Monday, July 9, 2012

Cali.

Be và Ba đi Cali đã mấy tuần. Nhân anh P tốt nghiệp, mẹ cho Be 1 chuyến đi chơi cho biết.
Một tuần chẳng thấm tháp gì với tính tò mò tìm hiểu của thằng bé mới lớn, đến một thành phố xa lạ có quá nhiều điểm thu hút này. Nó chụp hình tứ tung những gì nó thích.














 Khung trường này có là mơ ước của con?







Vào nghĩa trang thăm mộ chú, nó khám phá khu tượng đài của những nhân vật nổi tiếng, mấy cô và cả ba nó đều không ngờ.







Đến thành phố của em, mẹ ganh tỵ quá vì không đi chuyến này.












Những khuôn mặt dễ thương mà tui muốn gặp, hai cha con nhà này đã diện kiến tay bắt mặt mừng.

Nghe ba nói trông dì Q không được khỏe lắm, nhưng vẫn tươi cười đón khách như vầy nè. Cám ơn vợ chồng nhỏ. Ghé chơi còn nhận được quà, món quà tinh thần từ lão gia vô cùng quí giá, cháu đang gặm nhấm từng dòng thơ mộc mạc, chan chứa yêu thương quê hương, gia đình của chú. Chiêm ngưỡng nét chữ chân phương, thầm cảm phục, vui mừng vì được chính tay tác giả ký tặng quá bất ngờ, cháu cám ơn chú  nhiều lắm. ( Có quà của dì DQ nữa nè nha).

Chẳng những thế, chuyến đi này ba của Be, Bo còn được nhậu với chú GX nữa chứ, vừa xem bóng đá, vừa hàn huyên. Cái ông này thiệt là....bạn Blog của tui, ổng gặp muốn hết, bà con bên VN giờ tới Cali, chỉ còn mấy tay hướng Đông Bắc Hoa kỳ nữa thôi, đúng là có phần hổng cần gì lo.

18 comments:

Bảo Kim said...

Chị Thảo kỳ sau làm chuyến cali đi chị để em được diện kiến chị :)

Mrs. Truong said...

Trời, coi hình đọc blog chi để rồi cũng ganh tị gần chết luôn :)

Thanh Nguyễn said...

Ta nói, đi gặp để nhậu nhẹt là việc của chồng, nhưng công hẹn là công của vợ.
Hihihi..

Kien Con said...

Be chịu khó chụp hình ghê hen chị. Thích quá.

Diên Hoàng said...

lâu rùi nàng q im, nhờ có anh B mới thấy hình, thanks anh B.

q. ráng giữ sức khỏe.

hai ôn Huế nớ nhậu món chi? :)

Anonymous said...

Hey Ambit day, khi nao co nau nhieu nhu vay goi em qua cho em lam voi de hoc hoi su phu

Mưa và Sương Mù said...

vay ky sau toi phien chi di!

quyên said...

Hẹn hò với nàng Quỳ rồi đó nha chị. Chưa gì hắn đòi ăn bún riêu.
Em dạo này là đỡ lắm rồi mà vẫn bị chê là sao ta. hì hì.
Anh H. nghe kể bữa nớ hai ôn nhậu mà có người ôm xô bể, nghe bùn bùn lắm. :)

Dã Quỳ said...

Từ nay, chị em mình sẽ phong cho anh Bình chức ....Đại Sứ Bờ Lốc nhen chị ơi.

Chớ gì đâu mà ảnh đi gặp bà con blogger từ đông qua tây lun à.

Úi chu choa, dzậy mà dzui á. Tại nhờ có Đại Sứ Bờ Lốc này mà lần nào cái Quỳ cũng có quà ké hết trọi á! Dzui à mợi !

Chị ui, em hẹn hò dzới đồng hương của em là hè sang năm qua bển quậy một chuyến á. Chị chuẩn bị tinh thần đi heng :) :)

bạn mình said...

Cha hay con mà chụp hình chân dài kià. Tên "Đại Sứ Bờ Lốc" nghe có lý hén.

BeBo said...

Kim & Bee, ừ chắc phải làm 1 chuyến thôi, nôn gần chết rồi nè 2 nhỏ ui.

BeBo said...

Trương, thằng cu lớn chút qua đây nghe, hay là BD của người làm đi?

BeBo said...

Chị chỉ toàn hẹn cho ảnh không hà, nói vậy chứ mình cho đại sứ đi tìm hiểu dân tình trước GX ơi, nếu hòa bình thì tới phiên chị hahahah.

BeBo said...

Anh Hoàng & BM: Hôm ấy mà có thêm ôn H & BM nữa chắc xôm tụ lắm, mấy ôn Huế ni mà họp lại chắc sáng đêm, hẹn năm tới ở Houston đi nha, lên lịch đi mấy ôn.

BeBo said...

Nhớ nhe, tui phone là qua liền đó Ambit, bà con xa hổng bằng láng ghiềng gần mà phải hông?

BeBo said...

Kiến Con, có dịp sang bên này mình gặp nhau hé, hay là mình gặp bên đó trước được hông? heheheh.

BeBo said...

Quyên & Quỳ, phen này tới phiên mấy nàng ra trận hé 2 nhỏ, tụi mình xổ lồng mấy bửa mới được, cho mấy ổng ở nhà giữ con, chịu hông?

Bảo Kim said...

Chờ gặp chị và DQ lắm nha.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...