Sunday, March 17, 2013

Hành trình của quả trứng!

Gà mái nhà mình đã có trống, nhưng tụi nó cứ giành nhau ấp, đá nhau lia lịa nên cuối cùng cái ổ không con nào nằm được lâu, cứ nhảy vô, nhảy ra suốt thì làm sao có được gà con. Lên mạng ngâm cứu, thế là có cái hộp ấp trứng này đây, Be chịu trách nhiệm lắp ráp cho mẹ.

 Vì khi ấp, gà mái sẽ trở trứng của mình mấy lần trong ngày cho trứng ấm đều, tui đâu có thì giờ làm chuyện đó nên mua luôn vĩ trở trứng tự động.
 Phải châm nước cho có độ ẩm.
 Sắp trứng vào vĩ.
 Cẩn thận đánh dấu từng quả trứng, để biết xem vĩ có trở trứng không?
Đầy vĩ là 42 quả trứng, chưa biết quả nào có trống?
Đặt nhiệt kế để luôn có nhiệt độ thích hợp cho trứng 98-100oF.

  Xong rồi , đậy nắp lại.
 Ghim điện máy ấp trứng và vĩ trở trứng.
 Kiểm tra lại lần nữa.
 Chỉnh nhiệt độ.
Sau 7 ngày thử soi trứng, những trứng có phần màu đậm như mạng nhện là có trống và có khả năng cho gà con, chọn được 29 trứng.
14 ngày thử lại lần nữa, rọi đèn loại bớt còn lại 19 trứng, đến ngày thứ 18 xem trứng nào chìm đánh dấu O để theo dõi. 
Lấy vĩ trở trứng ra, vì chỉ còn 3 ngày nữa trứng sẽ nở, để trứng tự do xoay chuyển, châm thêm nước tăng độ ẩm, giảm bớt 1, 2 độ.
Ngày thứ 19 cả nhà lên đường đi chơi xa, hồi hộp hông biết mấy quả trứng sẽ ra sao?
Chiều tối ngày thứ 21, vừa về tới nhà chưa kịp xách đồ vô thì....chip,chip....đã có 2 em lông còn ươn ướt, chắc vừa mới nở, còn 1 em thì đang khảy mỏ muốn chui ra, cả nhà ai cũng quýnh quáng lấy máy chụp hình,vui ơi là vui....hên quá vừa kịp lúc đỡ ...đẻ.

Qua ngày hôm sau,cho mấy em ra riêng, dễ thương ác.
Làm nhà để em ở tạm mấy hôm cho cứng cáp,rồi mới cho gặp mẹ của mấy ẻm.

12 comments:

Bảo Kim said...

Lần đầu tiên em thấy trứng gà nở đó chị, dể thương ghê.

Titi said...

thật tuyệt vời ông mặt giời chị ơi. ước gì nhà em cũng có vườn :D

CapriR said...

19 quả trứng tròn nở đủ hết ha chị T?

Đỗ said...

Đúng bài vở ấp thay gà mẹ rồi. Có máy ấp sẵn quá tốt. Còn ở nhà tui phải tự chế ra lồng ấp.
Be Bo còn phải nhớ hai ngày đầu gà mới nở cho uống nước không cần ăn và nhiệt độ giảm dần từ lồng ấp giống như gà mẹ ủ con. Chú ý mực nước cho gà con uống xâm xấp thôi kẻo chúng lội vô không ra được.
Vui quá, chúc mừng hai bạn.

Dã Quỳ said...

Vui quá luôn. Vậy là có nguyên đàn gà con lít nhít, ríu rít suốt ngày rồi há! Thích quá hà chị ui!

Mưa và Sương Mù said...

dể thương ác luôn há chị. Vui ghê!
Lần đầu tiên, em thấy gà nở, ngộ thiệt :-)

BeBo said...

Ngày xưa có thấy gà mẹ ấp trứng, đến lúc dẫn 1 bầy xuống đi ăn, chứa chị không thấy lúc nó chui ra như lần nầy đó Kim. Hồi hộp lắm,và thấy tội nghiệp nữa,vì hổng có mẹ.!!!

BeBo said...

Đúng là rất tuyệt vời khi được chứng kiến phút chào đời của bất kỳ sinh vật nào hé Titi .

BeBo said...

Nở được có 6 con hà Cap ơi,lần đầu học kinh nghiệm, chị nghĩ lần tới khả năng nhiều hơn.

BeBo said...

Đêm gà nở vợ chồng luýnh quýnh, người bắt vô, người bắt ra. Anh B sợ mấy em khát,đói để cả dĩa nước,cả chén gạo,em phải lấy ra,không thôi là mấy em nhảy vô tắm rồi đó anh.
Anh tự chế lồng ấp hay quá, anh B cứ hẹn hoài nên em phải mua thôi.
Hy vọng lần tới thành công hơn.

BeBo said...

Trời ấm rồi,bữa nào dẫn tụi nhỏ đến xem gà, xem công đi dì Quỳ.

BeBo said...

Quá dễ thương luôn dì Bee ơi, chỉ cần 2 ngày thôi là tụi nó nhảy tưng rồi,làm chị nhớ lúc trước mấy chú thỏ quá đi.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...