Saturday, September 15, 2012

Bạn bè (2)

Về tới Sài gòn là tối đó mình lôi cuốn sổ ghi số điện thoại bạn bè  lần lượt điểm danh từng người xem coi ai có thể cho mình diện kiến dung nhan, để rồi có một buổi tối  thân mật như vầy.

Anh Ch, người đã đưa gia đình mình đi chơi suốt chuyến về quê Ngoại, cùng vợ đến chơi.
 Người chị mà mình ngưỡng mộ lắm, tối đó vừa mới bớt bịnh, ông xã lại bị đau răng vào giờ chót, gọi cho chị xem sao, nghe chị kể sự tình mà tiếc lắm, chị ơi ráng đi chị hé, em mong gặp chị lắm. Còn nàng Th thì mãi tận quận 12, lại đang nghén kinh khủng nên ... cũng năm ăn, năm thua hổng biết có đến được hay không?
Nhưng đến hẹn lại lên, cả chị , lẫn em đều tươi tắn xuất hiện làm mình mừng quýnh hết trơn.
 Sự có mặt của anh Th, bạn anh mình, làm  mình rất ngạc nhiên, vì anh rất ít tham dự những buổi họp mặt như vầy. Anh có mẹ già đang bệnh và bà luôn muốn anh có mặt trong bửa ăn của bà, không có anh là bà không chịu ăn uống gì cả.
 Còn đây là gia đình nhỏ bạn từ thuở bé, năm học lớp 6 cho đến giờ - 36 năm rồi đó, thằng bé này lúc mình đi vừa mới sinh thôi, nay đã thành học sinh Trung học rồi. Tụi mình vẫn gắn bó, thường xuyên liên lạc với nhau .
 Bo làm trò với mọi người, con trốn dưới gầm bàn rồi chui ra la lớn " Surprise".
 Ông này nói gì mà hấp dẫn vậy ta?
 Hai anh em này coi bộ hợp à há! Con trai lớn của chị M, hôm nay tình nguyện chở mẹ đi.
 Những món quà dễ thương của những người bạn dễ thương, tự tay làm tặng mình đó, quý ghê chưa, em Bo thích thú lắm.
 Dì M ơi, tạm biệt dì hẹn sớm gặp lại dì hé, mẹ chưa nói chuyện hết với mấy dì mà. Ý là hổng được khỏe mà dì tươi rói, duyên dáng thế này đây.
Em Wi và Ba hôm đó chưa ăn uống gì đã về rồi, em Wi còn nhút nhát, mắc cở quá, dì Th giữ sức khỏe, mẹ tròn con vuông nha dì. Trông tin vui của dì đó.
 Chia tay sao mà vui vẻ, hồ hởi dữ vầy nè, hi...hi, Be thân ái bắt tay từng người , trông giống bế mạc hội nghị quá. Gia đình Út D mang thức ăn đến rồi lại giúp dọn về, còn anh N thì cũng tranh thủ ghé chơi, tiếc là hổng có chị Ng.
Cám ơn, cám ơn tất cả đã vì tình cảm với gia đình Be Bo đến dự buổi tối hôm đó, cho chúng ta thêm nhiều kỷ niệm với nhau hơn. We love all of you!!!
Dự tính là còn nhiều hơn nữa, nhưng một số bạn đã đề nghị họp một nhóm riêng, để mình có "Bạn bè (3)" vào những ngày cuối.

8 comments:

Đỗ said...

Đông vui quá. Nhà mình ai cũng thân thiện. Ba BB nói chuyện với ai cũng dễ.

Trăng Quê said...

Về quê được gặp lại nhiều người bạn như thế này là nhất rồi!

Dã Quỳ said...

Lần này gia đình Be/Bo gặp đông đủ hết làng blogspot rồi đó nha. Thích quá đi thôi!

Mẹ Kiwi ốm nghén vậy mà cũng tới g.ăp gỡ được là vui lắm rồi đó. Nhìn chị HMai tươi rói mà thương há!

Rồi chị có nhớ hugs mọi ng` giùm cho em hông dzạ ?? ..hi hi hi

BeBo said...

Tính là hôm đó có nhóm bạn mình nữa đó anh Đỗ, nhưng giờ cuối nhỏ Mía hẹn lại, hông thì đông vui hơn.

BeBo said...

Chị gặp dài dài, còn đông lắm H ơi, chị rất muốn có dịp tụ họp đám bạn ở VL và Ô Môn nữa đó.

BeBo said...

Cả gia đình Th đến được chị vui lắm, nhỏ ấy nói là bị tơi tả còn hơn em nữa đó Quỳ, vậy mà vẫn thu xếp gặp chị. Còn chị Mai thì trẻ đẹp hơn trong hình nữa em ơi, chị ở tận Bình Thạnh hôm đó chị mới bớt bịnh thì tới lượt ông xã, nhưng rồi cuối cùng đến được em thấy chị hổng vui sao được.
Ai cũng nhắc cưng hết, có bị nhảy mũi hông dzậy?
Hugs dùm em và dùm cả Thảo nhỏ nữa chịu chưa.

Tanya said...

em mong có ngày về chơi và được gặp chi Mai, em Thuyên và các chị em bạn bè khác...Nhìn chị đi chơi gặp được mọi người vui quá chừng hà

BeBo said...

Chị Mai và Thuyên nhắc em đó Thảo, ừ về đi mọi người rất là vui.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...