Friday, August 31, 2012

Những ngày với Ngoại (2)

Chị Chín rước thợ trên kinh về đổ bánh xèo.


Bạn mới của Bo.

Đồ chơi mới mẹ mượn của bạn cho Bo.

Áo này Bo mặc vừa mẹ ơi.
Út, Một về.
Ngủ trưa.
Cây nhà lá vườn, trưa nắng có ly nước dừa mát quá.
Bà nội coi bộ khoái chí, được dạo chơi lối xóm và nhứt là nằm lim nhim ngủ dưới mé sông ở quán tạp hóa của cậu Tám.


Bạn già.
Tui ở chơi với bà mấy hôm mãn nguyện rồi.
Tiển nội về nhà ông cậu trước.

8 comments:

Polka Dots said...

Nhìn 2 bà bạn già thấy yêu ghê :D

Trăng Quê said...

Bo mặc áo dài thấy dễ thương thiệt.
Tui nhỏ có than là nóng không chị?

Đỗ said...

Chân quê, nhẹ nhàng, đầm ấm.

Thanh Nguyễn said...

anh Bo quậy đã quá ha.

BeBo said...

Hai bà già gặp nhau mừng lắm, giờ ngồi xem lại hình thấy hay hay và nhớ quá Trang ơi.

BeBo said...

Nóng là cái chắc, nhưng tụi nó hổng có than, Be giỏi chịu đựng lắm Hằng.

BeBo said...

anh Đỗ, Về quê dễ thương, chân tình anh hé, em rất thích ở quê.

BeBo said...

Chú Gác , Bo quậy tá lả, mấy đứa nhỏ hiền khô chơi với nhau vui lắm, nhưng được 1 chút thì Bo quay lại với mấy cái phim của mình, và rủ mấy bạn cùng xem.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...