Sunday, May 26, 2013

Tình Mẹ!

Nó đã nằm lì 1 chổ chịu đựng như thế không ăn uống gì, họa hoằn chăng chỉ vài hạt gạo hay mấy giọt nước cầm hơi. Mình và anh B thấy sót ruột quá, đem gạo và nước để kế bên vậy mà trông hoài hổng thấy nó bước ra khỏi ổ, thậm chí mấy con gà mái khác nhảy vào giành ổ, mổ nó lia lịa nó cũng cam chịu, nhứt định không rời nửa bước. Đâu phải chỉ 1 ngày, 1 bửa, hơn 3 tuần lể ấp ủ, giữ gìn, lần đầu làm mẹ, nó đã làm tròn bổn phận của mình rất chu đáo, so với nó tui thấy mình chẳng thấm tháp gì, ôi nàng gà mái thật đáng yêu.
Để cho ra những chú gà con dễ thương này, gà mẹ phải hy sinh quá nhiều.

 Chăm chỉ bươi để tìm mồi cho con.
 Đã có lúc tui từng mơ ước được ngắm nhìn cảnh đàn gà có đủ mẹ con, dẫn nhau tíu tít trong sân  vườn mình,  và đâu đó văng vẳng tiếng gà gáy vào những buổi trưa hè, một ước mơ của những người sống nơi thành thị như tui tưởng chừng không bao giờ có thật vậy mà giờ đây tui đã mãn nguyện. Tui đã có những buổi trưa hè êm đềm, thanh thản bên những loài thú yêu, bên hoa thơm và bóng cây rợp mát, chỉ chừng ấy thôi, đã là quá đủ rồi cho cuộc sống ngày nay.

13 comments:

Đỗ said...

Có sản phẩm những con gà con, nuôi cũng dễ và thú vị phải không bạn.

Trăng Quê said...

Cho xin vài em về nuôi nha chị?

Bảo Kim said...

Thấy thương quá há chị, em công nhận là chị sướng thật, ở thành thị bên mỹ mà có đàn gà để ngắm:)

Dã Quỳ said...

Cưng quá đi thôi! Chị làm em nhớ 2 con Gà con của em ghê luôn nè. Nếu còn sống sót thì bữa nay chắc lớn bộn rồi ha.

Chắc cuối tuần nào phải hẹn hò, chạy lên "Trang trại" của Be Bo mới được, mê quá luôn nè.

Mưa và Sương Mù said...

thương quá chị ơi. Nếu ở gần chắc ngày nào em cũng qua nựng :-)

BeBo said...

Có người đồng cảm với tui, anh Đỗ ơi nhớ bầy gà của anh rùi phải không?

BeBo said...

Sẵn sàng gieo rắc khắp nơi nếu bà con nào muốn tậu về nhà giống gà nhà BeBo, Trăng ơi mau bay qua đây:)

BeBo said...

Chị công nhận mình sướng, và rất hài lòng với những gì mình đang có đó Kim.

BeBo said...

Dì Quỳ ơi, mau đến trang trại có 1 chuyện bí mật rất hấp dẫn đang chờ đón nhỏ đó???!!!

BeBo said...

Dễ thương không chịu được BEE ơi, lông nó mượt và mềm mại như nhung, mẹ con quấn quýt, trông rất đáng yêu đó nhỏ.

nhung hươu said...

Dể thương quá đi !

Dã Quỳ said...

Bí mật bị bật mí rồi. Nhưng cuối tuần này chắc phải dắt gánh hát nhà Cún lên nhà Be Bo mới được. Mê đàn gà, đàn công này quá rùi á!

Sencomay said...

Giấc mơ của mình, thật ngưỡng mộ chị

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...