Friday, March 1, 2013

Học làm bánh.

Cuối tuần tranh thủ làm bánh mì cho Be, nhưng sau khi lấy bột ra từ máy mình đổi ý, gọi Be & Bo giúp mẹ, chợt nảy ra ý muốn dạy 2 đứa tự làm bánh, dễ mà, cứ theo từng bước là xong thôi.
Đã qua giai đoạn cân đong vật liệu bỏ vào máy, và cách sử dụng, lần tới mình sẽ chỉ Be từ đầu, cứ chỉ bước kế tiếp vậy.
Khâu nhồi bột 2 đứa từng làm nhiều lần rồi, giờ thì đến chia bột ra làm 14 phần đi Be, sau đó cắt sausage 14 phần để làm nhân.

Bo chia cheese dùm mẹ, cũng 14 phần luôn nghe.
Con cán bột ra đi Be, để mẹ làm trước 1 cái con xem rồi bắt chước theo mẹ nghe. Cuốn như là cuốn bánh tráng vậy đó, Bo hé. ( Bo rất thích ăn cuốn, nên dạy tới đây là Bo hiểu và thích thú lắm).
Ừ, đúng rồi, anh Be cuốn xong cái nào là Bo trét bơ cái đó nghe.

Bỏ vô nướng.
 Chín rồi.
 Mình phết bơ lên cho đẹp.

Dễ hông? Từ rày về sau, khi nào muốn ăn bánh mì thì mấy con tự làm được rồi đó Be Bo.

20 comments:

lou said...

de thuong qua hen

Bảo Kim said...

ui 2 chàng nhỏ giỏi quá, chịu vô bếp làm bánh.

Trăng Quê said...

Hai anh em giỏi quá.

Đỗ said...

Khen Be Bo giỏi quá.

Dã Quỳ said...

anh Be & anh Bo giỏi quá chừng luôn. Nhìn anh Be nhồi bột nhuyễn nhừ luôn kìa.

Hay quá đi à mẹ Thảo ơi! Mà tụi nhỏ một khi biết làm rồi là mê làm lắm. Giống kiểu anh em Cún bây giờ muốn ăn cupcake là tự mang bột ra, đong lường, tự đánh bột luôn. Khi nào xong, cần bỏ vào lò nướng thì gọi mẹ giúp thôi.

Anh Be & anh Bo hôm nào cho dì Quỳ làm ké với nha.

À, còn bánh hông? Cho dì Quỳ ăn ké với ....chẹp chẹp ...nhìn ngon quá chừng à

Kien Con said...

Me va hai Anh Be, Bo gioi nhen. Thích that

BeBo said...

Di Lou luc nay sao roi, nam moi co gi moi hong be?

BeBo said...

Con di Kim nua, khi nao co tin vui day?

BeBo said...

Di Hang bua nao day Be Bo lam banh thuan he, nha BeBo co nhieu trung ga lam.

BeBo said...

Cam on Bac, khi nao Bac sang nha con choi, BeBo se lam banh dai Bac.

BeBo said...

Vay la Anh em Cun gioi hon 2 Anh roi, bua nao Chung minh hop lai cho may nhoc tro tai 1 bua he!

BeBo said...

Di Kien oi, di co khoe khong, em be co giong em Bim hong di?

Mưa và Sương Mù said...

em cục cưng giỏi quá. Con trai em làm biếng quá chỉ có nhỏ gái út là thích vô phụ em à :-)

dtnvl said...

BE BO giỏi quá, cho Má Sáu làm phụ bếp học nghề với,được không 2 con ?????

BeBo said...

Tại chị không có con gái đó Bee, với lại món bánh này 2 đứa đều thích!

BeBo said...

Be, Bo phải học nghề ba, má Sáu mới đúng chứ!

Mai/Diệu Sương said...

Hôm nào Th. cho DS xin 1 món bánh của Be và Bo làm nhe :). Dạo này bên ATC có nhiều đầu bếp trẻ.

BeBo said...

Be, Bo khoái làm Pizza nhứt dì Diệu Sương ơi!!!

Mai/Diệu Sương said...

Vậy hôm nảo Be và Bô trổ nghề thì cho DS ring về blog ATC nhe :)

BeBo said...

Dạ! Khi nào có bánh mới cửa 2 đứa, em sẽ mời dì đến thưởng thức, xong "to go" luôn hé!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...