Thursday, August 30, 2012

Đẻ rồi.

Về tới nhà đã giữa đêm vậy mà anh B cũng lật đật đi thẳng ra sau vườn thăm bầy gà dấu yêu, thiệt tình tui nhớ nhà ít hơn nhớ mấy con gà, con thỏ á.

Úi, mèn đéc ơi, sân vườn tan tác, bụi cây nào cũng bị bầy gà bươi còn trơ gốc. Về trể mấy ngày chắc chúng nó bình địa luôn, bị chết hết 1 dây bầu, nên gà có chổ bay ra hèn chi...thôi ngủ đi ông , sáng mai xử lý.
Tui ngủ tới trưa, mệt quá mà, em - dậy , anh lượm được trứng gà nè, à- há gà đẻ rồi, tui tốc mền chạy ra.
Thêm 1 trứng nữa màu nâu, mừng ghê nơi, hết giận tụi bây rồi, dễ thương quá hé, chờ tụi mình về thưởng cho 2 quả trứng , 1 trắng, 1 nâu, phải chụp hình liền mới được he...he.
Anh làm cho nó cái ổ, rồi mình bỏ trứng vô, em nhớ hồi đó mẹ làm vậy.
Mấy ngày nay tui tìm lòng vòng trên net, làm cách nào nhận biết trứng gà có trống? Hông lẻ cả 5 con đều là gà mái? Be nói: 2 con gà trắng là rooster, mình thì cũng nghi nghi, nhưng hông nghe nó gáy và cũng chẳng thấy chúng đạp mái.
Nhưng anh B phát hiện, con gà trắng nhảy vào ổ đẻ, và mình cũng thấy nó vô ổ nằm thật lâu.
Còn con gà vàng này, chắc là gà mái tàu(?), trứng màu nâu là của nó, tội nghiệp không biết bị chó cắn hay sao mà cái đít  mất 1 lõm lông và bị rướm máu.
Không biết sao lượng trứng nâu tương đương với trứng trắng? thêm 1 con đẻ trứng màu nâu?
Mấy ngày đầu, mỗi ngày chỉ 2 hay 3 trứng giờ thì ngày nào cũng thêm 4,5 trứng, gom góp được 2 vĩ rồi nè, còn để dằn ổ mấy quả nữa, khoái quá.
Ngâm trứng vào nước để xem có trống không, nhưng đều chìm nghĩm?
Thích lắm có đàn gà con trong sân nhưng không biết cách xem trứng bạn bè nào biết chỉ dùm mình nha. Chắc tìm mua 1 con gà trống thả vào mới  may ra được như ý.
Mấy ngày nay, sáng nào cũng nghe gà cục tác ỏm tỏi, nghe thì vui tai lắm, nhưng chỉ lo hàng xóm hỏi thăm thôi, nếu thêm tiếng gáy của gà trống nữa thì hổng biết chuyện gì sẽ xảy ra, hi...hi. Xóm giềng mình toàn là hưu trí và giáo viên, ai cũng dễ thương, nhưng hổng biết có dễ chịu với mấy con gà trống ầm ỉ không, dù sao thì nhà này cách nhà kia 1 khoảng sân lớn, ai cũng ở trong nhà kín mít, chắc hổng đến nổi, cứ thử xem sao hé, hé.

15 comments:

Chôm Chôm said...

Chị, không có cách gì nhận biết trứng có trống hay không đâu. Thả vô nước mà chìm nghỉm thì đó là trứng mới. Con gà trắng giống như là gà trống, ảnh nằm trong ổ mà có đẻ không? Có khi gà trống cũng bày đặt ấp trứng đó nha. Hay là anh chàng này... chuyển hệ? Hay nó là gà mái mà có tướng... tomboy? Nếu ảnh có đạp mái thì trứng có trống, còn không sẽ không có trống. Nếu không có trống thì thôi, chị cất vô bao tử cho gọn. :D

Kien Con said...

ah, cái vụ này hay đó chị, vui quá hen. thích thiệt.

demigarcon said...

Thích quá chị ơi. Có trứng gà tại gia ăn ngon lành hén.

Bảo Kim said...

chị Thảo sướng quá có trứng gà tươi ăn hàng ngày, em ở gần chị là chạy qua xin rồi :) thấy tựa đẻ rồi hết hồn, biết chắc không phải chị mà cũng hỗng phải DQ hihi ai ngờ mấy em gà dể thương.

Trăng Quê said...

Nghe cái tựa tường BeBo có em.
Trứng gà này mà làm bánh thuẫn là hết ý.

Mai/Diệu Sương said...

Mấy đứa cháu của DS thấy gà đẻ trứng thì mê lắm.

Hỗm rày đi về VN ké với Th, hihi, đỡ tốn tiền. Về lại bên này rồi chắc là nhớ bên đó nhiều.

ChịBaĐậu said...

Thấy trứng mà ham. Em ước ở gần chị để chạy qua xin trứng. :)

BeBo said...

Đã quyết định bỏ vô tủ lạnh ăn dần rồi Chôm ơi, thấy nó giống gà trống quá, nhưng 5 con mà có 4 quả trứng nên chưa biết con nào là gà trống nữa.

BeBo said...

Ừ mấy bữa nay vui lắm, sáng nào cũng chờ xem được mấy trứng, có con đẻ sớm có con đẻ trể, đến chiều chị đi làm về là ra lượm trứng, thích lắm KC ơi.

BeBo said...

Ê Hoa, phải còn ở bên này xúm lại làm bánh ăn hé.

BeBo said...

Nhỏ BKim này, tức cười chưa, DQ mà đọc chắc ôm bụng, hi...hi.

Ước gần chị chỉ để ăn trứng thôi à BKim & Đậu?

BeBo said...

Bành thuẫn của miền Trung hình như khác bành thuẫn miền Tây, cả 2 chị đều hổng biết làm, em thích bánh này hả TQ?

BeBo said...

Chị DS ơi về bên ấy định đi thăm chùa Sen nhưng hôm về trời chuyển mưa nên hổng dám đi.

Bảo Kim said...

lâu lâu em ghẹo chị với DQ cho dzui mà :)

Anonymous said...

Today, I went to the beach front with my kids.
I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She placed the
shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.

She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!


my web site: home cellulite treatment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...