Saturday, April 20, 2013

Xuân quyến rủ!

Mùa này, tối ngày mình cứ muốn quanh quẩn ngoài vườn, từ sân trước đến sân sau, để bưng cái này, bế cái kia, ngắm nghía từng em, nâng niu từng em, rồi lại xách máy, chụp lấy, chụp để từ mọi góc cạnh, mọi lúc, mọi nơi. Sao mà chúng quá đáng yêu, quá xinh xắn , quá dễ thương, quá quyến rủ thế hổng biết.

 



 
  Lan, được 7 chậu ra nụ, 
 Hai cây nho mùa đông trơ trụi, nhưng chỉ vừa nắng ấm 1 tuần đã trở mình xanh tươi, đây đó lác đác những chùm hoa chúm chím.
 Chanh, bưởi , cầu trời đừng mưa gió tơi bời như năm rồi rụng bông hết trơn, hy vọng năm nay khấm khá hơn.
 Lúc chàng gà trống này mới về, anh công ganh tỵ thấy rõ, với cái mã đẹp trai bắt mắt của chàng ta, anh công cứ hể chút là mổ, là rượt, chàng trống chạy có cờ. Dân mới, lạ nước lạ cái, nên ảnh xếp de. Nhưng chỉ chừng vài hôm, chàng đã vùng lên, rất xứng mặt nam nhi, đến hôm nay chàng đã oai vệ ưởn ngực khiêu chiến, khiến cho anh chàng công ngẩn tò te, còn mấy nàng gà mái thì ngưỡng mộ quá xá.
Đặc biệt nhứt của Xuân này là yêu cầu lặp đi, lặp lại từ 1 năm nay của Bo được thực hiện.
Ròng rã liên tiếp 9,10 ngày sau khi đi làm nghỉ trưa về là ba lui cui đóng cho đến chạng vạng tối.
5 ngày đầu,
Ngày thứ 6, ráng làm hàng rào cho xong.
Chiều ngày thứ 7, vị khách đầu tiên đến chơi, nhà mới vừa sơn.
"Enjoy" với ngôi nhà mơ ước.
Con "enjoy" xong rồi tới ba,mẹ và bạn bè, đặc sản mùa này không thể thiếu,
 Bạn gái của Bo ở miết trên nhà không chịu về.
Anh này muốn thành HCM thứ 2,
Ba làm tree house, 1 công 2 chuyện, vừa có chổ cho Bo chơi vừa là chuồng cho bầy gà, công tha hồ tung tăng, thoải mái.
 

24 comments:

Mrs. Truong said...

Chời ơi, nhà gì mà có cái vườn đầy đủ thấy hammmmmmm

Mía said...

chời ơi, thấy hammmmmmmmmmmmmm thiệt

Bảo Kim said...

Thiệt đúng là thấy ham quá, không biết chừng nào mới có dịp qua thám thính nhà chị đây.

Tanya said...

Cái tree house đã quá, 2 anh em sung sướng tha hồ mà chơi

Đỗ said...

Xuân về, vườn nhà tuyệt vời. Anh B khéo tay hay làm, tuyệt hơn nữa.

Carpe Diem said...

co dip cho em muon cai tree house 1 dem nha. :) Nhin tree house la ham rui.

Trăng Quê said...

Chới, Bo có girl firend rồi hả ta???

demigarcon said...

Trời đất, sao giờ cái vườn nhà chị hoành tráng quá vậy? Em công trắng ở đâu mà đẹp tuyệt trần vậy chị Thảo? Còn anh B. nữa, thiệt là khéo tay, làm luôn cái nhà cho tụi nhóc, thiệt là nể quá đi.

oxi_42 said...

Khu vườn nhà bạn đẹp quá. Bái phục.

Titi said...

Ui, em mê cái sân vườn như này, ước được nhỏ lại để trèo lên cái tree house quá. Anh chị quả là những bậc phụ huynh toẹt vời :D

Dã Quỳ said...

Chèng ui, anh chàng gà trống mới này nhìn phong độ quá nha. Dzậy là mai này, dám chừng anh gà trống ngày xưa chỉ còn lại "hậu duệ" là con gà con ở nhà em thôi phải hông nè ??

Nhìn đã quá chị ui. Mới có 2 tuần lễ thui, giờ có treehouse, có chuồng cho 2 con công, có đủ thứ kiểu này, nhìn lạ hoắc luôn hà. Điệu này thì 4 mẹ con lại chuẩn bị chạy lên chơi treehouse với anh Bo tiếp nha!

Phục anh B. ghê lun, lui cui 1 mình đóng treehouse rồi làm đủ thứ hết trọi. Đã thiệt.

hanhdo said...

Minh Anh Minh Quân thích mê , đòi Mẹ nói với Mười lớn lên cho con qua Mỹ học

BeBo said...

Cái gì mà kêu "chời" dữ zậy 2 nhỏ Trương & Mía???

BeBo said...

Kim ơi, nếu có dịp đi Houston, nhớ lựa mùa nào cũng được trừ mùa đông nha nhỏ, để khi đến nhà chị em khỏi phải thất vọng chàn chề...

BeBo said...

Tree house này đang chờ em Thảo Anh và các em khác đến chơi với Bo nè. Cún, Chuột, Mèo ơi, đòi mẹ chở đi nhà anh Bo chơi đi!!!

BeBo said...

Em thích mùa xuân đó anh Đỗ, qua bên này nhớ ghé tụi em chơi.

BeBo said...

Có dịp, có dịp là khi nào Tuấn nhỉ, sẵn sàng giao cái phòng VIP trên tree house cho Tuấn, hi,...hi.

BeBo said...

Bo có bạn gái lâu rùi dì Trăng ơi, dì lạc hậu quá!

BeBo said...

Nhỏ Hoa này đáng dánh đòn nghe, tới hôm nay mới hỏi đến em công trắng.
Chị vô nhà em đọc bài Nah được đăng tranh mà còm hổng được, nhưng hổng thấy hình nhỏ ơi.

BeBo said...

Cám ơn bạn Minh Tu Do nhiều nhé!

BeBo said...

Hu, hu Titi ơi, 2 bận phụ huynh toẹt vời cám ơn dì đã khen!

BeBo said...

Minh Anh , Minh Quân ơi, ráng chờ vài năm nữa nghe con!!!

dtnvl said...

Ba Bình khéo tay quá,Bo sướng nhất trên đời phải không? Bo thương Ba nhiều lắm đó nha !!!!!!!!

BeBo said...

Bo lúc này rất ư là nịnh Ba đó Má Sáu!!!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...