt, dần về hướng SD càng thu hút tầm nhìn, tui thích thú chiêm ngưỡng và nôn nao.
Con đường rẻ vào LL tuyệt đẹp, với nhiều mô hình lego trang trí, trông ngộ nghĩnh, dễ thương và thích mắt .

 


Chú ơi, chúng ta cùng vào chơi Lego nha!Cho Bo đẩy em với cô ơi!
Có tất cả 10 khu vực để tham quan, khu nào cũng rất ấn tượng và không trùng lấp,
 mỗi mô hình có mỗi nét đặc trưng riêng của 1 địa danh, 1 thành phố,1 hình tượng, 1 nhân vật, hay 1 di tích lịch sử.... rất , rất nhiều được thu nhỏ nhưng vẫn mang đầy đủ chi tiết mô tả khiến người xem dễ dàng nhận biết ngay.
 chúng tôi bắt đầu xem từ 10 giờ sáng chỉ nghỉ ăn khoảng 40' rồi đi tiếp cho đến 6 giờ chiều đóng cửa luôn, vậy mà còn nhiều chổ chưa xem được.



Đã qua LV, giờ nhìn mấy mô hình này thấy giống i chang,












chúng ta có thể xuống những chiếc cano nhỏ để đi vòng quanh,



Nơi này không những để ngắm nhìn, mà còn có rất nhiều trò chơi cho mọi lứa tuổi.














Có nhiều khu ăn, uống.

Tìm hiểu văn hóa,
vào bên trong cái Kingdom này sẽ được thấy nhiều tượng của Cổ Hy lạp,

Tụ điểm ca nhạc, chổ này Bo góp phần lộn xộn,
Star Wars miniland,




Chơi mệt rùi đi tắm mát là thượng sách,
Người ta sắp đóng cửa , mà còn ráng vớt vát,














 Hết giờ rồi, chưa xem được chổ này, rút kinh nghiệm cho bà con nào muốn đi đừng mua vé trọn gói như tui, xem cả ngày hổng hết đâu, cái Legoland resort này phải đi 2 ngày mới đủ.

10 comments:

Dã Quỳ said...

Chỗ này là anh Bo thích nhất nè, phải hông mẹ Th. ??

Cún cũng mê Legoland lắm. Năm 2011 có đi qua Legoland bên Orlando theo mấy cô chú đó. Mà máy chụp hình bị chết đuối nên về không còn tấm hình nào cho bố mẹ coi luôn. Chỉ nghe kể lại không hà. Tiếc ơi là tiếc vậy á. Cún đòi năm nay đi nữa nè. Mà chưa biết khi nào mới cho anh em Cún đi nổi đây.

Vui quá xá chừng heng. Vậy là sắp sửa đến nhà nàng Q. rùi nhen. Đi chơi đã luôn à.

laclei said...

em cũng ngắm địa điểm này cho mấy đứa nhỏ đó chị, mà chưa biết khi nào mới đi đuợc vì g/đ em cứ hết đám cuới, tới anniversary, tới mừng thọ nên vacation vào đó hết trơn à

Carpe Diem said...

chổ này cả người lớn còn thích nói chi trẻ. ;) Đẹp và hay ghê.

Mưa và Sương Mù said...

ráng sắp xếp đi chị Lei !

Bảo Kim said...

Em cũng thích chổ này lắm, chị nói đúng phải đi 2 ngày.

BeBo said...

Chừng nào nhà Cún đi LL- FL nhớ hú dì Th nha.

BeBo said...

Đi chơi 1 chuyến lòng vòng thăm bạn bè luôn đi Lei, tụi nhỏ sẽ rất mê.

BeBo said...

Đúng đó T, đến mấy chổ này mà chụp hình đẹp như em là hết sẩy luôn.

BeBo said...

Chổ này hay quá hé Kim, cả nhà chị ai cũng thích!

Dã Quỳ said...

Khi nào nhà Cún đi LL bên FL là sẽ réo mà ;)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...