Thursday, July 4, 2013

Hoover Dam.

Đến đập nước vĩ đại này là 1 trong những lý do chính của hành trình mùa hè năm nay, nên nó được thực hiện ngay trong ngày thứ 2.
Vừa ra khỏi thành phố, chúng ta bắt gặp ngay những cụm núi không cao lắm, và những con đường thì lên xuống, khá lạ mắt đối với những người khách từ miền đồng bằng như chúng tôi. Xe chạy được  hơn 1 giờ, và đây thành phố nhỏ biên  giới giữa 2 bang dần hiện ra - Boulder City,1 thành phố lịch sử nổi tiếng, hàng năm có cả triệu lượt du khách ghé qua để được chiêm ngưỡng công trình đồ sộ, mang lợi ích thiết thực cho cả 3 tiểu bang California, Nevada và Arizona mà chính yếu là những thành phố cập theo con sông Colorado - Hoover Dam.
 Giữa vùng đồi núi khô cằn, nóng bỏng, thấp thoáng dòng nước trong xanh ẩn hiện, tuyệt đẹp, làm dịu mát đi phần nào cái oi bức của vùng.
 Hồ này có nhiều du khách ghé thăm để bơi thuyền, tắm mát, du ngoạn và thám hiểm .
 Vào xem bản đồ vùng Lake Mead,
Đường dẫn đến Hoover- Dam. 
  


 Ngợp trời các dãy cột điện, biết là đã tới nơi.
Hoover Dam (also known as Boulder Dam) is one of the largest in America. It was built between 1931 and 1936 across Black Canyon and above the mighty Colorado River. It's a national historical landmark with remarkable views of the Colorado River, Lake Mead, and the canyons and valleys surrounding it. Needless to say, Hoover Dam is a must-see attraction.
The dam is named after Herbert Hoover, the U.S. president who agreed to have the dam built so that Nevada, California, and Arizona could increase irrigation waters and manage flood waters, and create hydroelectric-power. It was built in just five years - an impressive feat, considering the dam is made of enough concrete to pave a road from New York to California.
Hoover Dam stands 726 feet (220 m) above the Colorado River. The observation deck set above the dam provides scenic, 360-degree views of the Colorado River and nearby Lake Mead. Visitors can also tour through the inside of the dam, entering into the inspection tunnels. It is here that you’ll encounter inspection markings written on the walls over 70 years ago.

 \




 
Giờ của 2 tiểu bang không thay đổi.

Vĩ đại quá!

Vào trong lòng núi.
 Xem hoạt động của guồng máy đập nước ra sao?

  

 

 

  Con ngựa chiến chuẩn bị trở về sau 3 giờ thám hiểm.
 

6 comments:

Mrs. Truong said...

Coi hình chụp chung với ba mới thấy Be mùa hè này hắn cao to dữ hả chị

Mưa và Sương Mù said...

chổ này vĩ đại há chị. Thích tấm cả gia đình chụp. V/V em nhắc g/đ chị hoài nè. Hôm qua tụi em với Th. nhỏ nhắc nhà chị nữa nè, nhất là anh Bình đó, vui ghê :-)

Đỗ said...

Ít cây xanh, chắc là vùng đất toàn đá sỏi.

BeBo said...

Be cao hơn chị cái đầu rồi Tr ơi:)

BeBo said...

Chị biết nhắc anh B vụ gì rùi...hèn gì mấy bữa nay chị bị sụt sịt, em tính khi nào qua chị chơi đây, kéo cả nhóm tam cô nương luôn đi, hí...hí.

BeBo said...

Đất cày lên sỏi đá anh ơi, nên khi thấy được hồ nước xanh trong là mừng lắm.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...