Saturday, July 20, 2013

Buổi tối ở nhà Q & Coronado Beach, SD.

Nhỏ Q í ới gọi, chị sắp tới chưa...mấy lần, ơ ...hèm từ Legoland về nhà nhỏ ấy khoảng chừng 40' vậy mà anh B chạy cho mày tới 2 ngày...2 đêm, ha....ha thiệt là chậm hơn đồng hồ hết pin nữa, sorrrrry....
Xe vừa rẻ vào ngỏ đã thấy vợ,chồng và con trai đứng chờ ( con gái đi khiêu vũ), cả đám dơ như chồn, nên sau khi  xách đồ đạt vô, là Q chỉ chổ cho đi tắm.
Chủ nhà đã chuẩn bị nồi phở từ sớm, nên nhiệm vụ của khách là chỉ việc ngồi vào xơi thôi đói mem rồi, ăn phở vào lúc này là quá tuyệt.
hai đứa này coi bộ hợp khẩu vị,
Suốt ngày chơi bời mệt nhừ tử, ăn uống xong là cả nhà xúm nhau dọn phòng ngủ. Chủ nhà nhường cho 2 phòng luôn, thật là thoải mái. Thế là Be rút vô nệm online ngay, chưa chịu làm quen với bạn mới, còn Bo thì muốn nhập bọn chơi game với anh Nì nhưng chơi chỉ được 1 chút cũng lên nằm chơi Ipad rồi ngủ luôn, chỉ có ba mẹ là còn trò chuyện với nhau thôi.
Dì Q lên chương trình cho sáng mai đi chơi, dì luôn miệng tiếc là ở lại chỉ có 1 ngày nên đi được ít chổ, giờ chót trục trặc, có thêm mối mới, thôi thì đi được nơi nào đỡ nơi đó nhỏ ơi, chị cũng tiếc lắm chứ, lâu lâu mới có dịp mà phải không cưng?!!!
Sáng, chắc mệt quá, nên Bo ngủ tới trưa, cứ lo thằng con bị bịnh vì chơi quá sức, nhưng đến gần 11 giờ thì Bo chịu dậy, thấy Bo tỉnh táo mừng ghê.
Ăn sáng trong khi chờ Bo ngủ dậy.
Kiếm chổ đậu xe một hồi mới có, mùa này người người đi biển đông nghịt, 
  "The Del Coronado Hotel", 1 khách sạn lớn, khá đẹp nằm bên bờ biển.
Hai dì cháu,
Hai chị em,
Khách du lịch khá đông, bờ biển dài, rộng, cát trắng rất sạch, cầm theo áo phao cho Bo, phòng khi Bo đòi tắm, nhưng biển còn lạnh quá, thế là chỉ đi dạo chơi thôi.
Nhưng sao ít chim quá???
Hai thằng bạn,
Hai anh em,
 Hai cha con,
Hai mẹ con,
Ba cha con,
Bốn người nhà ấy,
Bốn người nhà này,
Đây là tác phẩm của người cần sẻ chia từ du khách, ông đến từ sớm để hoàn thành, cho mọi người chiêm ngưỡng, ông để 1 hộp nhỏ bên cạnh, tùy lòng hảo tâm của mọi người.
Chổ này canh hoài mới không có người chụp ảnh, 
Bức ảnh ưng ý của tui!
Nơi này, cái này trông cũng xinh xắn & lịch sự...
Phượng tím bên đường, tui chết mê vì nó nhứt định phải trồng ít nhứt 1 cây.

9 comments:

Diên Hoàng said...

em q lâu nay im hơi lặng tiếng, thấy khoẻ mạnh, mừng cho ẻm ha chị BB :D:D:D

Sông said...

Nàng tiên cá kìa :D. Q của iêm cũng chưng dài nhở :))

Bảo Kim said...

Em thích biển này.

quyên said...

Chị, anh T. nói chị lang thang cả tháng mới tới SD chớ hai ngày hai đêm thì đâu ăn thua gì. hì hì. Câu đầu tiên ảnh hỏi là có hình chị Thảo với cái lâu đài cát không kìa. :)

BeBo said...

Q trông tươi tắn, khỏe, xinh & dễ thương nữa anh DH ơi, cám ơn anh nhiều.

BeBo said...

Chưn dài này đem so với chưn dài bên anh DH được hé Sông:)

BeBo said...

Ừ, chị cũng thích biển này, nhưng mà nếu có nhiều hải âu thì thích hơn, Kim hé.

BeBo said...

@Q & T, 2 ngày , 2 đêm là chị tính đi từ LL kìa, he...he, T này, lâu đài cát ráng canh me vậy mà thiếu sao được nè....đẹp chứ bộ:)

Dã Quỳ said...

Hai bà mẹ có ôm nhau giùm mẹ Cún hông dzạ? ;)

Dzui quá đi, làm chân tay ngứa ngáy muốn đi quá hà

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...