Wednesday, July 24, 2013

Buổi tối ở nhà Q & Buổi sáng chia tay!!!

Bữa tối với các món luộc, ngoại trừ rau sống, rau muống luộc, thịt luộc, tôm luộc, bún luộc (nghề của T),  cuốn bánh tráng, đi chơi suốt ngày nên làm món này là khỏe nhứt mà lại vui.

Chú T mới ăn no đó Bo ơi,
Bo win, dì Q loose, hi...hi...

Nhanh quá, mới đó mà 2 ngày đã qua,

quyến luyến chưa muốn rời,

có những "đặc biệt" dễ thương trong căn nhà này, 

 1 chút gì để nhớ!!!
Cám ơn em và cả nhà đã cho tụi chị những ngày nhẹ nhàng, thư thái nơi thành phố xinh đẹp, hiền hòa, hiếu khách này, 2 ngày ngắn ngủi nhưng đã đọng lại trong lòng chị những hình ảnh khó quên.

3 comments:

quyên said...

Cam on anh chi va Be Bo da ghe lai. Lan sau se o lau hon de duoc di nhieu cho hon nghe. :)

Dã Quỳ said...

Thích quá mợi! Lại làm chân tay của mẹ Cún ngứa ngáy, muốn 2 tuần nữa, cúp cua đi theo Ngoại qua Santa Ana xong bò xuống SD quá nè!

BeBo said...

mới đó mà đã hơn 1 năm, nhớ mấy đứa rồi nè Quyên, Tuấn, Nì, Út ơi, hic...hic

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...