Sunday, August 26, 2012

Những ngày với Ngoại (1)

Cái nhà có hàng rào vàng rực và cái sân phơi lúa thiệt rộng đây rồi.
Bà ngoại mới ngủ dậy nghe gọi inh ỏi vội đi tiểu, rửa mặt lẹ để mừng cháu ngoại. 
Ngoại nè Bo.
Nội, Ngoại, Cậu, cháu tay bắt mặt mừng, nói cười rôm rả.
Chị khỏe không?
Hai bà cười tươi nào.
Khoái cái võng này quá.
Cơm chiều thân mật.
Sáng sớm, như thường ngày mưa nắng gì ngoại cũng dậy sớm, quét sân.
Bà ơi, ướt quá, chờ khô hãy quét.

Rồi lụm cụm làm cỏ quanh mộ ba, như là 1 thói quen.

Ghe hàng bông ghé lại mua thêm miếng bí và rau sống.
Ba, má Sáu và 2 chị  từ Vĩnh Long về,
Nhộn nhịp nhà bếp.
 Be cao hơn má Sáu rồi.

 Bữa cơm có Ốc, món khoái khẩu của anh Bình.

Cuốn đó, ăn đi Be, Bo loves cuốn.
Tắm rửa xong, mấy ông nhâm nhi tiếp.
Dọn dẹp chiến trường.

10 comments:

bạn mình said...

Tính không lên tiếng, để yên cho chị post hình lên cho lẹ mà nhìn tới rỗ ốc bưu thì miệng nó chảy độp độp nên đành phải dừng chân nhìn lâu lâu chút. Hai mười mấy năm rồi chưa có xơi nó.

Thanh Nguyễn said...

Man! Ốc. Đờn ông như aBM và em đây mà còn thèm huống chi mấy chị. :)

Bảo Kim said...

Em cũng giống như anh BM và anh GX đây, nhìn mấy con ốc bu mà thèm, chắc cũng hơn 10 năm rồi chưa được ăn.

Kien Con said...

Chắc Be, Bo thích nhất cái cảnh sông nước, ghe chở hàng bán trên sông phải không chị.

Dã Quỳ said...

Gặp Ngoại rồi! Ngoại còn khỏe, còn quét sân, nhổ cỏ được là con cháu vui lắm rồi á Ngoại ơi!!!

hic ..hic ..Chị làm em cũng nhớ Ngoại của em quá đi!

Nhìn ghé tắp sát nhà lun, dzui há.

Cho em xin mấy con ốc bươu nha. hi hi hi ...

Cả nhà quây quần đông vui kiểu này thì hạnh phúc nhất lun á!

hugs all

Đỗ said...

Cả nhà quây quần bên nhau thật vui.
Đồ ăn lạ miệng hai bạn Be Bo có hạp khẩu vị không đó, rồi có dám xuống ghe chạy lòng vòng không?

guy said...

nhìn rổ ốc nhung nhớ mắm gừng nuốt chừng chục ỰC!

Trăng Quê said...

Nhìn rổ ốc mà thèm.
Hai bà ngồi ăn cơm thấy thương quá.

laclei said...

vui chị hén đuợc ăn cơm chung với cả 2 bà mẹ và Bo and Be đuo=.c cùng 1 lúc có 2 bà để nhõng nhẻo

BeBo said...

Hi, hi nhìn rổ ốc ai nấy cũng thèm, hôm đó cứ lo chụp hình giờ nhớ lại hình như chỉ ăn có 1 con thì phải.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...